1 Đau Lòng Nghề Ngư Quảng Ngãi. Tue Apr 20, 2010 9:50 pm
eden
Thống kê của ngành thủy sản Quảng Ngãi cho thấy, trong số 33 tàu cá
cùng 373 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ trong vòng 5 năm
qua thì số ngư dân Quảng Ngãi chiếm đến 95%! Có cảm giác rằng, hễ thấy
chiếc tàu cá nào mang biển kiểm soát QNg (biển số của Quảng Ngãi) là y
như rằng, phía Trung Quốc truy đuổi và bắt cho bằng được! Vì sao có sự
trùng hợp một cách “khó hiểu” này? Ông Dương Tằm, một ngư dân ở xã Bình
Châu, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, người từng nhiều lần thoát hiểm bởi
sự truy đuổi của phía Trung Quốc, nói: “Vì Hoàng Sa là ngư trường quen
thuộc của chúng tôi”. Bản thân hai chữ “quen thuộc” ấy đã nói lên rằng,
từ rất xa xưa, khu vực quần đảo Hoàng Sa là chỗ đi-về của hàng vạn ngư
dân Quảng Ngãi. Các ngư dân tỉnh này đã “quen con nước” ngay từ lúc họ
còn đánh cá bằng những chiếc thuyền nan mỏng manh, không biết đến bộ
đàm, không máy tầm ngư hay định vị, chỉ nhìn sao trời và hướng gió là
đủ biết đó là phần lãnh hải của Tổ quốc mình rồi.
Đối với ngư dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân Quảng Ngãi nói chung,
giong buồm ra khơi thuở trước và nổ máy cho tàu trực chỉ Hoàng Sa hôm
nay không chỉ đơn thuần là việc tìm kế sinh nhai nơi biển cả mà còn làm
một nhiệm vụ thiêng liêng hơn nhiều: khẳng định chủ quyền của quốc gia
trên vùng biển ấy. Tổ quốc luôn thấp thoáng sau mỗi cánh buồm của họ,
vì vậy, đừng hỏi vì sao mỗi lần ra khơi nơi Hoàng Sa là một lần đối mặt
với hiểm nguy nhưng họ vẫn cứ đi, bất chấp những tai ương luôn rình rập
và chờ chực trút lên đầu mình. Những ngư dân ấy cần được xem họ như
những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này.
cùng 373 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ trong vòng 5 năm
qua thì số ngư dân Quảng Ngãi chiếm đến 95%! Có cảm giác rằng, hễ thấy
chiếc tàu cá nào mang biển kiểm soát QNg (biển số của Quảng Ngãi) là y
như rằng, phía Trung Quốc truy đuổi và bắt cho bằng được! Vì sao có sự
trùng hợp một cách “khó hiểu” này? Ông Dương Tằm, một ngư dân ở xã Bình
Châu, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, người từng nhiều lần thoát hiểm bởi
sự truy đuổi của phía Trung Quốc, nói: “Vì Hoàng Sa là ngư trường quen
thuộc của chúng tôi”. Bản thân hai chữ “quen thuộc” ấy đã nói lên rằng,
từ rất xa xưa, khu vực quần đảo Hoàng Sa là chỗ đi-về của hàng vạn ngư
dân Quảng Ngãi. Các ngư dân tỉnh này đã “quen con nước” ngay từ lúc họ
còn đánh cá bằng những chiếc thuyền nan mỏng manh, không biết đến bộ
đàm, không máy tầm ngư hay định vị, chỉ nhìn sao trời và hướng gió là
đủ biết đó là phần lãnh hải của Tổ quốc mình rồi.
Đối với ngư dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân Quảng Ngãi nói chung,
giong buồm ra khơi thuở trước và nổ máy cho tàu trực chỉ Hoàng Sa hôm
nay không chỉ đơn thuần là việc tìm kế sinh nhai nơi biển cả mà còn làm
một nhiệm vụ thiêng liêng hơn nhiều: khẳng định chủ quyền của quốc gia
trên vùng biển ấy. Tổ quốc luôn thấp thoáng sau mỗi cánh buồm của họ,
vì vậy, đừng hỏi vì sao mỗi lần ra khơi nơi Hoàng Sa là một lần đối mặt
với hiểm nguy nhưng họ vẫn cứ đi, bất chấp những tai ương luôn rình rập
và chờ chực trút lên đầu mình. Những ngư dân ấy cần được xem họ như
những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này.