1 Những chiếc máy tính vượt biển đến với Lý Sơn Mon Jul 25, 2011 9:30 pm
Grenk_hihit
Thành Viên Tích Cực
10 giờ ngày 21.7, 29 bộ máy tính đầu tiên của chương trình Cùng ngư dân bám biển do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức, đã cập cảng Lý Sơn sau gần ba giờ lênh đênh trên biển. Điểm đến của những chiếc máy tính này là hai trường THCS An Hải và An Vĩnh.
Ông Dương Ngọc Thành, hiệu trưởng trường An Hải cho biết, năm 2003 được tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 15 bộ máy tính từ dự án Phát triển công nghệ của bộ Giáo dục và đào tạo, trường An Hải đã tổ chức hai lớp học tin học cho học sinh lớp 6. Khi số học sinh này tốt nghiệp lớp 9 cũng là lúc số máy trên được cất vào kho vì không thể sử dụng được nữa. Năm 2010, phòng giáo dục và đào tạo Lý Sơn từ nguồn tiết kiệm kinh phí đã tiếp tục đầu tư cho trường 11 bộ máy tính.
Những chiếc máy tính đang được chuyển đến trường THCS An Vĩnh. Ảnh: Minh Phúc
Ngược lại, trường THCS An Vĩnh từ khi thành lập trường đến nay, chưa thể thành lập phòng máy vì chưa có nguồn đầu tư. Ông Trần Văn Ngọc, phó hiệu trưởng trường An Vĩnh cho biết, hiện có ba máy tính dùng vào công việc văn phòng. “Với số máy mà báo tặng cho trường, chúng tôi sẽ tổ chức dạy môn tin học cho các em, bắt đầu từ lớp 6”, ông Ngọc chia sẻ. Cả hai trường An Vĩnh và An Hải đã được trang bị máy điện công suất 10KV, nguồn điện này đủ sức cho phòng máy tính hoạt động, đèn chiếu sáng lớp học vào mùa đông.
Giá trị của những chiếc máy tính mà bạn đọc báo Sài Gòn Tiếp Thị đem đến cho hai trường học An Hải và An Vĩnh, có thể không nhiều giá trị về mặt vật chất, nhưng đó là món quà thiết thực để học trò của hai trường này được học môn tin học. Không chỉ riêng Lý Sơn mà nhiều ngôi trường của các làng biển vẫn còn rất cần những chiếc máy tính phục vụ cho thầy cô và các em làm việc, học hành. Những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hãy cùng chúng tôi đem đến những niềm vui nhỏ cho học trò của những làng biển nghèo.
Trọng Hiền
Ông Dương Ngọc Thành, hiệu trưởng trường An Hải cho biết, năm 2003 được tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 15 bộ máy tính từ dự án Phát triển công nghệ của bộ Giáo dục và đào tạo, trường An Hải đã tổ chức hai lớp học tin học cho học sinh lớp 6. Khi số học sinh này tốt nghiệp lớp 9 cũng là lúc số máy trên được cất vào kho vì không thể sử dụng được nữa. Năm 2010, phòng giáo dục và đào tạo Lý Sơn từ nguồn tiết kiệm kinh phí đã tiếp tục đầu tư cho trường 11 bộ máy tính.
Những chiếc máy tính đang được chuyển đến trường THCS An Vĩnh. Ảnh: Minh Phúc
Ngược lại, trường THCS An Vĩnh từ khi thành lập trường đến nay, chưa thể thành lập phòng máy vì chưa có nguồn đầu tư. Ông Trần Văn Ngọc, phó hiệu trưởng trường An Vĩnh cho biết, hiện có ba máy tính dùng vào công việc văn phòng. “Với số máy mà báo tặng cho trường, chúng tôi sẽ tổ chức dạy môn tin học cho các em, bắt đầu từ lớp 6”, ông Ngọc chia sẻ. Cả hai trường An Vĩnh và An Hải đã được trang bị máy điện công suất 10KV, nguồn điện này đủ sức cho phòng máy tính hoạt động, đèn chiếu sáng lớp học vào mùa đông.
Giá trị của những chiếc máy tính mà bạn đọc báo Sài Gòn Tiếp Thị đem đến cho hai trường học An Hải và An Vĩnh, có thể không nhiều giá trị về mặt vật chất, nhưng đó là món quà thiết thực để học trò của hai trường này được học môn tin học. Không chỉ riêng Lý Sơn mà nhiều ngôi trường của các làng biển vẫn còn rất cần những chiếc máy tính phục vụ cho thầy cô và các em làm việc, học hành. Những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hãy cùng chúng tôi đem đến những niềm vui nhỏ cho học trò của những làng biển nghèo.
Trọng Hiền