1 HÌNH ẢNH TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO TRẺ EM TẠI AN BÌNH CỦA LSO Wed Oct 03, 2012 9:13 am
Mark_Le
[LSO, 29/9/2012] Trong không khí cả nước đang tưng bừng chào đón Tết Trung Thu diễn ra thật nhộn nhịp, ấm áp... thì vẫn còn nơi nào đó trẻ em lại đón cái Tết Trung Thu trong khí trời lạnh lẻo, nơi đầu sóng ngọn gió, thiếu sự ấm áp, rộn nhịp như trong đất liền.
Thấu hiểu sự thiếu thốn đó, thành viên www.lyson.org đã không ngại thời tiết bảo gió, sóng lớn để mang quà Trung Thu từ bạn đọc LSO đến với trẻ em xã đảo An Bình-Lý Sơn
Đã vào mùa mưa bảo nên đường đến với An Bình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, không có Tàu qua nên Đoàn LSO đã quyết định thuê Tàu qua với quyết tâm mang bằng được quà đến tận tay các em tại đây. Theo kế hoạch ban đầu Đoàn LSO sẽ có gần 10 người tham gia qua An Bình nhưng do thời tiết phức tạp, bảo gió nên tất cả các bạn Nữ và 1 số bạn Nam đã xin rút lui.
Sáng 29/9/2012, Đoàn chúng tôi tập kết tại Cảng Lý Sơn với 3 Thành viên chủ chốt với quyết tâm qua An Bình cho bằng được.
Quà Trung Thu được vận chuyển đến Cảng để chuần bị đưa xuống Tàu.
Quà đã được đưa xuống Tàu và chuyến hành trình bắt đầu.
Đoàn đã vượt qua sóng to, gió lớn...
Do sóng phả phủ Tàu nên đến nơi thì những thùng quà đã bị ướt hết.
Vượt bao khó khăn thì Đoàn cũng đễn nơi nhưng sóng lớn nên Tàu không cập cảng được nên phải mạo hiểm để vô bờ bằng những cái thuyền thúng nhỏ do các anh Dân Quân tại An Bình tình nguyện đưa chúng tôi vô bờ. Qúa trình đi thuyền Thúng vào bờ lại khó khăn hơn và tất cả mọi người được đặt trong tình trạng xấu nhất vì thuyền Thúng có thể chịm bất cứ lúc nào. (anh em trong Đoàn lại có người không biết bơi...he he he)
Hình ảnh minh họa, vì trong lúc nào điện thoại, máy ảnh... phải bỏ vô túi, cất giữ cẩn thận. Hơn nữa trong hoàn cảnh đó phải lo cho tín mạng nên không còn can đảm để chụp hình để ghi lại cảnh tượng khó khăn ấy.
Đoàn chúng tôi phải vô bờ từng người 1 để phòng trường hợp Thúng chìm cũng ứng cứu dễ dàng hơn.
Khi tất cả đã an toàn vô bờ với sự chào đón của cán bộ UB xã, thầy cô và rất nhiều người dân tại đây... Trong đoàn thì ai cũng ướt nhẹp, 1 máy ảnh và 1 điện thoại cũng tiêu luôn.
Khi đoàn chúng tôi vô đến Trường thì tất cả các em đã ổn định chổ ngồi và đón chúng tôi bằng các bài hát rất dễ thương.
Không để các em chờ đợt lâu và trời lại sắp mưa nên chúng tôi quyết định bỏ qua khâu Gói quà như dự kiến nên đành mua Túi đựng cho nhanh, được sự hỗ trợ nhiệt tình của các Thầy Cô nên 60 phần quà bánh kẹo cũng chia xong.
Tiếp tục là chia đều Tiền hỗ trợ ra cho 50 em, mỗi em được 150.000 vnđ
khối Lớp 5.
Khối lớp 4.
Khối lớp 3.
Khối lớp 2.
Khối lớp 1.
Các em lớp Mầm Non.
Chụp hình lưu niệm cùng Thầy Cô trường TH An Bình.
Cuối buổi phát quà là cuộc nói chuyện thân mật cùng Thầy Cô tại hội trường.
Chương trình kết thúc tốt đẹp mặc dù không làm được tốt hơn như dự kiến. Thay mặt BQT LSO, xin cảm ớn các Mạnh thường quân, các TV LSO, các Thầy Cô và ngưới dân tại An Bình. Đặc biệt xin cảm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh Dân Quân đã không ngại khó khăn, kể cả tính mạng... để chúng tôi vô bờ an toàn.
Và cũng không quên cảm ơn sự giúp đỡ ân cần của gia đình bạn DANH đã lo ăn uống, sinh hoạt cho chúng tôi... ngày về gia đình bạn Danh còn bơi Thúng đưa chúng tôi ra rất xa, vượt bao sóng gió... để chúng tôi lên Tàu đánh cá đang ngoài khơi để về lại đảo Lớn an toàn.
