Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Có Thật Lòng? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Có Thật Lòng? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Có Thật Lòng? Empty Có Thật Lòng? Wed Aug 11, 2010 10:16 am

tramlyson

tramlyson
Tiều ngư
Tiều ngư
Em tìm cho mình một lối đi riêng có chút mơ hồ nào đó nghĩ rằng vẫn có anh bên cạnh, vẫn còn được anh yêu thương. Thế đó anh ah, con bé mà anh yêu thương nó trở nên như thế đó kể từ khi nó xa anh. Thấp thoáng thời gian trôi qua đã bao lâu em không còn biết nữa, em miệt mài trong công việc rồi bất chợt nhận ra dòng người qua lại đang vội vã lắm, và cái tuổi của em nó cũng chẳng còn nhỏ nữa.
Em vẫn cứ chờ anh nhưng sao tuổi tác và thời gian không chờ em hả anh.Câu hỏi em hỏi  anh ngốc quá phải không ?.Đó là câu hỏi ngây ngốc ngày nào của cô bé mới lớn còn giờ đây sự hồn nhiên ngây ngô của em đã không còn nữa rồi anh ah.Giờ đây đôi khi em thèm được là em của anh ngày xưa , ngây ngô, phá phách và lại dễ thương nữa. Nhưng chắc là sẽ không được nữa phải không anh ,vì nó đã bị anh lấy đi mất rồi.
Giờ này chắc nơi xa ấy anh đang vui vẻ và bước vào cuộc sống mới của mình với những con người mới phải không anh, nhiều khi em nhớ anh lắm và muốn gọi điện cho anh nhưng thôi em lại không dám. Em muốn để cho anh được thoải mái không chút phiền lòng gì về em nữa và cũng để mong anh tìm được niềm vui mới ngoài em.
Anh thấy em có ngốc lắm không anh, em biết là nếu có anh bên cạnh em lúc này thì anh sẽ nói :"em thật ngốc sao nhớ anh mà không gọi cho anh".Những cử chỉ những lời nói của anh em điều nhớ như in anh ah.
Thôi em không nhớ về anh nữa đâu. Vì em không muốn mình khổ nữa anh ah.Nhưng nếu em làm theo lời anh nói thì có thật sự như anh nói không anh hay là anh lại làm em hụt hẩn lần nữa hả anh.
Thôi không được phép suy nghĩ về anh nữa.Bây giờ em cứ để thời gian trả lời phải không anh? thời gian sẽ cho em biết được rằng anh có yêu em thật lòng hay không?và anh có làm theo lời anh hứa hay không?

2Có Thật Lòng? Empty Re: Có Thật Lòng? Mon Aug 16, 2010 2:43 pm

tvt3581

tvt3581
Level 5
Level 5
thật sự đây là một tâm sự buồn của một bạn gái. nhưng chỉ có hai người trong cuộc hiểu thội có gì thì em nhắn tin cho người đó. đừng viết lên trên diễn đàn như thế này. anh đọc chẳng hiểu em viết cái gì, đâu đầu lắm Có Thật Lòng? 763697

3Có Thật Lòng? Empty Re: Có Thật Lòng? Wed Aug 18, 2010 9:51 am

llanh81

llanh81
Level 4
Level 4
nói hay lăm bạn ah viết lẹn mà ko có ai hiẻu thì viét làm gì chứ
Hahaha

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]