1 BÀI THƠ VỀ LÝ SƠN QUÊ TÔI DO TÔI TỰ SÁNG TÁC Sun Mar 07, 2010 2:13 pm
duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Lý sơn hai tiếng gọi mời
Non xanh nước biếc bạn đời ghế thăm
Dẫu rằng chẳng có tiếng tăm
Như bao nơi khác nhưng xong vẫn là.....
Ngũ sơn ẩn hiện từ xa
Thuyền ai sóng vỗ ngỡ là đang mơ
Gặp nhau chẳng phải tình cờ
Mà là cảnh đẹp nên thơ hồn người
Nhìn ai gian khổ miệt mài
Để cho đồng tỏi lược cài màu xanh
Hương quê gió thoảng trong lành
Cho lòng ai diệu như cành hoa xuân
Chim kêu rừng núi ngập ngừng
Nhìn nhau chẳng nói trao từng tiếng yêu
Ai về nơi ấy bao nhiêu
Thì lòng cảm thấy thêm nhiều yêu thương .
Non xanh nước biếc bạn đời ghế thăm
Dẫu rằng chẳng có tiếng tăm
Như bao nơi khác nhưng xong vẫn là.....
Ngũ sơn ẩn hiện từ xa
Thuyền ai sóng vỗ ngỡ là đang mơ
Gặp nhau chẳng phải tình cờ
Mà là cảnh đẹp nên thơ hồn người
Nhìn ai gian khổ miệt mài
Để cho đồng tỏi lược cài màu xanh
Hương quê gió thoảng trong lành
Cho lòng ai diệu như cành hoa xuân
Chim kêu rừng núi ngập ngừng
Nhìn nhau chẳng nói trao từng tiếng yêu
Ai về nơi ấy bao nhiêu
Thì lòng cảm thấy thêm nhiều yêu thương .