Trong thời gian qua, tôi thấy các bạn tranh cãi trên nhiều TOCPIC của diễn đàn mà chưa tìm ra một giải pháp và có cách giúp giải quyết một vấn đề gì mới cả, mà đôi lúc còn làm thêm nặng nề vấn đề đó và gây tranh cãi nhiều đôi lúc chưa hiểu về nhau:
Con người sinh ra và lớn lên không chỉ là con người ở Lý Sơn mới biết quan tâm, giúp đỡ, xây dựng Lý Sơn phồn vinh tịnh vượng hơn mà còn có sự giúp hữu hiệu một phần lớn từ các bạn gần xa, các nhà tri thức, các nhà hảo tâm, các nhà khoa học, các kỹ sư, kiến trúc trên nhiều lĩnh vực cùng chung sức chung lòng hướng về xây dựng Lý Sơn thân yêu mà sách có câu:
" bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
thật ý nghĩa biết bao nhiêu đúng không các bạn, hay là "
"Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao"
Từ những câu cao dao quý giá mà ông cha ta ban tặng cho con cháu chúng ta, vì thế chúng ta phải biết thừa hưởng, phải biết tận dụng và hoàn thành mà công lao tô lớn ông cha ta giao phó.
Sinh ra và lớn lên tại đảo Lý Sơn, ai mà không yêu quý mến đảo, yêu tất đất tất vàng, yêu quê hương, yêu đất nước,...Vâng, ai cũng có cảm xúc và lòng quyết tâm hướng về đảo và lòng tự trọng tự tôn cao cả khi bị xuất phạm đến đảo bất kể ai. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn trẻ, tôn sùng sự vĩ đại ấy; nhưng mà các bạn phải biết yêu thương, đoàn kết xây dựng quê hương, xây dựng đảo bền vững xanh- sạch - đẹp, đúng với đảo du lịch sinh thái, đúng với phong cảnh thiên nhiên ban tặng, biết bảo vệ giá trị nhân văn, bảo tồn vô giá, đúng với con người cao cả đất đảo này.
Một lần nữa, các bạn trẻ chúng ta biết tự hào, biết xứng danh với hòn đảo tuyệt đẹp này ( vương quốc tỏi) mà không có nơi nào có được.
Vì thế các bạn hãy góp phần, giành nhiều thời gian để chia sẽ, để đóng góp thiết thực xây dựng đảo ngày càng tươi đẹp hơn đúng với phong cách hiện đại.
Chúng ta không nên nói quá nhiều, ghi quá nhiều trên giấy rồi để đó cho xong là không được, phải đóng góp xây dựng thẳng thắng, biết tôn trọng biết đoàn kết, biết tự phê bình và phê bình những cái còn tồn đọng, những cái mà cho là " xong". Lý Sơn còn nhiều mặt chưa được như: Đường, điện, nước, nhà máy xử lý rác, giá cả buôn bán, thương hiệu, ô nhiễm, cục bộ, ích kỷ, vô bổ, chưa nhiệt tình, chưa có cái tâm đúng nghĩa, chưa có cái tầm đúng hướng,...Nên lớp trẻ chúng ta là lớp tri thức không nên bỏ mặc đó và cứ chê là được mà phải xây dựng, phải đóng góp, phải xây dựng trên mọi lĩnh vực có thể, chúng ta không phải nói từ một phía là lúc nào cũng yêu quê hương, quê hương là đẹp hết là chưa được, nói như thế là coi chừng vô trách nhiệm, bởi vì thực chất quê hương đảo nhỏ Lý Sơn còn có nhiều thứ chưa đẹp, chưa hoành tráng, chưa đi vào lòng người, chưa thật sự thu hút khách, chưa biến thành con rồng nhỏ của tỉnh nhà. Chúng ta phải biết hành động, phải biết lắng nghe, phải biết nghiên cứu từ nhiều bạn trẻ khác ngoài tỉnh có lòng vun đắp Lý Sơn, chúng ta cũng không nên cầu kỳ quá mà phải biết chê cái gì chưa được và phải biết khen những gì đã đạt được, Không thể nói đơn lẽ mà phải cần sự hợp tác nhiều phía địa phương và các đa ngành lĩnh vực khác và nhiều tri thức khác muốn đóng góp cho quê hương đảo nhỏ thêm xinh thêm đẹp.
vandayit