1 Người Lý Sơn mà...!!! Thu Jun 10, 2010 1:15 pm
thanhhung
Tiều ngư
Nếu là người từ đất liền lần đầu tiên đặt chân ra Lý Sơn, ấn tượng để lại trong họ khi ra về là phong cảnh ở đây thật hữu tình, rất đẹp và mới lạ. Và ấn tượng hơn đó là tình người, đa phần những người ở nơi khác đến với Lý Sơn đều có chung một cảm nhận người Lý Sơn thật chất phác, giản dị và cực kỳ hiếu khách.
Ở đâu mà bà con, học sinh, sinh viên... người bôn ba làm ăn, người đi học xa quê vẫn thường xuyên tụ họp trong cái gọi là "Hội đồng hương"? Ở đâu mà giữa chốn thành thị ồn ào, náo nhiệt, chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dạng bên ngoài hay nghe cái giọng nói khô khan, vang to là biết đích thị người quen cùng quê?... Không đâu khác chính là người Lý Sơn. Có ông anh đi làm ở Sài Gòn, mỗi lần nói chuyện điện thoại chẳng để ý tới ai, cả dãy phòng trọ tưởng là đang cãi nhau, hiii, người Lý Sơn "ăn to nói lớn" mà. Mấy đứa bạn ở thành phố vẫn hay nói:" Chắc đảo quê mày nhỏ xíu trong lòng bàn tay nên biết nhau hết". Tôi liền cười và "ừ" để khỏi phải đi giải thích dài dòng. Mà bạn tôi nói cũng đúng một phần, hòn đảo chỉ dài 7km này ngồi lên xe máy chỉ hơn chục phút là đi hết từ đầu đến cuối đảo. Nhà ai có chuyện gì là chỉ cần biết thông tin: nhà ông A, nhà bà B, thằng hay con ông bà C gì đó, ắt cả xóm biết, cả xã biết, cả huyện biết và xa hơn nữa người Lý Sơn ở khắp đất nước Việt Nam này biết. Có thể ví von: tốc độ truyền tin của thời đại công nghệ thông tin tốc độ cao chưa chắc đã sánh kịp và qua mặt khả năng truyền miệng của người Lý Sơn.
Hôm qua có một ông anh tâm sự: "Anh là người Lý Sơn nhưng anh lại sợ người Lý Sơn. Anh làm gì mọi người cũng đều biết và có cả những điều của anh mà anh không biết, thế nhưng mọi người cũng biết".
Hôm nay nhớ nhà, lên diễn đàn tìm kiếm chút hơi ấm quê hương, viết bài chia sẻ rồi nhận lại những comment tục tĩu, nói khó nghe... Bùn... Người Lý Sơn mà... lại bình thường...
Con người ai cũng có cái ưu và khuyết, người Lý Sơn cũng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện đảo này, tôi tự hào mình là người Lý Sơn.
Tôi chỉ mới tham gia diễn đàn nhưng thấy cũng thú vị và cảm ơn những ai tâm huyết xây dựng diễn đàn dành cho người Lý Sơn. Và đây có thể coi là một phần nét văn hóa, là bộ mặt của giới trẻ Lý Sơn. Nơi đây có những con người bỏ công sức xây dựng, chia sẻ thông tin về quê hương, là nơi để mọi người cùng giao lưu, kết bạn, học hỏi và tâm sự, là nơi để ta tự hào giới thiệu với người thân, bạn bè ở xa rằng Lý Sơn rất đẹp. Thiết nghĩ mọi người cùng chung tay xây dựng nó. Người Lý Sơn mà...
Người Lý Sơn
Ở đâu mà bà con, học sinh, sinh viên... người bôn ba làm ăn, người đi học xa quê vẫn thường xuyên tụ họp trong cái gọi là "Hội đồng hương"? Ở đâu mà giữa chốn thành thị ồn ào, náo nhiệt, chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dạng bên ngoài hay nghe cái giọng nói khô khan, vang to là biết đích thị người quen cùng quê?... Không đâu khác chính là người Lý Sơn. Có ông anh đi làm ở Sài Gòn, mỗi lần nói chuyện điện thoại chẳng để ý tới ai, cả dãy phòng trọ tưởng là đang cãi nhau, hiii, người Lý Sơn "ăn to nói lớn" mà. Mấy đứa bạn ở thành phố vẫn hay nói:" Chắc đảo quê mày nhỏ xíu trong lòng bàn tay nên biết nhau hết". Tôi liền cười và "ừ" để khỏi phải đi giải thích dài dòng. Mà bạn tôi nói cũng đúng một phần, hòn đảo chỉ dài 7km này ngồi lên xe máy chỉ hơn chục phút là đi hết từ đầu đến cuối đảo. Nhà ai có chuyện gì là chỉ cần biết thông tin: nhà ông A, nhà bà B, thằng hay con ông bà C gì đó, ắt cả xóm biết, cả xã biết, cả huyện biết và xa hơn nữa người Lý Sơn ở khắp đất nước Việt Nam này biết. Có thể ví von: tốc độ truyền tin của thời đại công nghệ thông tin tốc độ cao chưa chắc đã sánh kịp và qua mặt khả năng truyền miệng của người Lý Sơn.
Hôm qua có một ông anh tâm sự: "Anh là người Lý Sơn nhưng anh lại sợ người Lý Sơn. Anh làm gì mọi người cũng đều biết và có cả những điều của anh mà anh không biết, thế nhưng mọi người cũng biết".
Hôm nay nhớ nhà, lên diễn đàn tìm kiếm chút hơi ấm quê hương, viết bài chia sẻ rồi nhận lại những comment tục tĩu, nói khó nghe... Bùn... Người Lý Sơn mà... lại bình thường...
Con người ai cũng có cái ưu và khuyết, người Lý Sơn cũng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện đảo này, tôi tự hào mình là người Lý Sơn.
Tôi chỉ mới tham gia diễn đàn nhưng thấy cũng thú vị và cảm ơn những ai tâm huyết xây dựng diễn đàn dành cho người Lý Sơn. Và đây có thể coi là một phần nét văn hóa, là bộ mặt của giới trẻ Lý Sơn. Nơi đây có những con người bỏ công sức xây dựng, chia sẻ thông tin về quê hương, là nơi để mọi người cùng giao lưu, kết bạn, học hỏi và tâm sự, là nơi để ta tự hào giới thiệu với người thân, bạn bè ở xa rằng Lý Sơn rất đẹp. Thiết nghĩ mọi người cùng chung tay xây dựng nó. Người Lý Sơn mà...