1 Cố lên nào mình ơi! Tue Apr 06, 2010 12:23 am
╬khoadkt╬
Cựu BQT
Haiz!
mấy hôm nay mình cứ khìn khìn sao ấy, chẳng tập trung được việc gì, làm việc gì thì cũng chẳng tới đâu, dẫu biết là cuộc sống không phải là lúc nào cũng phẳng lặng nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng thật sự! Nhưng cuộc sống là thế đó, fải biết chấp nhận để mà vươn lên, vươn lên vì chính mình, vì gia đình, và cho cả xã hội nữa...
Vì không fải lúc nào cuộc sống cũng được như thế này:
---Vui chơi cùng bạn bè---
---Phút giây thư giản cùng vườn cây mini của mình ở dãy trọ--
Haiz!
Cuộc sống là thế đó, không fải lúc nào cũng thảnh thơi như lúc đó, mà cũng có những lúc mình fải biết đối đầu với khó khăn.
-- cố lên mình nhé! --
mấy hôm nay mình cứ khìn khìn sao ấy, chẳng tập trung được việc gì, làm việc gì thì cũng chẳng tới đâu, dẫu biết là cuộc sống không phải là lúc nào cũng phẳng lặng nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng thật sự! Nhưng cuộc sống là thế đó, fải biết chấp nhận để mà vươn lên, vươn lên vì chính mình, vì gia đình, và cho cả xã hội nữa...
Vì không fải lúc nào cuộc sống cũng được như thế này:
---Vui chơi cùng bạn bè---
---Phút giây thư giản cùng vườn cây mini của mình ở dãy trọ--
Haiz!
Cuộc sống là thế đó, không fải lúc nào cũng thảnh thơi như lúc đó, mà cũng có những lúc mình fải biết đối đầu với khó khăn.
-- cố lên mình nhé! --
Được sửa bởi khoadkt ngày Tue Apr 06, 2010 12:32 pm; sửa lần 2.