1 tình yêu thứ hai của tôi Thu Aug 11, 2011 9:29 am
tinhnghich
Level 4
Chào cô bạn thân -tình yêu thứ 2 của tôi.
Phải làm sao đây khi tình bạn của chúng ta không còn như xưa. Tôi đã nghĩ rằng tôi hiểu bạn và bạn cũng hiểu tôi, nhưng xót xa thay chẳng ai hiểu ai cả. Trước đây tôi có những suy nghĩ dù sau này thế nào thì tình bạn của chúng ta vẫn đẹp mãi. Còn bây giờ, ôi! chỉ có thể thở dài để diễn tả.
Tại sao lại thế ?. Tôi yêu bạn nhiều nên những tin nhắn của bạn đều làm tôi khóc và mạnh mẽ nhất là khi đọc thấy mấy từ trong tin nhắn của bạn " giờ t cũng không muốn gặp mặt m". Mình đã làm gì có lỗi lớn với bạn hay sao chớ, bạn cũng có thể nói giảm nói tránh bớt mà.
Giờ đây chỉ biết chán chường trước tình bạn của chúng ta, tôi khóc một mình mà không biết tâm sự với ai, những người bạn tôi gọi là thân thì giờ thấy sao mà xa lạ. Tôi nghĩ tình bạn giữa 3 người chúng ta sẽ mãi mãi nhưng khi những kẻ lạ mặt xuất hiện thì " choạch" thế là vỡ tan tành. Tôi đã không muốn chen vào tình cảm của bạn chỉ muốn là người được nghe những tâm sự của bạn. Nhưng ai biết được chữ ngờ chứ, số phận đưa đẩy sao tôi lại liên quan đến khúc cuối chuyện tình của bạn nhưng có sao đâu vì lúc đó bạn đã dứt khoác rồi còn gì, chẳng lẽ bây giờ mình phải có trách nhiệm với nhau sao?.
Tôi không nghĩ rằng bạn lại đối xử với tôi lạnh nhạt như thế. Vì không muốn lừa dối bạn, tôi phải nói thật, tôi cũng không biết làm sao cho tròn cho đẹp đây. Giờ mất đi một tình bạn_tình yêu thứ 2 của tôi, nếu cho tôi quay lại ngày ấy, chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay xảy ra, tôi sẽ biết cách nối dối dễ thương để không như thế này.
Dù sao tôi cũng đã rơi nước mắt vì tình yêu của tôi, không biết bạn có như tôi không. Bây giờ chắc các bạn đã tìm thấy con đường đi riêng của mình, sẽ có người tâm sự, còn tôi thì không, chỉ có mình tôi mà thôi.
Tôi biết rằng thời gian qua đi thì mọi chuyện cũng sẽ ngủ yên nhưng tình bạn thì không như cũ. Mong rằng bạn sẽ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, và sống thật tốt và đừng quên là phải cười thật nhiều. tôi chỉ có thể nói như thê thôi vì sau này chắc chúng ta sẽ không thể tâm sự, không thể cười cùng nhau như trước kia. Tôi cũng cố gắng sống thật tốt để thực hiện ước mơ của mình nữa chứ. Như thế nhé tình yêu của tôi.
Yêu bạn.
Phải làm sao đây khi tình bạn của chúng ta không còn như xưa. Tôi đã nghĩ rằng tôi hiểu bạn và bạn cũng hiểu tôi, nhưng xót xa thay chẳng ai hiểu ai cả. Trước đây tôi có những suy nghĩ dù sau này thế nào thì tình bạn của chúng ta vẫn đẹp mãi. Còn bây giờ, ôi! chỉ có thể thở dài để diễn tả.
Tại sao lại thế ?. Tôi yêu bạn nhiều nên những tin nhắn của bạn đều làm tôi khóc và mạnh mẽ nhất là khi đọc thấy mấy từ trong tin nhắn của bạn " giờ t cũng không muốn gặp mặt m". Mình đã làm gì có lỗi lớn với bạn hay sao chớ, bạn cũng có thể nói giảm nói tránh bớt mà.
Giờ đây chỉ biết chán chường trước tình bạn của chúng ta, tôi khóc một mình mà không biết tâm sự với ai, những người bạn tôi gọi là thân thì giờ thấy sao mà xa lạ. Tôi nghĩ tình bạn giữa 3 người chúng ta sẽ mãi mãi nhưng khi những kẻ lạ mặt xuất hiện thì " choạch" thế là vỡ tan tành. Tôi đã không muốn chen vào tình cảm của bạn chỉ muốn là người được nghe những tâm sự của bạn. Nhưng ai biết được chữ ngờ chứ, số phận đưa đẩy sao tôi lại liên quan đến khúc cuối chuyện tình của bạn nhưng có sao đâu vì lúc đó bạn đã dứt khoác rồi còn gì, chẳng lẽ bây giờ mình phải có trách nhiệm với nhau sao?.
Tôi không nghĩ rằng bạn lại đối xử với tôi lạnh nhạt như thế. Vì không muốn lừa dối bạn, tôi phải nói thật, tôi cũng không biết làm sao cho tròn cho đẹp đây. Giờ mất đi một tình bạn_tình yêu thứ 2 của tôi, nếu cho tôi quay lại ngày ấy, chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay xảy ra, tôi sẽ biết cách nối dối dễ thương để không như thế này.
Dù sao tôi cũng đã rơi nước mắt vì tình yêu của tôi, không biết bạn có như tôi không. Bây giờ chắc các bạn đã tìm thấy con đường đi riêng của mình, sẽ có người tâm sự, còn tôi thì không, chỉ có mình tôi mà thôi.
Tôi biết rằng thời gian qua đi thì mọi chuyện cũng sẽ ngủ yên nhưng tình bạn thì không như cũ. Mong rằng bạn sẽ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, và sống thật tốt và đừng quên là phải cười thật nhiều. tôi chỉ có thể nói như thê thôi vì sau này chắc chúng ta sẽ không thể tâm sự, không thể cười cùng nhau như trước kia. Tôi cũng cố gắng sống thật tốt để thực hiện ước mơ của mình nữa chứ. Như thế nhé tình yêu của tôi.
Yêu bạn.