Hì chào cô bé noiaybinhyen, lâu ngày quá chưa gặp, dạo này em khỏe chứ, công việc thế nào? có người trung nhân chưa? ....Có người hỏi thăm kìa? Hì Thampham lại nói sao lâu ngày không gặp hơi nhớ đó ngen. hì .
cô bé noiaybinhyen nè anh em mình bàn về việc lớn tí ngen, em nói là anh nói toàn lý thuyết như trên không? Đúng là như thế chứ hiện tại bây giờ chưa có một cơ sở hạ tầng ngang tầm và chưa thật sự đầu tư, chưa hương phấn thúc đẩy mạnh ở Lý Sơn về : Môi trường, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng, trình độ chuyên môn, điện, đường cầu cống,..Em cứ thiết nghỉ nếu như các " Bác" có tầm nhìn chiến lượt xa hơn, học hỏi nghiên cứu nhiều và chịu nhiều hy sinh hơn cho mình và có lợi cho Đảo nhà thì tin chắc rằng Lý Sơn sẽ khác và ngang tầm với đảo bạn. Vì Lý Sơn có nhiều tìm năng bí ẩn, phát triển về kinh tế, là khu du lịch sinh thái biển trong tương lai, là nơi khu nghỉ dưỡng mát mẽ,...Nếu được như thế thì phải mạnh dạn đầu tư lâu dài, bề bản tạo niềm tin, niềm hy vọng và đi vào thực tế có lợi cho nhân dân. Còn em nói anh không đúng thì em nói như thế "nếu nói như anh thì tất cả những con người ở mọi nơi đều nhỏ hẹp, mục đích cuối cùng của con người " Tiền " là trước hết. Nên mảnh đất nào có điều kiện phát triển thì chắc chắn là mảnh đất hấp dẫn, chắc chắn thu hút nhân tài." Em đặt đồng tiền hơi cao quá đúng không? anh chấp nhận nếu con người không có tiền thì cũng khó sống trong môi trường năng động. Nếu em nói như thế thì em có yêu mến đất đảo Lý Sơn chăng? vì Lý Sơn đem lại quyền lợi cho tương lai em đâu? Ta phải biết biến đổi cơ cấu từ đất khô cằn sỏi đá thành những nơi có đất màu mỡ tươi tốt chứ? Ai chẳng muốn ở "thành thị" nhưng mà từ " thành thị " đâu mà có? chẳng lẽ tự động là có liền sao? cũng như các đảo khác từ đảo Phú Quốc, Bạch Long vĩ.... lúc đầu cũng thiếu như đảo mình thôi, vì sao trong thời gian gần họ lại phát triển vượt bậc? mà đảo giàu là từ đâu? uh mà cũng là nơi đất lành chim đậu, nhưng mà nơi người ta biết tôn trọng "chim", làm con "chim" đó biết phục vụ đời sống có lợi ; còn mình lại thế nào nhỉ? hay là ăn chim luôn nhỉ ? Thì từ đó chất xám chảy đi đâu về đâu ? " Nếu em đặt đồng tiền cao quá thì em không làm gì được, vì đặt càng cao thì vớ đâu tới nữa, nào là khát vọng, tức tối, rồi suy sụp đúng không? trong chử " tiền" phải có chứ " tâm" nữa chứ em ? chẳng hạn em muốn tìm một anh thật giàu có đem lại cho em biết bao nhiều tiền của, mà tình yêu thật lòng lại chẳng có thì có hạnh phúc không em? hay là đi ngược lại. Vậy đó, con người muốn làm ra tiền nhiều cần có chử " tâm", và chử " tầm". Anh chỉ nói bây nhiêu thôi, chứ không bàn luận gì nhiều, mục đích cuối cùng là ai cũng có công ăn việc làm ổn định khi ra trường, thu nhập cao, cuộc sống ổn định, hạnh phúc những gì mình có và rất muốn Lý Sơn biến chổ đất nơi khô cằn ấy thành đất có nhiều màu mỡ thu hút được nhiều " chim lành của quê hương và chim lành của chúng bạn" đến đậu.............