Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 12 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 12 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 12 trong tổng số 17 trang]

milu_bibi2006

milu_bibi2006
Ban ĐH
 Ban ĐH
First topic message reminder :

Đây là 1 cuốn sổ lưu bút Online nho nhỏ để mọi người ghi lại những hoạt động trong ngày!!!

Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 12 8896
Những chuyện xảy ra trong ngày hoặc những chuyện trên thế giới online của bạn!






Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 12 Logo_411

-------------------
Mỗi ngày 1 châm ngôn sống

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Everlasting đã viết:http://lyson2.forum-viet.net/ bó tay với quảng cáo !!! cả 4rum test of LSO cũng ko tha




Woa! cái này do cá nhân không chuyện ra nè! nhìn qua là bt rùi, lập cho zui thui hj, giờ 4rum cạnh tranh nhiều gê à nha! choang

http://vuongquoctoi.tk/

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
1 điều cần được sửa đổi hơn nữa là nhiều bạn trong 4rum viết sai chính tả quá nhiều!văn nói và văn viết nó phải khác nhau

http://my.opera.com/khoilv

haidaolyson

haidaolyson
Tiều ngư
Tiều ngư
Hân hạnh chào các bạn.

starstar_124

starstar_124
Tiều ngư
Tiều ngư
Buồn!! chẳng hiểu gì cả,sao toàn những chuyện bực mình đến với mình thế nhỉ ghét quá đi chetne mình đâu có ngu đến nỗi ko nhận ra chứ ghét....đồ ngốc

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Vậy là hết ngày cá rồi nhé :) ai đó xóa giùm topic kia với ! qua topic cũng hiểu được rằng ngoài kia lượng i ốt tồn kho còn quá nhiều :) chúng ta không thể chống lại,bởi vì khá đông và dangerous ..hichic

http://my.opera.com/khoilv

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Everlasting đã viết:Vậy là hết ngày cá rồi nhé :) ai đó xóa giùm topic kia với ! qua topic cũng hiểu được rằng ngoài kia lượng i ốt tồn kho còn quá nhiều :) chúng ta không thể chống lại,bởi vì khá đông và dangerous ..hichic
Anh Khôi nhà mình dạo này tự tin ghê. Không biết lý do luôn. Hahaha

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp được một người hiểu mình nhưng cuối cùng nhận ra họ sinh ra không phải để dành cho mình và chỉ có thể để họ đi.Biết làm sao được khi chỉ có duyên mà không phận nhỉ.Rồi đây mình sẽ không còn gặp người ta mỗi ngày,không còn nghe giọng nói ấm áp hay nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của người ta nữa.Cảm giác trống vắng thật khó để lấp đầy!Tại sao lại gặp nhau để rồi xa cách nhỉ?Đó là thích một người hay chỉ là thói quen mà mình không nhận ra?thật khó mà phân tích cho rõ ràng.Chỉ biết đó là sự hụt hẫng.Mình không hề nghĩ người ta sẽ xa mình nhanh như vậy!Chỉ là một người hiểu mình và có thể chia sẻ với mình thôi mà.Nhưng tìm được một người như thế khó lắm chứ.Mình sẽ phải mất bao lâu để quên đi sự hiện diện của họ trong tâm hồn mình?1 tháng,1 năm hoặc không bao giờ?Mình cũng không biết nữa.Bỗng nhiên mình cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.Những chuỗi ngày săp tới sao mà dài và đáng chán thế!ừ nhưng có gì đâu phải buồn,có đến rồi sẽ có đi thôi.Đã không là gì của nhau thì níu kéo sẽ được gì hay chỉ làm nhau thêm tổn thương.GIá như đừng gặp người ta thì mình vẫn sống những ngày vô tư,không phiền muộn lo âu,không phải bận tâm về một người xa lạ.Mình đã quen với việc nhìn thấy người ta hằng ngày,tán gẫu vài câu nhưng làm mình vui hơn rất nhiều.Nhưng dẫu sao người ta đã quyết định ra đi và mình chỉ có thể tôn trọng quyết định ấy.Mong sao ở chân trời mới người ta sống tốt hơn và tìm thấy một nửa phù hợp.Còn mình vẫn phải tiếp tục công việc và cố gắng xếp người ta vào quá khứ.Những gì đã qua là một giấc mơ đẹp mà mình từng có dù rất ngắn ngủi.Em sẽ nhớ anh rất nhiều,người xa lạ à!

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
một ngày tràn đầy sức sống và sảng khoái về tinh thần ! Hi vọng mọi chuyện sẽ suông sẻ ! :cafe:

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
BARCA "VÔ ĐỐI" LÀ ĐÂY ^^Tập luyện CÓ GIÁO ÁN BÀI BẢN NHÁ



P/s : nghe đâu James Cameroon sắp mời đoàn quân của Pep thử vai trong bộ phim bom tấn Avatar 2 vì ông này ấn tượng với tài diễn xuất của các cầu thủ Barca đó ^^
Em chỉ góp nhặt được thui ! Mong các Cules đừng có ném đá em nhá ! Em vô tội ^^ haha haha haha haha haha haha haha

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Như thế thì chết thật. Hahaha

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Facebook Lý Sơn đạt 300likes ! tăng từ 255 trong vòng chưa đến 2 tuần :) nhanh tay bấm like nhé Khách viếng thăm https://www.facebook.com/lysonisland

http://my.opera.com/khoilv

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Hữu vô cái trang này không được nè.Đang buồn đời đây.Chiều mới bước ra khỏi cổng trường mưa tầm tã.Giờ bệnh rồi.Chán ghê á.

