1 mối tình đầu Sat Jun 05, 2010 8:23 am
tramlyson
Tiều ngư
Mối tình tôi và anh trải qua 5 năm.Một khoảng thời gian không ngắn và nó cũng đã để lại trong tôi vết thương không thể nào lành được.Anh luôn nói "Anh yêu em mãi mãi", nhưng chắc không có cái gì là mãi mãi phải không anh.Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình, dù cho bất kỳ miệng đời nói tôi ngu ngốc tại sao tôi như thế này mà yêu một con người như anh:"một con người điểu giả" nhưng tôi vẫn yêu.Cung bật tình yêu giữa tôi và anh trải qua rất nhiều giai đoạn, chúng tôi yêu nhau rồi chia tay và chia tay rồi hợp lại.Tôi và anh sau khi học xong cấp ba anh vào thành phố học còn tôi ở lại Quảng ngãi.Cũng chính điều này đã làm cho tôi và anh càng hiểu mình cần gì và làm gì.Tôi thì luôn nhất mực chỉ có anh mà thôi nhưng còn anh thì ngược lại, một mặc anh nói yêu tôi nhưng mặc khác anh lại đi yêu con gái khác.Khi tôi biết ra sự thật thì vì yêu anh nên tôi tha thứ và anh nói anh sẽ sửa đổi.Và lúc đó tôi đã tha thứ cho anh, nhưng với anh thì anh vẫn cứ thế, vẫn âu iếm bên những người con gái khác.
Tôi còn nhớ cái ngày tôi tốt nghiệp ra trường ,tôi hớn hở vào thăm anh nhưng cũng chính cái ngày định mệnh đó tôi mới biết chính con người anh.Anh đã giới thiệu cô ấy trước mặt mọi người và có cả tôi ở đó. đây là người yêu của anh, anh có biết lúc đó trái tim tôi như muốn tan ra hay không.Tình yêu chân thành tôi giành cho anh nhừng ấy năm vậy mà anh đã dối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.
Anh ơi,vì yêu anh em đã bỏ tất cả ngoài tai về sự miện thì của gia đình anh nói về em,vì yêu anh em đã chờ và hy vọng vào anh. Nhưng sao thế anh,sao anh lại phủ phàng với em như vậy.Em đáng để anh dối xử như vậy lắm hay sao vậy anh.Em đã có lỗi lầm gì với anh mà anh lại đối xử với em như thế vậy,em có lỗi vì đã yêu anh ư.
Ngày hôm sau, anh lại đến và xin lỗi tôi.anh nới anh giới thiệu cô ấy chỉ để thử tôi,để xem tình yêu tôi giành cho anh như thế nào.Anh có biết lúc anh nói ra câu nói này làm cho tôi cảm thấy coi thường anh đến thế nào không? Và tôi biết anh không còn xứng đáng là người con trai tôi yêu nữa.Cũng chính thức ngày đó tôi đã nói với anh từ nay tôi không muốn gặp anh nữa, anh làm tôi cảm thấy khinh thường anh quá.
Tôi vẫn biết anh còn yêu tôi, đó là sự cảm nhận tình yêu tôi giành cho anh và yêu anh bấy nhiêu năm. Nhưng vốn anh đã là con người như thế rồi thì biết làm sao được và tình yêu của anh giành cho cô gái đó cũng chỉ được vài tháng là chia tay.
Dù không thể chấp nhận anh được nữa nhưng tôi vẫn theo dõi từng bước anh đi và luôn mong anh được hạnh phúc với người con gái mà anh đã chọn.
Anh ơi dù không còn anh bên cạnh nữa nhưng tôi sẽ sống tốt như anh thường nói. Anh hãy yên tâm điều đó anh nhé.Ở phương xa nhưng em vẫn mong anh mãi mãi được hạnh phúc .
Tôi còn nhớ cái ngày tôi tốt nghiệp ra trường ,tôi hớn hở vào thăm anh nhưng cũng chính cái ngày định mệnh đó tôi mới biết chính con người anh.Anh đã giới thiệu cô ấy trước mặt mọi người và có cả tôi ở đó. đây là người yêu của anh, anh có biết lúc đó trái tim tôi như muốn tan ra hay không.Tình yêu chân thành tôi giành cho anh nhừng ấy năm vậy mà anh đã dối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.
Anh ơi,vì yêu anh em đã bỏ tất cả ngoài tai về sự miện thì của gia đình anh nói về em,vì yêu anh em đã chờ và hy vọng vào anh. Nhưng sao thế anh,sao anh lại phủ phàng với em như vậy.Em đáng để anh dối xử như vậy lắm hay sao vậy anh.Em đã có lỗi lầm gì với anh mà anh lại đối xử với em như thế vậy,em có lỗi vì đã yêu anh ư.
Ngày hôm sau, anh lại đến và xin lỗi tôi.anh nới anh giới thiệu cô ấy chỉ để thử tôi,để xem tình yêu tôi giành cho anh như thế nào.Anh có biết lúc anh nói ra câu nói này làm cho tôi cảm thấy coi thường anh đến thế nào không? Và tôi biết anh không còn xứng đáng là người con trai tôi yêu nữa.Cũng chính thức ngày đó tôi đã nói với anh từ nay tôi không muốn gặp anh nữa, anh làm tôi cảm thấy khinh thường anh quá.
Tôi vẫn biết anh còn yêu tôi, đó là sự cảm nhận tình yêu tôi giành cho anh và yêu anh bấy nhiêu năm. Nhưng vốn anh đã là con người như thế rồi thì biết làm sao được và tình yêu của anh giành cho cô gái đó cũng chỉ được vài tháng là chia tay.
Dù không thể chấp nhận anh được nữa nhưng tôi vẫn theo dõi từng bước anh đi và luôn mong anh được hạnh phúc với người con gái mà anh đã chọn.
Anh ơi dù không còn anh bên cạnh nữa nhưng tôi sẽ sống tốt như anh thường nói. Anh hãy yên tâm điều đó anh nhé.Ở phương xa nhưng em vẫn mong anh mãi mãi được hạnh phúc .