Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nỗi Lòng 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nỗi Lòng 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nỗi Lòng Empty Nỗi Lòng Thu Jun 10, 2010 9:45 am

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Không biết từ khi nào nữa, nhưng một hôm Nó chợt nhận ra Nó đã thay đổi. Nó không còn là một cô bé ngây thơ , hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là một bà Thím. Mặt Nó lúc nào cũng buồn rười rượi, có lẽ cuộc sống đã khiến nó thay đổi. Cuộc sống quá khó khăn đối với Nó. Nó không thể thay đổi được gì. Khi Nó mới bước chập chững những bước đầu tiên vào đời. Nó đã hi vọng rất nhiều vào tương lai. Nhưng cuộc sống thực tại thì quá khó khăn không như Nó hằng mong muốn. Hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều đó là điều hiển nhiên đúng không các Bạn? Chắc có lẽ cũng vì thế mà Nó cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống. Nhiều lúc Nó suy nghĩ hay là mình cứ sống thật vô tư, cứ mặc cho cuộc sống đưa đẩy ra sao thì ra. Nhưng không, hình như trong con người Nó vẫn có một cái gì đó rất mạnh mẽ, rất mảnh liệt. Nó không thể buông xuôi, không thể chấp nhận phó mặc cho cuộc sống đẩy đưa. Nó cố gắng làm đủ mọi cách để thay đổi tình hình hiện tại. Nhưng hình như một mình Nó thì không đủ sức để làm được điều đó. Nhưng không vì thế mà Nó bỏ cuộc.Nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để làm được. Nó sẽ cố gắng sống thật tốt để không làm mọi người phải buồn vì Nó. Nó biết xung quanh Nó còn rất nhiều người luôn ở bên cạnh ủng hộ Nó. Và Nó hi vọng một ngày không xa Nó sẽ làm được điều đó và rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với Nó.

2Nỗi Lòng Empty Re: Nỗi Lòng Thu Jun 10, 2010 9:55 am

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Nhẫn vật NÓ trong bài viết trên là ai vậy chị?

3Nỗi Lòng Empty Re: Nỗi Lòng Thu Jun 10, 2010 10:16 am

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
Cuộc sống nào rồi cũng thay đổi cả Chị ạh! người ta không thể sống mãi với thời ấu thơ, không thể sống mãi trong hạnh phúc, hay đâu buồn....... song chúng ta phải thích nghi với sự thay đổi của nó thôi. Nhất là buổi đầu để thích nghi được với nhiều gian truân....!!! Chúc chị vui ! :vit:

4Nỗi Lòng Empty Re: Nỗi Lòng Thu Jun 10, 2010 2:27 pm

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
cuộc sống là vậy mà chúng ta không thể làm khác được

5Nỗi Lòng Empty Re: Nỗi Lòng Sat Jun 12, 2010 1:58 pm

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
ngthki đã viết:Cuộc sống nào rồi cũng thay đổi cả Chị ạh! người ta không thể sống mãi với thời ấu thơ, không thể sống mãi trong hạnh phúc, hay đâu buồn....... song chúng ta phải thích nghi với sự thay đổi của nó thôi. Nhất là buổi đầu để thích nghi được với nhiều gian truân....!!! Chúc chị vui ! Nỗi Lòng 37657
Cảm ơn Em.
Đúng vậy cuộc sống nào rồi cũng sẽ thay đổi cho nên Mình học cách chấp nhận nó thì sẽ tốt hơn. Không nên quá đau buồn mà làm gì.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]