Xin cảm ơn tất cả đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
Mark_le
P/s: Bảng tổng kết các khoản thu chi, vui lòng xem tại đây: http://www.lyson.org/t3233-topic#25020
Thấu hiểu sự thiếu thốn đó, thành viên www.lyson.org đã không ngại thời tiết bảo gió, sóng lớn để mang quà Trung Thu từ bạn đọc LSO đến với trẻ em xã đảo An Bình-Lý Sơn
Đã vào mùa mưa bảo nên đường đến với An Bình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, không có Tàu qua nên Đoàn LSO đã quyết định thuê Tàu qua với quyết tâm mang bằng được quà đến tận tay các em tại đây. Theo kế hoạch ban đầu Đoàn LSO sẽ có gần 10 người tham gia qua An Bình nhưng do thời tiết phức tạp, bảo gió nên tất cả các bạn Nữ và 1 số bạn Nam đã xin rút lui.
Sáng 29/9/2012, Đoàn chúng tôi tập kết tại Cảng Lý Sơn với 3 Thành viên chủ chốt với quyết tâm qua An Bình cho bằng được.
Quà Trung Thu được vận chuyển đến Cảng để chuần bị đưa xuống Tàu.
Quà đã được đưa xuống Tàu và chuyến hành trình bắt đầu.
Đoàn đã vượt qua sóng to, gió lớn...
Do sóng phả phủ Tàu nên đến nơi thì những thùng quà đã bị ướt hết.
Vượt bao khó khăn thì Đoàn cũng đễn nơi nhưng sóng lớn nên Tàu không cập cảng được nên phải mạo hiểm để vô bờ bằng những cái thuyền thúng nhỏ do các anh Dân Quân tại An Bình tình nguyện đưa chúng tôi vô bờ. Qúa trình đi thuyền Thúng vào bờ lại khó khăn hơn và tất cả mọi người được đặt trong tình trạng xấu nhất vì thuyền Thúng có thể chịm bất cứ lúc nào. (anh em trong Đoàn lại có người không biết bơi...he he he)
Hình ảnh minh họa, vì trong lúc nào điện thoại, máy ảnh... phải bỏ vô túi, cất giữ cẩn thận. Hơn nữa trong hoàn cảnh đó phải lo cho tín mạng nên không còn can đảm để chụp hình để ghi lại cảnh tượng khó khăn ấy.
Đoàn chúng tôi phải vô bờ từng người 1 để phòng trường hợp Thúng chìm cũng ứng cứu dễ dàng hơn.
Khi tất cả đã an toàn vô bờ với sự chào đón của cán bộ UB xã, thầy cô và rất nhiều người dân tại đây... Trong đoàn thì ai cũng ướt nhẹp, 1 máy ảnh và 1 điện thoại cũng tiêu luôn.
Khi đoàn chúng tôi vô đến Trường thì tất cả các em đã ổn định chổ ngồi và đón chúng tôi bằng các bài hát rất dễ thương.
Không để các em chờ đợt lâu và trời lại sắp mưa nên chúng tôi quyết định bỏ qua khâu Gói quà như dự kiến nên đành mua Túi đựng cho nhanh, được sự hỗ trợ nhiệt tình của các Thầy Cô nên 60 phần quà bánh kẹo cũng chia xong.
Tiếp tục là chia đều Tiền hỗ trợ ra cho 50 em, mỗi em được 150.000 vnđ
khối Lớp 5.
Khối lớp 4.
Khối lớp 3.
Khối lớp 2.
Khối lớp 1.
Các em lớp Mầm Non.
Chụp hình lưu niệm cùng Thầy Cô trường TH An Bình.
Cuối buổi phát quà là cuộc nói chuyện thân mật cùng Thầy Cô tại hội trường.
Chương trình kết thúc tốt đẹp mặc dù không làm được tốt hơn như dự kiến. Thay mặt BQT LSO, xin cảm ớn các Mạnh thường quân, các TV LSO, các Thầy Cô và ngưới dân tại An Bình. Đặc biệt xin cảm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh Dân Quân đã không ngại khó khăn, kể cả tính mạng... để chúng tôi vô bờ an toàn.
Và cũng không quên cảm ơn sự giúp đỡ ân cần của gia đình bạn DANH đã lo ăn uống, sinh hoạt cho chúng tôi... ngày về gia đình bạn Danh còn bơi Thúng đưa chúng tôi ra rất xa, vượt bao sóng gió... để chúng tôi lên Tàu đánh cá đang ngoài khơi để về lại đảo Lớn an toàn.
Xin cảm ơn tất cả đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
Mark_le
P/s: Bảng tổng kết các khoản thu chi, vui lòng xem tại đây: http://www.lyson.org/t3233-topic#25020
Được sửa bởi mark_le ngày Thu Oct 04, 2012 11:49 am; sửa lần 2.