1 Cuộc hành trình Lý Sơn - Quảng Ngãi. Mon May 10, 2010 10:14 pm
Everlasting
I ♥ U
Nếu các bạn theo dõi trên Tivi và các phương
tiện thông tin đại chúng trong những ngày 16, 17 tháng 3 âm lịch thì
chắc hẳn các bạn sẽ nghe thấy sự kiện "Lễ khao lề thế lính" tại huyện
đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi trong những ngày này. Cũng chính vì lý do đó mà
đoàn chúng tôi đã có mặt tại Lý Sơn vào buổi sáng thứ 4 ngày 16 tháng 3
âm lịch.
Nếu các bạn theo dõi trên Tivi và các
phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày 16, 17 tháng 3 âm lịch
thì chắc hẳn các bạn sẽ nghe thấy sự kiện "Lễ khao lề thế lính" tại
huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi trong những ngày này. Cũng chính vì lý do
đó mà đoàn chúng tôi đã có mặt tại Lý Sơn vào buổi sáng thứ 4 ngày 16
tháng 3 âm lịch.
Tôi và Diệu Anh thay mặt cho nhóm dự án về môi trường của tuổi trẻ
Việt Nam - 350VYP đã cùng nhóm "Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa" bắt chuyến
tàu muộn từ Hà Nội để vào Quảng Ngãi cho kịp tham dự lễ Khao lề thế lính
được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 3 tại huyện đảo Lý Sơn - Quảng
Ngãi.
Nghe thì thấy có vẻ không liên quan lắm, nhưng trước khi chúng tôi
đại diện 350VYP đi Lý Sơn thì chúng tôi được nhóm Hoangsa.org cho biết
tình hình rác thải môi trường ở Lý Sơn rất phức tạp, họ muốn chúng tôi
vào đó để tìm cách giúp nơi này xử lý vấn đề môi trường, rác thải.
Quả đúng như thế, khi chúng tôi vừa đặt chân lên hòn đảo Lý Sơn, điều
đầu tiên chúng tôi nhìn thấy đó là bến cảng trong vắt có thể nhìn
thấy đáy nhưng lổm nhổm những chiếc túi nilong, những chai, lọ, ...
Sau đó, chúng tôi được xe đưa vào nhà dân để nghỉ ngơi. Buổi chiều,
cả đoàn chúng tôi cùng ra đền, nơi người ta tổ chức lễ "Khao Lề thế
lính". Một lần nữa tôi lại bị Sốc bởi những đống rác bên bờ biển cạnh
ngôi đền với đủ các loại rác thải.
Những đứa trẻ vẫn bơi lội dưới bờ biển đầy rác.
Ở Huyện Lý Sơn gồm có 3 xã, 2 xã An Vĩnh và An Hải nằm trên hòn đảo
lớn, riêng xã An Bình chỉ với khoảng 100 hộ dân thì nằm trên hòn đảo bé.
Sau khi tham dự lễ Khao lề thế lính vào buổi sáng ngày 17 tháng 3, đoàn
chúng tôi thuê tàu ra Đảo bé. Chúng tôi đi tàu cá mất 1 tiếng đồng hồ
thì ra tới đảo Bé.
Khi tàu cập đảo Bé, chúng tôi lại thấy sửng sốt và bất ngờ bởi cảnh
đẹp nơi đây, bãi biển chẳng khác nào bờ biển Hawai. Một sự khác biệt lạ
thường xảy ra trên một huyện đảo với diện tích hơn 10Km2.
Tự nhiên cũng cho nơi này những cảnh đẹp tuyệt với, với khoảng 1000
di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nơi đây như hội tụ đẩy đủ cảnh đẹp
của các miền.
Miệng núi lửa, dấu tích từ ngày xưa.
Có thể thấy, Lý Sơn là vùng đất có tiềm năng du lịch lớn.
Tuy nhiên, một khó khăn trong việc phát triển du lịch ở Lý Sơn đó là:
Người Lý Sơn sống chủ yếu bằng nghề trồng tỏi và đánh bắt, tỏi ở Lý Sơn
rất nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn với nhiều nước trên thế giới.
Nhưng cũng chính vì thế mà cát trên bãi biển đang ngày một mất dần bởi
người dân thường ra bờ biển lấy cát về trồng tỏi.
Chẳng bao lâu nữa nếu không có sự can thiệp kịp thời thì nơi đây sẽ
không còn những bãi cát mà chỉ còn lại những bãi đá trên bờ biển dài.
Hồng Cẩm
nguồn: http://www.vicongdong.vn/news/view.aspx?newsid=14293853