1 bài thơ NGÀY VỀ LÝ SƠN ! Wed Dec 09, 2009 2:27 am
Everlasting
I ♥ U
Ngày về Lý Sơn
Những thửa ruộng bậc thang
màu xanh của hành
màu xanh của tỏi
lô nhô phủ dày trên cát
bao kỷ niệm dồn về
ào ạt sóng biển
ngày về Lý Sơn
tưởng ngày xưa ấy
cái ngày đầu tiên đặt chân lên đảo
sóng bốn bề
nước bốn bề
tình cảm của người dân
cũng bốn bề
phong cảnh chùa Hang
uy nghi
khói sương mờ
giăng giăng
lối thang mây người về
lễ hội
còn đây đỉnh cao Thới Lới
có nhớ thương anh lính đảo
anh lính đảo một lòng với đảo
để đảo yên bình
để đảo yên vui
ngày ấy
em cắp sách đến trường
ứơc mơ cùng bè bạn
ánh ban mai
rạng ngời
Và tôi đang sống...
TÁC GIẢ:HÀ QUẢNG