1 Đôi dòng tâm sự về những người con gái đất đảo Fri Jul 20, 2012 12:24 am
vhung1994
Tiều ngư
"Sống là phải biết yêu thương.Khi chúng ta ngừng yêu thương,chúng ta sẽ chết trong cô đơn".
Sự thật là mình đang sống 1 cuộc sống mà trước đây mình chưa từng được nếm trải, mà khi nghĩ đến mình chỉ còn biết mỉm cười hạnh phúc và cảm thấy 1 niềm động lực lớn lao.Hãy dành chút thời gian nghe mình chia sẻ nhé:
Ai mà ngờ được mình đã quen được với 4 bạn nữ Lý Sơn:Thanh, Đẹp, Hà, Thịnh quê đều ở xã An Vĩnh trong thời gian ôn thi đại học ở trường Lê Khiết.Cùng với mình còn có 2 thằng bạn ở chung khu trọ mà được mọi người gọi bằng cái tên "xóm trọ Bạch Đàn", chúng mình đã có những tháng ngày thật đẹp, có lẽ là đẹp nhất của thời cấp 3 này. Kể từ khi các bạn ấy chuyển đến,cuộc sống của xóm đã có chút thay đổi, có sự bỡ ngỡ ban đầu, những ánh mắt nghi ngại...Trước lạ sau quen, dần dần đã có sự giao thoa ngôn ngữ, giao thoa "tình cảm". Những buổi vui chơi, tiệc tùng sinh nhật, nói chuyện huyên thuyên đã kéo mọi người lại gần nhau hơn. Mỗi ngày luôn là một ngày vui khi mà chúng ta khám phá thêm nhiều điều, hiểu nhau nhiều hơn. Xóm trọ không lúc nào thiếu vắng tiếng cười đùa, chọc ghẹo nhau và cả những giọt nước mắt. Càng gần nhau mình nhận ra con gái xứ đảo không như những gì mình nghĩ trước kia. Các bạn thật sự tốt, chân thành và tính tình cũng rất dễ thương nữa!
Cái duyên với Lý Sơn của mình vẫn chưa dừng lại ở đó. Cả cái thành phố Quảng Ngãi này mình không thích ai lại đi thích 1 con bé ở Lý Sơn mới lạ chứ. Ở cái tuổi 18 này, đó chỉ là những rung động nhẹ nhàng của con tim nhưng nó cũng khiến cho ta thay đổi. Nguyên nhân là do bị mấy đứa gán ghép nên mỗi khi gặp mặt nhau, Thanh thường hay ngại, ít khi được lại gần nói chuyện.Ngoài mặt là thế nhưng chúng mình vẫn thường xuyên nói chuyện qua những dòng tin nhắn điện thoại,có gì buồn vui đều kể cho nhau nghe.Bởi vậy tình cảm mình dành cho Thanh có phần sâu đậm hơn so với các bạn Lý Sơn khác. Kết quả của câu chuyện là mình và Thanh đã trở thành...anh em.hj. Nghe có vẻ kì cục nhưng mà thực tế là như vậy. Điều đó tốt cho cả hai và cũng nhờ thế mình với Thanh thân nhau hơn. Là anh trai, mình thương em Thanh nhiều nhiều lắm!
Trước kia, mình thường không quan tâm lắm đến những cái tên như Lý Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa...và nghe chỉ biết có thế thôi, nhưng bây giờ lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về hòn đảo tiền tiêu này,về con người, cuộc sống và hầu như là...mọi mặt. Mình biết cuộc sống ở đảo còn nhiều khó khăn vất vả, thiếu thốn đủ thứ bởi vậy mình luôn hi vọng có cơ hội ra thăm đảo và bà con nơi đây,được góp chút sức lực cho sự phát triển của cho quê hương hải đội Hoàng Sa.
Và mình vẫn không quên: nơi đó mình vẫn còn một người em gái để thương, để nhớ...
Sự thật là mình đang sống 1 cuộc sống mà trước đây mình chưa từng được nếm trải, mà khi nghĩ đến mình chỉ còn biết mỉm cười hạnh phúc và cảm thấy 1 niềm động lực lớn lao.Hãy dành chút thời gian nghe mình chia sẻ nhé:
Ai mà ngờ được mình đã quen được với 4 bạn nữ Lý Sơn:Thanh, Đẹp, Hà, Thịnh quê đều ở xã An Vĩnh trong thời gian ôn thi đại học ở trường Lê Khiết.Cùng với mình còn có 2 thằng bạn ở chung khu trọ mà được mọi người gọi bằng cái tên "xóm trọ Bạch Đàn", chúng mình đã có những tháng ngày thật đẹp, có lẽ là đẹp nhất của thời cấp 3 này. Kể từ khi các bạn ấy chuyển đến,cuộc sống của xóm đã có chút thay đổi, có sự bỡ ngỡ ban đầu, những ánh mắt nghi ngại...Trước lạ sau quen, dần dần đã có sự giao thoa ngôn ngữ, giao thoa "tình cảm". Những buổi vui chơi, tiệc tùng sinh nhật, nói chuyện huyên thuyên đã kéo mọi người lại gần nhau hơn. Mỗi ngày luôn là một ngày vui khi mà chúng ta khám phá thêm nhiều điều, hiểu nhau nhiều hơn. Xóm trọ không lúc nào thiếu vắng tiếng cười đùa, chọc ghẹo nhau và cả những giọt nước mắt. Càng gần nhau mình nhận ra con gái xứ đảo không như những gì mình nghĩ trước kia. Các bạn thật sự tốt, chân thành và tính tình cũng rất dễ thương nữa!
Cái duyên với Lý Sơn của mình vẫn chưa dừng lại ở đó. Cả cái thành phố Quảng Ngãi này mình không thích ai lại đi thích 1 con bé ở Lý Sơn mới lạ chứ. Ở cái tuổi 18 này, đó chỉ là những rung động nhẹ nhàng của con tim nhưng nó cũng khiến cho ta thay đổi. Nguyên nhân là do bị mấy đứa gán ghép nên mỗi khi gặp mặt nhau, Thanh thường hay ngại, ít khi được lại gần nói chuyện.Ngoài mặt là thế nhưng chúng mình vẫn thường xuyên nói chuyện qua những dòng tin nhắn điện thoại,có gì buồn vui đều kể cho nhau nghe.Bởi vậy tình cảm mình dành cho Thanh có phần sâu đậm hơn so với các bạn Lý Sơn khác. Kết quả của câu chuyện là mình và Thanh đã trở thành...anh em.hj. Nghe có vẻ kì cục nhưng mà thực tế là như vậy. Điều đó tốt cho cả hai và cũng nhờ thế mình với Thanh thân nhau hơn. Là anh trai, mình thương em Thanh nhiều nhiều lắm!
Trước kia, mình thường không quan tâm lắm đến những cái tên như Lý Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa...và nghe chỉ biết có thế thôi, nhưng bây giờ lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về hòn đảo tiền tiêu này,về con người, cuộc sống và hầu như là...mọi mặt. Mình biết cuộc sống ở đảo còn nhiều khó khăn vất vả, thiếu thốn đủ thứ bởi vậy mình luôn hi vọng có cơ hội ra thăm đảo và bà con nơi đây,được góp chút sức lực cho sự phát triển của cho quê hương hải đội Hoàng Sa.
Và mình vẫn không quên: nơi đó mình vẫn còn một người em gái để thương, để nhớ...