1 “Cò vé” tại Cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi Tue May 15, 2012 5:53 pm
anhai
Thành Viên Tích Cực
NDĐT- Từ nhiều ngày nay khi lượng khách ra thăm đảo Lý Sơn tăng đột biến, tại cảng Sa Kỳ, việc bốc số mua vé ra đảo đối với hành khách gặp không ít khó khăn, bởi nơi đây đã hình thành đường dây của đội quân “cò vé”.
Hành khách chen lấn lên tàu để ra được đảo Lý Sơn.
Lợi dụng việc quy định của Ban Quản lý cảng Sa Kỳ là muốn ra được đảo Lý Sơn, hành khách phải xếp hàng bốc phiếu thứ tự, chờ đến lượt để mua vé ra đảo nên tại cảng này đã hình thành đội quân “cò vé”. Họ là những người chạy xe ôm, bán hàng ăn, hoặc những người bán dạo tại cảng. Ngay từ sáng sớm những đối tượng này đã có mặt tại cổng để thực hiện thủ tục bốc phiếu ghi số, họ dùng “thủ thuật ma mãnh” để bốc phiếu trên đó ghi rõ số thứ tự và bán lại cho hành khách với giá từ 10 đến 20 nghìn đồng/ một phiếu. Tình trạng trên xảy ra lâu nay nhưng chưa được Ban Quản lý và các ngành chức năng tại cảng Sa Kỳ chấn chỉnh.
Nắm được thực trạng ngay từ sáng sớm hàng trăm phiếu thứ tự đã như có cánh "bốc hơi”, trong vai một hành khách ra đảo, tôi hỏi nhân viên trực ban cảng Sa Kỳ thì được biết: hơn 100 phiếu ngày hôm nay đã được hành khách đặt cọc và bốc hết từ sớm. Như vậy, không có phiếu đồng nghĩa với việc không có vé để ra đảo.
Tuy nhiên, khi tôi ngồi chưa ấm chỗ thì đã xuất hiện một “cò” trên tay cầm cả xấp phiếu đến gạ bán lại với giá 20 nghìn đồng/ phiếu, vì sợ lỡ chuyến tàu ra đảo nên tôi đành phải móc túi trả tiền để có được tấm phiếu trên đó có con dấu của Ban Quản lý cảng Sa Kỳ. Khi tôi được hỏi lấy đâu ra nhiều phiếu như vậy “ cò” này chỉ nở nụ cười ranh mãnh với câu trả lời “bí mật”.
Hàng trăm hành khách ra đảo Lý Sơn tuy có mặt tại Cảng Sa Kỳ ngay từ sáng sơm cũng cùng chung số phận. Họ “ méo mặt” cắn răng móc hầu bao của mình để mua được tấm phiếu do “ cò” mời chào để có cơ hội ra đảo.
Khách có nhu cầu ra đảo thì không có phiếu để xếp hàng mua vé, nhưng nếu cần chỉ một cái nháy mắt, một cái gật đầu những “ cò vé” tại cảng Sa Kỳ có thể cung cấp hàng chục, thậm chí vài chục phiếu cho khách. Tuy nhiên để có được những phiếu quý hiếm trên khách phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, ngoài khoản tiền mua vé xuống tàu ra đảo Lý Sơn.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ Tạ Cao Chức cho biết: theo quy định mỗi hành khách được bốc không quá hai phiếu, còn chuyện nhân viên trực ban “ tuồn vé” tiếp tay cho “ cò” thì không xảy ra.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Phạm Văn Lành, một hành khách thường xuyên đi lại trên tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ và ngược lại bức xúc nói: Tuy BQL thông báo hết phiếu, nhưng nếu khách có nhu cầu vẫn có thể mua phiếu thứ tự do các “ cò vé” tại cảng Sa Kỳ cung cấp với số lượng lớn, điều này đã xảy ra ở đây như “cơm bữa”.
Mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh sớm can thiệp, dẹp bỏ hoạt động “cò vé” ở đây để người dân trên đảo và khách đến tìm hiểu tham quan Lý Sơn.
Bài và ảnh: MINH TRÍ-VĂN MỊNH
Hành khách chen lấn lên tàu để ra được đảo Lý Sơn.
Lợi dụng việc quy định của Ban Quản lý cảng Sa Kỳ là muốn ra được đảo Lý Sơn, hành khách phải xếp hàng bốc phiếu thứ tự, chờ đến lượt để mua vé ra đảo nên tại cảng này đã hình thành đội quân “cò vé”. Họ là những người chạy xe ôm, bán hàng ăn, hoặc những người bán dạo tại cảng. Ngay từ sáng sớm những đối tượng này đã có mặt tại cổng để thực hiện thủ tục bốc phiếu ghi số, họ dùng “thủ thuật ma mãnh” để bốc phiếu trên đó ghi rõ số thứ tự và bán lại cho hành khách với giá từ 10 đến 20 nghìn đồng/ một phiếu. Tình trạng trên xảy ra lâu nay nhưng chưa được Ban Quản lý và các ngành chức năng tại cảng Sa Kỳ chấn chỉnh.
Nắm được thực trạng ngay từ sáng sớm hàng trăm phiếu thứ tự đã như có cánh "bốc hơi”, trong vai một hành khách ra đảo, tôi hỏi nhân viên trực ban cảng Sa Kỳ thì được biết: hơn 100 phiếu ngày hôm nay đã được hành khách đặt cọc và bốc hết từ sớm. Như vậy, không có phiếu đồng nghĩa với việc không có vé để ra đảo.
Tuy nhiên, khi tôi ngồi chưa ấm chỗ thì đã xuất hiện một “cò” trên tay cầm cả xấp phiếu đến gạ bán lại với giá 20 nghìn đồng/ phiếu, vì sợ lỡ chuyến tàu ra đảo nên tôi đành phải móc túi trả tiền để có được tấm phiếu trên đó có con dấu của Ban Quản lý cảng Sa Kỳ. Khi tôi được hỏi lấy đâu ra nhiều phiếu như vậy “ cò” này chỉ nở nụ cười ranh mãnh với câu trả lời “bí mật”.
Hàng trăm hành khách ra đảo Lý Sơn tuy có mặt tại Cảng Sa Kỳ ngay từ sáng sơm cũng cùng chung số phận. Họ “ méo mặt” cắn răng móc hầu bao của mình để mua được tấm phiếu do “ cò” mời chào để có cơ hội ra đảo.
Khách có nhu cầu ra đảo thì không có phiếu để xếp hàng mua vé, nhưng nếu cần chỉ một cái nháy mắt, một cái gật đầu những “ cò vé” tại cảng Sa Kỳ có thể cung cấp hàng chục, thậm chí vài chục phiếu cho khách. Tuy nhiên để có được những phiếu quý hiếm trên khách phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, ngoài khoản tiền mua vé xuống tàu ra đảo Lý Sơn.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ Tạ Cao Chức cho biết: theo quy định mỗi hành khách được bốc không quá hai phiếu, còn chuyện nhân viên trực ban “ tuồn vé” tiếp tay cho “ cò” thì không xảy ra.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Phạm Văn Lành, một hành khách thường xuyên đi lại trên tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ và ngược lại bức xúc nói: Tuy BQL thông báo hết phiếu, nhưng nếu khách có nhu cầu vẫn có thể mua phiếu thứ tự do các “ cò vé” tại cảng Sa Kỳ cung cấp với số lượng lớn, điều này đã xảy ra ở đây như “cơm bữa”.
Mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh sớm can thiệp, dẹp bỏ hoạt động “cò vé” ở đây để người dân trên đảo và khách đến tìm hiểu tham quan Lý Sơn.
Bài và ảnh: MINH TRÍ-VĂN MỊNH