Định là hè này không lên mạng nữa rôi nhưng không hiểu sao lại thích "quậy" trước lúc chia tay, nhờ thế mà daovo cũng đã nói hết nỗi lòng của mình rồi->khoấy động tí nếu có động chạm tới ai thì cho xin lỗi nhé!
Thật sự thì giờ đây mình đã "nổi tiếng" quá sức chịu đựng->chắc có lẽ là một phút sai lầm của trước đây.
Yêu quê hương không phải chỉ vào 4r mới gọi là yêu quê hương phải không nhỉ? daovo sẽ thể hiện nó bằng cách khác. bởi vì thật sự giờ đây mỗi khi vào 4r daovo lại thấy mình càng trở nên ích kỉ trước những ng......., mượn lại câu nói của khoilv nha"đừng động chạm đến ng khác khi mà họ không động chạm gì đến bạn chứ". daovo sẽ xem tất cả như là một kỉ niệm, không sao cả vì khi gặp khó khăn mới thấy mình lớn hơn rất nhiều.
Khi nào muốn trở lại daovo sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ không còn là nick daovo mang nhiều tì vết nữa. nhưng trước khi chia tay daovo cũng muốn gửi một lời đến tất cả những ng mà mình yêu quí:
khoilv: ấn tượng đầu tiên về bạn sẽ không bao giờ nhạt phải, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua chúc bạn sẽ nhanh chóng tìm lại đúng vị trí của mình nhé! daovo thích đọc blog của bạn lắm->nó chứa rất nhiều nỗi niềm
khoadkt: hôm nay daovo sẽ chính thức gọi khoadkt là anh nhé! cũng hơi buồn nhỉ? daovo thì biết anh từ lúc anh còn ở nhà cũ thế mà... chắc bây giờ ra đường anh không nhận ra daovo đâu nhỉ? daovo xin lỗi anh nhiều lắm->chúc anh luôn thành công nhé!
contraixudao, mark_le: chỉ biết chúc 2 anh thành công thôi, ở một khía cạnh nào đó daovo rất ngưỡng mộ 2 anh
noiaybinhyen: em ngưỡng mộ chị lắm, có rất nhiều điều ở chị mà em cần phải học hỏi. chúc chị luôn hạnh phúc nha
li_te_vuong_2212: hình như daovo đã lây chất lãng mạn từ bạn rồi thì phải. hehe thấy tâm hồn mình bay bổng và thanh thản hơn đúng không nhỉ? chúc bạn cũng sẽ tìm đc bến bờ hạnh phúc nhé!
Nh0oc_rua: theo như daovo nhớ có một lần Nh0oc_rua đã nói chỉ thích mọi ng gọi là nh0oc chứ không thích gọi là bé, thế nên hôm nay là lần đầu tiên daovo sẽ gọi Nh0oc_rua là nh0oc nhé! nh0oc_rua ah nh0oc cá tính lắm đó, và cũng khá là yêu đời nữa. daovo cũng rất thích đọc blog của nh0oc đó thấy có nhiều điểm suy nghĩ rất giống daovo. và phải nói khả năng văn chương của nh0oc thì daovo phải học hỏi nhiều->chúc nh0oc học tập tốt nha.
Davidcuong_lyson: là ng duy nhất trên 4r mà tui nói chuyện thoải mái nhất, tui đã viết một bài tâm sự với david và khi viết xong tui đã nhận ra rằng đó là lần đầu tiên trong đời tui khóc nhiều nhất bởi vì đó cũng là lần đầu tiên trong đời tui thật sự thấy tửi thân. thank david nhiều lắm, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với david
ngocthau007: bạn nhiệt tình lắm, cảm ơn bạn đã giúp mình->chúc bạn luôn zui ze
angel_cry: chị thích nhất những lúc em giải câu đố đó và cả những bài hát tiếng anh của em nữa, tặng em nè "không có con đường nào trải đầy hoa mà dẫn đến sự vinh quang cả" thế nên đừng bao giờ than là "con đường em đi trải đầy gai" nữa nhá! chúc em luôn học giỏi
thanhduocanbinh: daovo thấy bạn đa sầu đa cảm lắm->chúc bạn luôn zui ze và học tập tốt nha
thanhhai: daovo ấn tượng về bài viết với bạn T.H lắm và bài: quá khứ êm đềm có phải là tốt? daovo viết dành tặng riêng cho T.H đó. chúc bạn sẽ luôn có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn->con đường tươi đẹp đang chờ đón bạn phía trước
vandayit: anh là ng lãng mạn nhất mà daovo đã từng gặp đấy, nhưng mà cái gì quá cũng không tốt anh nhỉ? nhiều khi ng ta sẽ bảo mình sến. hehe cũng may chứ nếu không không biết bao nhiêu ng con gái đổ dưới chân anh thì khổ anh nhỉ. chúc gia đình anh luôn hạnh phúc và quán nét của anh mãi xứng danh là nơi mang tri thức đến cho mọi ng
ThamPham: xin lỗi vì đã làm anh nổi giận nha. nhưng mà tất cả những ng lên 4r không phải ai cũng lấy nhân cách làm thước đo cho mình, nếu mục đích chính của ng ta là lên để chọc tức ng khác thì ng ta sẽ cố tình thể hiện nhân cách đó một cách tồi tệ hơn dù thật sự họ không phải là như thế. nếu mình mà tức giận và đáp trả lại thì ng ta sẽ càng thích vì họ đã đạt đc mục đích như thế mà. chắc anh là ng đầu tiên trên 4r mà em tranh cãi->xin lỗi anh nha chỉ muốn khoấy động tí trước lúc chia tay thôi->giải hoà anh nhé! ngày mai đi off đừng nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn nha->tội nghiệp em lắm
chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh
Tạm biệt tất cả mọi ng nha
không hiểu sao nước mắt lại rơi->chắc tại mình đã dành quá nhiều tình cảm ở nơi đây. chúc 4r nhà mình luôn nhận đc nhiều sự quan tâm của mọi ng đặc biệt là những nhà hảo tâm