1 Về trường xưa Fri Mar 09, 2012 3:49 pm
kieuphong
Tiều ngư
Thời học sinh – một thời để thương, một thời để nhớ, một thời trong sánh và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Tôi cũng từng là học sinh của mái trường Cấp III Lý Sơn ngày nào,tôi cũng từng rong chơi bao năm làm học sinh , cũng từng theo đuổi một bóng hình của cô bé mới lớn , cũng từng hồi hộp khi nhìn thấy một ai kia.....Có người cho rằng: tuổi học trò sáng nắng-chiều mưa, tuổi ngớ ngẩn mà, tuổi đa sầu đa cảm mà- tuổi yêu mà chẳng đám nói.
Có người trân trọng gìn giữ những kỉ niệm ấy, có người để nó trôi qua một cách tẻ nhạt có người làm nó trở lên thật ý nghĩa, có người thì từng quậy phá ngang dọc một thời, người thì chỉ cặm cụi học, cũng có người một thời yêu đương và không ít người đã đánh mất đi quảng cái đơn giản của tuổi học trò ...Nhưng dù sao đó cũng là những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh.
Những ai đã qua cái thời học sinh - thì vào đây để nghe đọc và hồi tưởng và suy ngẫm lại những năm tháng cắp sách tới trường của mình, thế nào nhỉ hồi đó mình trông thế nào nhỉ; to, béo, gầy, cao, đẹp trai, phong độ hay thấp lùn, còn phái kia thì xinh xắn hay cá xấu, sư tử...có ai để ý mình không nhỉ, không biết bạn ấy dạo này thế nào rồi có còn mái tóc đuôi "sam" không nữa, có còn tung tăng sau mỗi giờ học không nữa, có còn ...... Ah còn các thầy cô nữa chứ không biết giờ còn dạy không, còn trường lớp giờ ra sao nhỉ, các bậc đàn em học hành có tốt không... lớp mình hồi đó có những ai nhỉ, tụi nó bây giờ ở phương trời nào đã vợ, chồng con gì chưa hay vẫn còn đơn độc, mà lâu lắm rồi mình chưa gặp được tất cả, sao lớp mình không hợp lớp vào mùa Hè nhỉ ...
Những ai vẫn còn cắp sách tới trường thì hãy trân trọng sống và học tập thật tốt, hết mình kẻo khi nó qua rồi lại ngồi tiếc nuối, tiếc rằng hồi đó sao mình không học để giờ thế này, mình không bày tỏ cảm xúc của mình cùng " người ấy" , tiếc rằng hồi ấy sao không nói lời yêu để giờ phải ôm mối tình chết, tiếc răng hồi đó mải học để giờ chả có kỷ niệm nào, và tiếc rằng hồi đó mình....để giờ đây....
Gởi tặng anh Văn Đầy – các Học sinh đang học – Cựu học sinh mái trường cấp III Lý Sơn – gởi tặng ..........
Có người trân trọng gìn giữ những kỉ niệm ấy, có người để nó trôi qua một cách tẻ nhạt có người làm nó trở lên thật ý nghĩa, có người thì từng quậy phá ngang dọc một thời, người thì chỉ cặm cụi học, cũng có người một thời yêu đương và không ít người đã đánh mất đi quảng cái đơn giản của tuổi học trò ...Nhưng dù sao đó cũng là những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh.
Những ai đã qua cái thời học sinh - thì vào đây để nghe đọc và hồi tưởng và suy ngẫm lại những năm tháng cắp sách tới trường của mình, thế nào nhỉ hồi đó mình trông thế nào nhỉ; to, béo, gầy, cao, đẹp trai, phong độ hay thấp lùn, còn phái kia thì xinh xắn hay cá xấu, sư tử...có ai để ý mình không nhỉ, không biết bạn ấy dạo này thế nào rồi có còn mái tóc đuôi "sam" không nữa, có còn tung tăng sau mỗi giờ học không nữa, có còn ...... Ah còn các thầy cô nữa chứ không biết giờ còn dạy không, còn trường lớp giờ ra sao nhỉ, các bậc đàn em học hành có tốt không... lớp mình hồi đó có những ai nhỉ, tụi nó bây giờ ở phương trời nào đã vợ, chồng con gì chưa hay vẫn còn đơn độc, mà lâu lắm rồi mình chưa gặp được tất cả, sao lớp mình không hợp lớp vào mùa Hè nhỉ ...
Những ai vẫn còn cắp sách tới trường thì hãy trân trọng sống và học tập thật tốt, hết mình kẻo khi nó qua rồi lại ngồi tiếc nuối, tiếc rằng hồi đó sao mình không học để giờ thế này, mình không bày tỏ cảm xúc của mình cùng " người ấy" , tiếc rằng hồi ấy sao không nói lời yêu để giờ phải ôm mối tình chết, tiếc răng hồi đó mải học để giờ chả có kỷ niệm nào, và tiếc rằng hồi đó mình....để giờ đây....
Gởi tặng anh Văn Đầy – các Học sinh đang học – Cựu học sinh mái trường cấp III Lý Sơn – gởi tặng ..........