1 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CỦA NGƯỜI LÝ SƠN Tue Nov 23, 2010 2:54 pm
nuisoi
Tiều ngư
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CỦA NGƯỜI LÝ:
Như chúng ta biết: Con người Lý Sơn rất dễ gần, có tinh thần đoàn kết yêu thương nhau,Họ sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống, luôn bảo vệ nhau,nhất là những anh,chị em xa xứ điều nầy thấy rất rõ.
Lý Sơn nơi chôn nhau cắt rốn, nơi Cha mẹ nên vợ nên chồng, nơi tuổi thơ tôi đã từng phơi nắng,tắm biển, xem đua ghe, lì ơi là lì...Dù xa quê Tôi luôn hướng về hòn đảo nhỏ thân thương, nhớ những dòng ca trù nhắn nhủ, của người quê:
" Quê tôi ở tận biển khơi
Viền vành cát trắng nên hòn núi cao
Hòn cù lao,hòn cù lao Lý
Đảo Lý Sơn nhỏ tí nằm giữa thái bình dương
Đứa em út yêu thương của chị hiền Quảng Ngãi
Đứa con nhỏ dại xa lòng mẹ Việt Nam..."
Hôm nay nhìn lại, thế hệ trẻ thật giỏi dang rất nhiều, hơn thế hệ chúng tôi. Đây là điều đáng quý, nhưng quê hương hương tôi cần thay đổi nếp nghĩ nếp làm, ví dụ: không nên dùng chất nổ để đánh cá... vì tuổi thơ tôi đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, hay mất đi một phần cơ thể...Tiền có thể làm ra,song mạng người mất đi ta không bao giờ tìm lại được, chưa nói hủy diệt môi trường... Tôi biết rất rõ có những người thân của tôi đang hành nghề... Họ chưa có lối đi đúng, hơn nữa mang lại cơ mau rất lớn hơn các nghề trong nghề biển. Các vị cán bộ khuyến nông khuyến ngư ở đâu, phải chỉ bảo cho dân tôi cái nghề đích thực, trả lại biển yên lành, xóa đi bao cảnh con mất Cha,vợ mất chồng, gia đình đìu hiu ./.
Như chúng ta biết: Con người Lý Sơn rất dễ gần, có tinh thần đoàn kết yêu thương nhau,Họ sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống, luôn bảo vệ nhau,nhất là những anh,chị em xa xứ điều nầy thấy rất rõ.
Lý Sơn nơi chôn nhau cắt rốn, nơi Cha mẹ nên vợ nên chồng, nơi tuổi thơ tôi đã từng phơi nắng,tắm biển, xem đua ghe, lì ơi là lì...Dù xa quê Tôi luôn hướng về hòn đảo nhỏ thân thương, nhớ những dòng ca trù nhắn nhủ, của người quê:
" Quê tôi ở tận biển khơi
Viền vành cát trắng nên hòn núi cao
Hòn cù lao,hòn cù lao Lý
Đảo Lý Sơn nhỏ tí nằm giữa thái bình dương
Đứa em út yêu thương của chị hiền Quảng Ngãi
Đứa con nhỏ dại xa lòng mẹ Việt Nam..."
Hôm nay nhìn lại, thế hệ trẻ thật giỏi dang rất nhiều, hơn thế hệ chúng tôi. Đây là điều đáng quý, nhưng quê hương hương tôi cần thay đổi nếp nghĩ nếp làm, ví dụ: không nên dùng chất nổ để đánh cá... vì tuổi thơ tôi đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, hay mất đi một phần cơ thể...Tiền có thể làm ra,song mạng người mất đi ta không bao giờ tìm lại được, chưa nói hủy diệt môi trường... Tôi biết rất rõ có những người thân của tôi đang hành nghề... Họ chưa có lối đi đúng, hơn nữa mang lại cơ mau rất lớn hơn các nghề trong nghề biển. Các vị cán bộ khuyến nông khuyến ngư ở đâu, phải chỉ bảo cho dân tôi cái nghề đích thực, trả lại biển yên lành, xóa đi bao cảnh con mất Cha,vợ mất chồng, gia đình đìu hiu ./.
Được sửa bởi nuisoi ngày Tue Feb 24, 2015 11:21 am; sửa lần 1.