Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
"dị nhân" luyện sở thích ăn côn trùng như thế nào? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
"dị nhân" luyện sở thích ăn côn trùng như thế nào? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
'Dị nhân' luyện sở thích ăn côn trùng như thế nào?

Thấy đám lá bị sâu phá hoại gần hết, ông Tùy tự hỏi: "Sao sâu ăn được lá mà mình lại không ăn được sâu. Bắt một con sâu lên ngắm nghía, ông bảo: "Mày ăn lá nhà tao thì tao sẽ ăn lại mày".

Con sâu đầu tiên trở thành món điểm tâm

Nhắc lại chuyện xưa, ông Ngô Văn Tùy (SN 1960), ngụ tại xóm Trung An, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, bảo cách đây hơn 30 năm, khi vừa từ đơn vị về nhà, ông thả bộ ra phía sau vườn ngắm vườn tỏi của vợ mới trồng. Quan sát kỹ thấy đám lá bị sâu phá hoại gần hết nên ông chợt nảy sinh ý nghĩ vì sao sâu lại ăn được lá mà mình lại không ăn được sâu? Ý nghĩ vụt qua trong đầu, ông bắt một con sâu lên ngắm nghía, tặc lưỡi nhủ thầm: “Mày ăn lá của nhà tao thì tao sẽ ăn lại mày”.
Nói đoạn, ông cầm con sâu đang giãy giụa bỏ vào miệng thử ăn. Cảm giác đầu tiên thấy có cái gì đó như mắc lợm nơi cổ họng nhưng ông vẫn cố ăn nốt nửa thân con sâu còn lại. Ngạc nhiên thay, khi ăn hết ông lại thấy mình có cảm giác “thèm” ăn sâu tiếp. Lần lượt đám sâu nấp sau lá rau trở thành miếng mồi cho ông.
“Lúc đó tôi cũng thấy lạ quá! Cứ ngỡ mình ăn thử cho biết, không ngờ khi ăn vào lại cảm thấy ngon, hương vị cũng khó nói lắm”.

"dị nhân" luyện sở thích ăn côn trùng như thế nào? T595643
Ông Tùy không hề ngại ngần biểu diễn khả năng ăn ốc sên trước ống kính máy ảnh

Vợ ông thấy chồng cứ hì hục bới lá ngoài vườn, lại gần hỏi thì ông không dám thổ lộ khả năng của mình nên chối bay biến. Ông bảo, nếu mình lúc đó mà nói ra chắc bà ấy cũng té xỉu vì thấy chồng sau khi đi nghĩa vụ quân sự về biến thành…. “ma” thì toi.
Nhưng ăn sâu mãi cũng chán, ông bắt đầu chuyển sang khẩu vị mới là các loại côn trùng như kiến, mối…Điều lạ là mỗi lần lật tìm từng khúc gỗ, bới lá cây bắt sâu ông lại luôn nảy sinh ra nhiều ý định khám phá mới về khả năng của bản thân với các loại côn trùng khác nhau. Càng ăn càng thấy ngon, càng thấy cơn thèm khát dâng lên.



Cảnh ông Tùy ăn ốc sên khiến nhiều độc giả sau khi xem lo lắng nhưng ông vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường

Quay trở vào trong nhà để nghe những câu chuyện của ông Tùy, người có khả năng “sởn da gà” là ăn tươi nuốt sống tất cả các loài côn trùng, chúng tôi khám phá ở con người này có nhiều điều rất dị biệt.
Ông bảo đây là “lộc trời cho” nên mới có khả năng "phi thường" đó, bình thường ít người dám ăn côn trùng còn tươi sống đến vậy. Ông khẳng định rằng, trên đảo này, hầu như tất cả các loại côn trùng ông đều đã ăn và đong đếm được số lượng. Ví như huyện Lý Sơn có hơn 30 loài bướm khác nhau thì ông cũng đã ăn đủ từ hàng chục năm nay... Trong quá trình ăn, ông thống kê số lượng hết tất cả các loài và khẳng định mình đã ăn khoảng 400 loài khác nhau, từ những con nhỏ như con sâu đến ruồi, bọ xít, bọ ngựa, tắc kè, rắn….

Hàng xóm ngất xỉu vì tưởng ông bị… “ma nhập”

Sau 3 năm lén lút trốn vợ ăn côn trùng, cuối cùng sự giấu giếm của ông cũng bị lộ tẩy vì căn bệnh “thèm” ăn. Số là có lần cả ngày chưa được nếm món mình ưa thích nên ông cất công đi tìm côn trùng để ăn. Nào ngờ, khi ông đang nhai sồn sột cả con rắn mối vào miệng thì có người hàng xóm thấy vậy chưa kịp định thần, cứ nghĩ mắt bị hoa nên đưa tay dụi dụi cố nhìn lại lần nữa rồi…té xỉu.
Câu chuyện của ông nhanh chóng lan truyền khắp đảo. Lúc đầu nhiều người nửa thực nửa ngờ nên cố tình rình mò để tận mắt kiểm chứng. Và họ cũng chẳng phải chờ đợi lâu khi lại thấy ông ăn cả cá biển vừa đánh bắt dưới biển lên hay cả nguyên con rắn còn sống.

"dị nhân" luyện sở thích ăn côn trùng như thế nào? T595644
Dân làng thấy ông Tùy vào các lùm cây tìm côn trùng ăn lúc đầu bàn tán xôn xao nhưng đến khi hiểu chuyện thì họ lại tỏ ra thán phục khả năng phi thường của ông.

