1 Chọn người mình yêu hay người yêu mình Mon Sep 12, 2011 2:15 pm
minhsang
Thành Viên Tích Cực
Trong tình yêu có bao giờ bạn đứng giữa 2 con đường chưa? giữa 2 lựa chọn chưa?
Niếu có một ai đó luôn yêu bạn tha thiết luôn bên cạnh lúc bạn buồn vui quan tâm chia sẽ với bạn. Thật hạnh phúc biết bao nếu ta tìm được người như vậy nhưng con tim nó có lý trí của nó bạn luôn nghĩ về người khác một người mà bạn yêu tha thiết mọi lúc mọi nơi điều nghĩ về học mong ngày nào đó người ấy sẽ là nữa của mình nhưng hơi ơi! người ta đâu có quan tâm gì đến bạn.
Như vậy mình phải lựa chọn làm sao? trong cuộc đời nầy bạn sẽ gặp 3 loại người 1 là người bạn yêu 2 là người yêu bạn 3 là người bạn yêu và yêu bạn nhưng loại người thứ 3 đâu dẽ kiếm đâu bạn. Niếu chúng ta chỉ gặp loại người 1 và 2 thì sao?
Người yêu bạn thì bạn không yêu vậy bạn sẽ hạnh phúc không nếu phải sỐng bên người mà mình không yêu cho dù người đó có hết lòng yêu bạn như thế nào tình yêu chứ không là thương hại.
Còn người bạn yêu nhưng không yêu bạn vậy bạn có thể ép buộc con tin họ yêu bạn sao? dù có thì đó là lòng thương hại bạn có tìm được hạnh phúc?
Như vậy không chọn ai hết đợi khi có 2 trái tim cùng nhịp hay chọn người yêu bạn và bạn sẽ cố yêu. Hay dùng mọi cách thậm chí là thủ đoạn để người không yêu bạn phải yêu bạn?
Niếu có một ai đó luôn yêu bạn tha thiết luôn bên cạnh lúc bạn buồn vui quan tâm chia sẽ với bạn. Thật hạnh phúc biết bao nếu ta tìm được người như vậy nhưng con tim nó có lý trí của nó bạn luôn nghĩ về người khác một người mà bạn yêu tha thiết mọi lúc mọi nơi điều nghĩ về học mong ngày nào đó người ấy sẽ là nữa của mình nhưng hơi ơi! người ta đâu có quan tâm gì đến bạn.
Như vậy mình phải lựa chọn làm sao? trong cuộc đời nầy bạn sẽ gặp 3 loại người 1 là người bạn yêu 2 là người yêu bạn 3 là người bạn yêu và yêu bạn nhưng loại người thứ 3 đâu dẽ kiếm đâu bạn. Niếu chúng ta chỉ gặp loại người 1 và 2 thì sao?
Người yêu bạn thì bạn không yêu vậy bạn sẽ hạnh phúc không nếu phải sỐng bên người mà mình không yêu cho dù người đó có hết lòng yêu bạn như thế nào tình yêu chứ không là thương hại.
Còn người bạn yêu nhưng không yêu bạn vậy bạn có thể ép buộc con tin họ yêu bạn sao? dù có thì đó là lòng thương hại bạn có tìm được hạnh phúc?
Như vậy không chọn ai hết đợi khi có 2 trái tim cùng nhịp hay chọn người yêu bạn và bạn sẽ cố yêu. Hay dùng mọi cách thậm chí là thủ đoạn để người không yêu bạn phải yêu bạn?