1 Tàn phế vì thuốc nổ Fri Jun 11, 2010 11:06 pm
starfish
Thành Viên VIP
Nếu mỗi người dân không ý thức, những cái chết và cảnh đời tàn phế sẽ còn diễn ra.
Ầm! Cứ nghe tiếng nổ chát chúa, nhiều người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) lại chép miệng: “Nữa rồi!”... Nạn nhân gần đây nhất đã may mắn thoát chết nhưng tàn phế suốt đời.
Nghe nổ là chết
Một người dân Lý Sơn phân tích: “Ở ngoài này nếu cứ nghe tiếng nổ bụp bụp như người bị bóp mũi là thuốc nổ phát hỏa dưới nước. Còn nếu mà nghe tiếng nổ xé tai thì coi như thôi rồi, sẽ có em chết hoặc bị thương đưa vô bờ!”.
Vụ việc gần đây nhất là vào lúc 13 giờ trưa 31-5, một tiếng nổ lớn xé tan sự yên tĩnh trên đảo Lý Sơn. Tại khu vực Dốc Quyến, xã An Hải, người dân túa ra biển để cứu người bị nạn. Một chiếc thúng dập dềnh ngoài biển được kéo vào. Vợ của ngư dân Trương Đình Lanh nhìn vào thúng và... té xỉu.
Ông Lanh nằm trong chiếc thúng đẫm máu còn nồng nặc mùi thuốc nổ. Trên cơ thể ông bị mất cánh tay phải, bắp chân bị khoét một mảng đến xương, da thịt cháy xém.
Ông Lanh được đưa ngay vào BV Lý Sơn cấp cứu, sau đó chuyển lên tàu tốc hành đưa vào đất liền, đưa đến bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ đã phải gắp hàng trăm mảnh tôn bung ra từ lon thuốc nổ và rải khắp trên người ông Lanh. Ngoài vết thương, tàn phế, ông Lanh đã trở nên điếc đặc.
Ông Lanh đang điều trị ở bệnh viện
Chị Trương Thị Thọ, con gái ông Lanh, đau đớn chỉ vào bắp chân phải của cha nói: “Thuốc nổ lấy mất bắp chân, vô tới xương, ló gân trắng phếu. Nếu giở băng ra, ai yếu vía nhìn thấy cũng đủ xỉu!”.
Trong năm năm qua, riêng huyện đảo Lý Sơn đã có 40 ngư dân bị tàn phế hoặc tử nạn do sử dụng chất nổ đánh cá, nặng thì tử nạn, nhẹ thì cụt tay, cụt chân, mù mắt.
Thuốc “cười”, người khóc
Nhiều ngư dân từng thoát chết thuật lại các nguyên nhân dẫn đến thuốc nổ phát hỏa trên thúng: Cái lúc chuẩn bị ném lon thuốc, tay chân tự nhiên nó cứng đờ vì sợ. Coi như trời bắt mình phải chết, chỉ kịp nghĩ bấy nhiêu là thuốc nổ đã “cười” trên tay.
Đánh cá bằng thuốc nổ thì thường đi canh giữa trưa, ra biển dòm xuống nước rất dễ thấy cá. Khi châm cây hương vào tim cháy chậm, chờ khói nhen lên một cái là ném. Tuy nhiên, do ánh nắng lóa mắt, chờ mãi không thấy khói, vậy là lon thuốc phát hỏa trên tay.
Thuốc nổ hiện đã đội giá lên 230.000 đồng/kg. Nhiều ngư dân cho rằng nếu nhát gan ném một quả thuốc nổ xuống biển khi chưa bắt lửa thì coi như mất toi cả trăm ngàn đồng. Ngư dân tiếc rẻ, cố giữ cho tim bắt lửa mà tim chỉ ngắn cỡ 20 cm, vậy là nổ!
