1 LÝ SƠN : Đêm nào cũng có điện, giá trên trời, bà con toát mồ hôi Wed Jul 04, 2012 9:29 pm
vandayit
Lý Sơn là hòn ngọc giữa trời, là điểm du lịch lý tưởng không ai mà không nhắc đến khi một lần ra thăm, du ngoạn trên đảo. Là đảo phát triển mạnh về kinh tế biển, cũng vừa là đảo tiền tiêu của tổ quốc; bà con nơi đây tuy cuộc sống còn thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất, hộ nghèo còn cao, dân số thì nhiều, trong điều ấy không những thiếu về nguồn nước, khu giải trí, khu vui chơi cho trẻ em,..mà còn là nguồn thiếu trầm trọng khát khao của bà con đất đảo nơi đây về điện sinh hoạt hằng ngày đáp ứng mọi nhu cầu của dân nhân nơi đây.
Lây nay, Lý Sơn vẫn có điện chạy bằng máy nổ, đêm có đêm không bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm, không đáp ứng được nhu cầu và trở thành sự khát khao chờ đợi từng giờ từng phút mong có điện. Điện đối với Lý Sơn như của quý hiếm, cứ mỗi khi có điện là trẻ em trong xóm nô đùa, vui mừng như đói lòng gặp bầu sửa vậy; Bởi vì thời tiết đất đảo mùa nóng bức, cứ mỗi khi có điện thì nhà nhà đều ù ù bên tai cây quạy máy, ti vi lồi lõm bắt đầu sáng lên.
Nhưng được các cấp quan tâm tạo mọi điều kiện để Lý Sơn sáng hơn mỗi khi đêm về, bà con rất phấn khởi trong niềm vui chưa dứt thì bổng nhiên giá điện lại nhảy tăng vọt lên cao chót vót, từ giá điện mấy trăm đồng trên một kwh , thì bây giờ lại lên đến 2151,6 đ/kwh, nếu trên 50 kwh thì thì giá điện lên đến 3586,0 đ/kwh, trong lúc giá dầu thì hạ thấp xuống. Nhưng một điều khó nói nữa là giá điện cho các hộ kinh doanh giá từ lúc đầu là 2100đ/kwh, bây giờ không biết tăng theo kiểu nào mà điện lực Lý Sơn lại tăng lên không thể tưởng là gần 9000 đ/ kwh.
Thời gian tăng giá điện trong lúc này là chưa hợp tình hợp lý đối với người dân mà đặc biệt là người dân nơi đất đảo quê nghèo nơi đây.
Tăng giá điện là nhu cầu thiết yếu, nhưng để đảm bào nhu cầu sinh hoạt của người dân đất đảo mặt nám, mày tối sao cho phù hợp kinh tế của bà con, phù hợp với từng hộ kinh doanh trên đảo.
vandayit
Lây nay, Lý Sơn vẫn có điện chạy bằng máy nổ, đêm có đêm không bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm, không đáp ứng được nhu cầu và trở thành sự khát khao chờ đợi từng giờ từng phút mong có điện. Điện đối với Lý Sơn như của quý hiếm, cứ mỗi khi có điện là trẻ em trong xóm nô đùa, vui mừng như đói lòng gặp bầu sửa vậy; Bởi vì thời tiết đất đảo mùa nóng bức, cứ mỗi khi có điện thì nhà nhà đều ù ù bên tai cây quạy máy, ti vi lồi lõm bắt đầu sáng lên.
Nhưng được các cấp quan tâm tạo mọi điều kiện để Lý Sơn sáng hơn mỗi khi đêm về, bà con rất phấn khởi trong niềm vui chưa dứt thì bổng nhiên giá điện lại nhảy tăng vọt lên cao chót vót, từ giá điện mấy trăm đồng trên một kwh , thì bây giờ lại lên đến 2151,6 đ/kwh, nếu trên 50 kwh thì thì giá điện lên đến 3586,0 đ/kwh, trong lúc giá dầu thì hạ thấp xuống. Nhưng một điều khó nói nữa là giá điện cho các hộ kinh doanh giá từ lúc đầu là 2100đ/kwh, bây giờ không biết tăng theo kiểu nào mà điện lực Lý Sơn lại tăng lên không thể tưởng là gần 9000 đ/ kwh.
Thời gian tăng giá điện trong lúc này là chưa hợp tình hợp lý đối với người dân mà đặc biệt là người dân nơi đất đảo quê nghèo nơi đây.
Tăng giá điện là nhu cầu thiết yếu, nhưng để đảm bào nhu cầu sinh hoạt của người dân đất đảo mặt nám, mày tối sao cho phù hợp kinh tế của bà con, phù hợp với từng hộ kinh doanh trên đảo.
vandayit
Được sửa bởi vandayit ngày Wed Jul 11, 2012 8:44 pm; sửa lần 3.