Đến lúc này thì họ mới khẳng định: “Ông bị bệnh tâm thần” hoặc cũng có thể là bị “ma nhập”. Nhiều người mỗi khi thấy ông ra đường là tụm năm tụm bảy lại bàn tán xì xồ, đưa tay chỉ trỏ. Thậm chí, họ còn sợ bị liên lụy và gặp phiền toái nên tránh xa “quái nhân” này.
Một bận dài, vợ con ông ra đường cũng chịu cảnh liên lụy khi hứng chịu ánh mắt kinh tởm từ người dân. Có người còn bảo: “Con mụ ấy sớm muộn gì cũng phát điên, phát dại như lão chồng đó thôi”.
Về nhà, thấy vợ ôm mặt khóc, ông gặng hỏi và biết được thực hư nên động viên: “Bà thấy tui có giống người bình thường hay ma quỷ. Bản thân tui còn không hiểu được hết khả năng của mình. Cứ mặc kệ họ, sau này rồi dân làng tự khắc sẽ hiểu”.

Khả năng kỳ lạ vẫn còn là bí ẩn

Điều lạ nữa là từ trước đến nay, dù ăn biết bao nhiêu cóc, rắn, ếch, nhái, chuột, bọ xít…. Nhưng chưa bao giờ ông bị đau bụng hay có biểu hiện trúng độc khi ăn những loài có nọc độc. Đã ăn con gì, ông đều ăn sạch cả nọc của nó. Như loài cóc độc được khuyến cáo là có nhiều độc tố gây chết người nhưng khi ăn vào ông cũng chả thấy bị làm sao.
Theo cách tính toán và kinh nghiệm của mình, ông Tùy nhận xét, thật ra việc ăn côn trùng sống không có hại mà nó còn rất lợi là đằng khác. Ông lấy dẫn chứng từ mái tóc của mình, kể từ 3 năm nay ngày nào cũng ăn ốc sên nên mái tóc có phần điểm sương lại trở nên óng mượt, đen mượt trở lại.
“Hàm lượng chất dinh dưỡng của côn trùng sống bao giờ cũng cao hơn, giàu chất dinh dưỡng, giàu chất đạm hơn khi đã nấu chín. Sở dĩ tôi đưa ra nhận xét trên vì sau khi ăn 1,5 gram côn trùng sống, nếu tính ra sẽ bằng 0,5kg côn trùng đã nấu chín”.
Từ khi ăn nhiều côn trùng, ông Tùy thấy mình có thêm khả năng kháng cự với bệnh tật, chưa bao giờ đi viện, chân tay nếu có bị đứt thì không cần thuốc men chữa trị, chỉ để một thời gian ngắn lại tự liền. Thêm nữa trí nhớ của ông tốt hẳn lên và am hiểu về kinh dịch tinh thông hơn.

Ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới?

Trên thế giới có rất nhiều trường hợp cũng ăn được côn trùng sống nhưng với riêng trường hợp của ông Tùy là điều rất khác biệt. Theo dõi một số chương trình truyền hình về chuyện lạ đó đây, ông Tùy cũng thừa nhận rằng, chuyện đưa tin về một người nào đó ở nước này, nước kia ăn bò cạp, ăn rắn, ăn giun… nhưng họ chỉ “biểu diễn” được có chừng đó, còn riêng mình thì bất chấp loài côn trùng nào cũng có thể nhai ngấu nghiến tuốt. Tuy nhiên, khả năng của ông vẫn đang là một dạng tiềm năng bí ẩn, mà chưa được khoa học nghiên cứu cụ thể.

"dị nhân" luyện sở thích ăn côn trùng như thế nào? T595646
Ông Tùy tự tin tuyên bố mình sẽ là người phá kỷ lục thế giới về khả năng ăn côn trùng nếu có cơ hội được biểu diễn.

Chính trong gia đình ông có 5 người con nhưng kỳ lạ ở chỗ, tất cả con cái đều không ai có khả năng như ông. Thậm chí, tụi nhỏ mỗi khi thấy bố ăn côn trùng sống còn không dám quan sát, đứng nhìn từ xa còn cảm giác nôn ọe. Vì thế nên ông cũng đang mong muốn các nhà nghiên cứu khoa học có thể đến tìm hiểu phải chăng đây là một biến chứng của cơ thể nên mới sinh ra “căn bệnh thèm ăn côn trùng sống” hay đó là khả năng đặc biệt.
“Dù sao, tôi vẫn mỏi ngóng tin từ các nhà khoa học nghiên cứu và biết đâu từ khả năng của mình, ngành Y học sẽ tìm ra một số phương thuốc đặc trị các căn bệnh nan giải khác”- ông Tùy nói.
Hiện tại, ông muốn thông qua các bài báo viết về mình và nếu có cơ hội muốn được là người Việt Nam đầu tiên ghi vào sách kỷ lục thế giới về “ăn sống nuốt tươi” đã được xác lập từ trước đến nay.

Tuy có vẻ ghê rợn, nhưng nhiều người đã phải công nhận rằng những món ăn được chế biến từ côn trùng thực sự ngon và bổ dưỡng.
Các nhà khoa học cho biết, những con bọ cánh cứng, châu chấu và thậm chí là cả những con bướm chứa một lượng protein còn nhiều hơn cả cá, thịt và trứng, ngoài ra những con ấu trùng còn chứa cả vitamin A và nhiều khoáng chất.

GIANG UYÊN

Theo Bưu Điện Việt Nam

meokon_tapvo

meokon_tapvo
Tiều ngư
Tiều ngư
ông này gần nhà tui nè
danh tiếng nghe lâu rùi
nhưng mà chua tận mắt nhìn ổng ăn ra sao.
Sợ!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]