Dễ kiếm cá, không tốn công sức - theo các ngư dân, nhiều người ghiền nghề thuốc nổ và vẫn theo nghề có nguyên nhân là như vậy.
Ầm! Cứ nghe tiếng nổ chát chúa, nhiều người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) lại chép miệng: “Nữa rồi!”... Nạn nhân gần đây nhất đã may mắn thoát chết nhưng tàn phế suốt đời.
Nghe nổ là chết
Một người dân Lý Sơn phân tích: “Ở ngoài này nếu cứ nghe tiếng nổ bụp bụp như người bị bóp mũi là thuốc nổ phát hỏa dưới nước. Còn nếu mà nghe tiếng nổ xé tai thì coi như thôi rồi, sẽ có em chết hoặc bị thương đưa vô bờ!”.
Vụ việc gần đây nhất là vào lúc 13 giờ trưa 31-5, một tiếng nổ lớn xé tan sự yên tĩnh trên đảo Lý Sơn. Tại khu vực Dốc Quyến, xã An Hải, người dân túa ra biển để cứu người bị nạn. Một chiếc thúng dập dềnh ngoài biển được kéo vào. Vợ của ngư dân Trương Đình Lanh nhìn vào thúng và... té xỉu.
Ông Lanh nằm trong chiếc thúng đẫm máu còn nồng nặc mùi thuốc nổ. Trên cơ thể ông bị mất cánh tay phải, bắp chân bị khoét một mảng đến xương, da thịt cháy xém.
Ông Lanh được đưa ngay vào BV Lý Sơn cấp cứu, sau đó chuyển lên tàu tốc hành đưa vào đất liền, đưa đến bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ đã phải gắp hàng trăm mảnh tôn bung ra từ lon thuốc nổ và rải khắp trên người ông Lanh. Ngoài vết thương, tàn phế, ông Lanh đã trở nên điếc đặc.
Ông Lanh đang điều trị ở bệnh viện
Chị Trương Thị Thọ, con gái ông Lanh, đau đớn chỉ vào bắp chân phải của cha nói: “Thuốc nổ lấy mất bắp chân, vô tới xương, ló gân trắng phếu. Nếu giở băng ra, ai yếu vía nhìn thấy cũng đủ xỉu!”.
Trong năm năm qua, riêng huyện đảo Lý Sơn đã có 40 ngư dân bị tàn phế hoặc tử nạn do sử dụng chất nổ đánh cá, nặng thì tử nạn, nhẹ thì cụt tay, cụt chân, mù mắt.
Thuốc “cười”, người khóc
Nhiều ngư dân từng thoát chết thuật lại các nguyên nhân dẫn đến thuốc nổ phát hỏa trên thúng: Cái lúc chuẩn bị ném lon thuốc, tay chân tự nhiên nó cứng đờ vì sợ. Coi như trời bắt mình phải chết, chỉ kịp nghĩ bấy nhiêu là thuốc nổ đã “cười” trên tay.
Đánh cá bằng thuốc nổ thì thường đi canh giữa trưa, ra biển dòm xuống nước rất dễ thấy cá. Khi châm cây hương vào tim cháy chậm, chờ khói nhen lên một cái là ném. Tuy nhiên, do ánh nắng lóa mắt, chờ mãi không thấy khói, vậy là lon thuốc phát hỏa trên tay.
Thuốc nổ hiện đã đội giá lên 230.000 đồng/kg. Nhiều ngư dân cho rằng nếu nhát gan ném một quả thuốc nổ xuống biển khi chưa bắt lửa thì coi như mất toi cả trăm ngàn đồng. Ngư dân tiếc rẻ, cố giữ cho tim bắt lửa mà tim chỉ ngắn cỡ 20 cm, vậy là nổ!
Dễ kiếm cá, không tốn công sức - theo các ngư dân, nhiều người ghiền nghề thuốc nổ và vẫn theo nghề có nguyên nhân là như vậy.
Theo www.phapluattp.vn