Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Khánh kiệt sau những chuyến đi biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Khánh kiệt sau những chuyến đi biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
TT - Câu chuyện về nỗi khốn khổ của những ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị Trung Quốc bắt tàu khi đánh cá tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

>> Ba lần bị Trung Quốc bắt tàu


Khánh kiệt sau những chuyến đi biển ImageView
Bà Phạm Thị Lan - vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (đang bị phía Trung Quốc bắt giữ) - làm nghề xúc cát để kiếm sống - Ảnh: Tấn Vũ

Do tàu bị bắt khi đang đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa của VN nên nhiều gia đình ngư dân tại huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang lâm vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất...

Sáng 7-10, chúng tôi có mặt tại thôn Tây (xã An Hải, huyện Lý Sơn) - nơi có nhiều gia đình đang ngóng tin người thân bị Trung Quốc bắt giữ tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) ngày 11-9. Nhà bà Phạm Thị Lan (43 tuổi) - vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu - cửa đóng im ỉm. Hàng xóm bà Lan cho biết bà đi làm mướn, trưa không về.

Nợ chồng nợ

Tìm ra đầu cầu cảng, nơi có gần chục người đàn ông đang hì hục xúc cát lên xe tải, chúng tôi mới gặp bà Lan - người phụ nữ duy nhất tham gia công việc nặng nhọc này. Ngừng tay xẻng, gạt mồ hôi, bà Lan than thở: “Đây là lần thứ ba ông nhà tui bị bắt. Tất cả giấy tờ nhà cửa, đất đai đều cầm cố hết. Nợ ngân hàng và các đầu nậu cá hơn 700 triệu đồng, chừ không biết lấy chi trả”.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Lưu, nhà của lão ngư Nguyễn Đảng (63 tuổi, thôn Tây, An Hải) cũng lâm vào cảnh khốn cùng tương tự. Trong chín ngư dân trên tàu QNg 66478 bị Trung Quốc bắt giữ, ông Đảng là người nhiều tuổi nhất. Cuộc đời ngư dân của ông Đảng bầm giập không kém ông Lưu: một lần suýt bỏ mạng ngoài khơi khi con tàu bị bão nhấn chìm, năm 2009 căn nhà nhỏ của ông lại bị bão quật tan tành, hiện gia đình ông sống trong căn nhà tình nghĩa.

Gặp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Xí (54 tuổi), vợ ông Đảng, nói trong nước mắt: “Ổng già rồi nhưng cũng phải cố đi làm để kiếm tiền nuôi con ăn học. Tui bệnh tật chẳng làm gì được. Ngày ngày mượn gạo hàng xóm. Nghe tin ổng bị bắt và bị đòi tiền chuộc 70.000 nhân dân tệ, tui muốn xỉu, biết lấy chi mà trả”.

Bà Xí nhẩm tính chưa kể số tiền nợ gần 50 triệu đồng chung vào đóng ghe với hàng xóm để đi biển, riêng số nợ mới phát sinh mua mắm muối, thuốc tây, gạo... cho chuyến đi mới đây của ông Đảng đã gần 20 triệu đồng. Giờ ông Đảng bị bắt giữ, cuốn sổ ghi nợ ở các chủ đầu nậu cá lại càng dày thêm.


Khánh kiệt sau những chuyến đi biển ImageView
Ngư dân Dương Hướng và giấy vay nợ để sắm tàu - Ảnh: Tấn Vũ

Trắng tay

Ngư dân Dương Thành Vinh (thôn Tây) là một trong những người bị thiệt hại nặng nhất do có hai tàu bị phía Trung Quốc bắt giữ. Tháng 6-2009, tàu cá QNg 6364TS của ông Vinh bị Trung Quốc bắt khi đang đánh cá tại đảo Phú Lâm. Toàn bộ tàu và tài sản hơn 1 tỉ đồng trên tàu của ông bị Trung Quốc tịch thu.

Ông Vinh bị giam gần hai tháng và thả về quê với hai bàn tay trắng. Không bỏ cuộc, ông tiếp tục cầm cố nhà cửa, đất đai và vay “nóng” các đầu nậu cá đóng mới con tàu QNg 66398TS gần 800 triệu đồng với ông Dương Lúa. Chiếc tàu mới này ra khơi đánh bắt chưa đầy năm tháng thì lại bị Trung Quốc tịch thu vào ngày 7-12-2009. Lần này thì ông thật sự trắng tay.

Ông Vinh than thở: “Chừ nợ chồng nợ. Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các đầu nậu thấy mình họ ngán hết. Chẳng ai dám cho vay để đóng tàu thuyền tiếp tục ra khơi. Ngồi đây mà nhớ biển da diết...”. Từ ngày không còn tàu để đi biển, ông Vinh vác cuốc ra đồng trồng tỏi với vợ.

Thuyền trưởng lẫy lừng nhất Lý Sơn, ông Dương Hưởng (42 tuổi, thôn Đông, An Hải) cùng anh trai Dương Văn Thọ đang đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa thì bị Trung Quốc bắt ngày 16-6-2009. Sau hai tháng bị nhốt tại đảo Phú Lâm, toàn bộ tài sản bị tịch thu, số nợ mà ông phải trả cho chuyến đi này là 250 triệu đồng đến nay vẫn chưa thanh toán.

Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Võ Xuân Huyện cho biết hiện tình cảnh của các ngư dân nói chung rất khốn khó, nhưng cách giải quyết hỗ trợ nằm ngoài tầm tay của chính quyền địa phương. “Được ký gạo nào từ trên phát về, chúng tôi đều nhanh chóng cấp phát, còn chuyện hỗ trợ dài hơi thì huyện có đề xuất nhưng phải chờ cấp trên” - ông Huyện than thở.

TẤN VŨ



nguồn tuoitre.vn

http://my.opera.com/khoilv

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
đúng là "nỗi khốn khổ của những ngư dân đảo Lý Sơn"

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
bọn trung quốc khốn nạn mà ,thấy tên chú mình nhớ nhà quá

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]