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
đang xài mạng gì vậy bạn !!! khi nào muốn vào facebook thì SMS cho mình support cho nhé!

http://my.opera.com/khoilv

dinhphuong9235

avatar
Tiều ngư
Tiều ngư

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002605463676

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Một tháng rưỡi nữa thôi là mình sẽ rời thành phố thơ mộng này để về tiếp tục sự nghiệp học hành.Chưa đi mà mình đã thấy nhớ nơi này,không nỡ rời xa.Nhớ mỗi con đường in bước chân qua,mỗi buổi chiều dạo quanh các phố,mỗi tối ngồi trước hành lang ngắm người qua lại.Thoảng trong gió là mùi cây hương thảo thơm nồng ấm áp.Nhớ cả ngôi trường thân thiết và yêu sao những bóng dáng học trò thân quen.Thật khó để quên đi những điều đó chỉ trong một thời gian ngắn.

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
dạo này nhìn trẻ ra đó bạn hiền !

khi ta ở đất là nơi đất ở
khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn :)

http://my.opera.com/khoilv

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Dạo này nhan sắc của mình bị khí hậu lạnh lẽo cộng với sự thờ ơ của con trai nơi này tàn phá khủng khiếp.Vài hôm nữa về quê nắng nóng còn chán nữa.Sao mấy nay không thấy chường mặt lên yahoo vậy bạn?

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
dạo này hay làm mặt xấu,đóng phim buồn nên làm biếng lắm

http://my.opera.com/khoilv

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
''Nếu một mai anh yêu người khác
Em sẽ buồn nhưng không khóc đâu anh
Lòng ngậm ngùi,tay cầm chai axit
Miệng mỉm cười:''hai lít đủ chưa anh?""
Chắc mình không làm vầy đâu.Dù axít mình không thiếu.Nhiều nữa là khác.
Hôm nay sao thấy chán nản ghê,dẫu trời vẫn xanh,nắng vẫn vàng và cuộc đời vẫn tràn ngập những niềm vui.Có lẽ tối qua mình mất ngủ nhiều quá
Chúc mọi người thứ sáu ngày 13 không xui xẻo!

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
lâu ko thấy bạn đùa vui dữ Hahaha

người kia mà đọc chắc cũng sởn gai ốc Hahaha

http://my.opera.com/khoilv

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
li_te_vuong_2212 đã viết:''Nếu một mai anh yêu người khác
Em sẽ buồn nhưng không khóc đâu anh
Lòng ngậm ngùi,tay cầm chai axit
Miệng mỉm cười:''hai lít đủ chưa anh?""
Chắc mình không làm vầy đâu.Dù axít mình không thiếu.Nhiều nữa là khác.
Hôm nay sao thấy chán nản ghê,dẫu trời vẫn xanh,nắng vẫn vàng và cuộc đời vẫn tràn ngập những niềm vui.Có lẽ tối qua mình mất ngủ nhiều quá
Chúc mọi người thứ sáu ngày 13 không xui xẻo!
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
"Nếu một mai anh không cưới được em
Anh không buồn cũng không khóc đâu em
Lòng ngậm ngùi, tay cầm chai axít
Miệng mỉm cười: "Chín lít đủ không em?""

Hahaha Hahaha

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Vừa nhận được thông báo này

The option Deactivate the copyrights will expire on 21 Apr 2012. To add more time, click here


Credit của 4rum là ngày hôm qua là 720! sau khi gia hạn thêm 6 tháng nữa tốn 500..bây giờ hiện tại chỉ còn 220 !

Bây giờ muốn ủng hộ chỉ còn cách dùng tài khoản Paypal hoặc những bạn ở nước ngoài mới có thể nhắn tin được thôi..chức năng nhắn tin ủng hộ đã bị vô hiệu tại Việt Nam.

http://my.opera.com/khoilv

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Vậy bây giờ chúng ta muốn cũng phải nhờ đến những "Việt Kiều" rồi. hjhj

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Ở mình cũng được em! nhưng chỉ những ai có tài khoản Paypal (có thẻ Visa này nọ)

Có thể nhờ ai đó thanh toán rồi 4rum chuyển lại ! BQT lưu ý chuyện này nhé

http://my.opera.com/khoilv

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
Everlasting đã viết:Ở mình cũng được em! nhưng chỉ những ai có tài khoản Paypal (có thẻ Visa này nọ)

Có thể nhờ ai đó thanh toán rồi 4rum chuyển lại ! BQT lưu ý chuyện này nhé


ok Khôi, để anh xem xét có thể dùng thẻ VISA để mua... thanks

http://www.wearedesigner.net

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 12 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Next