Giới tính : Số bài gửi : 285 Nỗ Lực : 309 Điểm Thưởng : 25 Tuổi : 33 Đến từ : Hải Đảo Tôi Yêu!!
Buon lam do anh, nhung ma khong biet lam sao day, chi biet tam su va chia se cung moi nguoi thoi. hix. Ôi, thuong qua Ly Son que minh. That la kho ghe luôn!
Giới tính : Số bài gửi : 27 Nỗ Lực : 44 Điểm Thưởng : 11 Tuổi : 39 Đến từ : Đà Nẵng
ừ anh cũng lo lắm nhưng điện về nhà nói không sao cũng an tâm phần nào. Hình như bé đang ở ngoài đảo đúng ko? vậy có sợ ko? Mình thấy quê mình cực quá đi. Không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh này
Giới tính : Số bài gửi : 1105 Nỗ Lực : 1208 Điểm Thưởng : 202 Tuổi : 31 Đến từ : Nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Chào các bạn! Mình thì đang học tại TP.Quảng Ngãi đã điện về nhà rồi nói thì không sao nhưng trong lòng không biết sao lại lo lắng lắm, tình hình này mà kéo dài thêm nửa tuần nữa thì không biết là mọi người ăn gì cho no nữa. hy vọng TW cho trực thăng cứu đói kịp thời!
Giới tính : Số bài gửi : 155 Nỗ Lực : 231 Điểm Thưởng : 43 Tuổi : 39 Đến từ : Thôn Đông - An Vĩnh
ừh chứ bây giờ biết làm gì bây giờ đây, chỉ biết tâm sự đóng góp chứ làm gì giờ. Mong sao mau hết biển động, chứ hiện giờ là mùa tỏi mới trồng nửa. gió thổi bay đất hết, bà con chạy đã luôn.