1 Công ơn Thầy Cô Wed Nov 10, 2010 7:45 am
gaucon
Level 2
LỜI TRÒ
Có đôi khi em ước mình là cỏ
Góp cho mùa một chút sắc màu xanh
Lời thầy giảng sâu như là năm tháng
Lắng nhiêu mưa nắng ngọt lành.
Mẹ hoài thai con trong tình sâu nghĩa nặng
Trường hoài thai em trong ân nghĩa chan hòa
Tháng năm qua bao nhiêu mùa vun vén
Cỏ trong vườn vẫn chưa thể khai hoa.
Em chỉ là một đứa trò mắc nợ
Giữa cuộc đời đầyu thử thách cam go
Cỏ lỗi mùa và em lỗi hẹn
Biết lấy chi để trả nghĩa sông đò.
Mỹ Yến
Có đôi khi em ước mình là cỏ
Góp cho mùa một chút sắc màu xanh
Lời thầy giảng sâu như là năm tháng
Lắng nhiêu mưa nắng ngọt lành.
Mẹ hoài thai con trong tình sâu nghĩa nặng
Trường hoài thai em trong ân nghĩa chan hòa
Tháng năm qua bao nhiêu mùa vun vén
Cỏ trong vườn vẫn chưa thể khai hoa.
Em chỉ là một đứa trò mắc nợ
Giữa cuộc đời đầyu thử thách cam go
Cỏ lỗi mùa và em lỗi hẹn
Biết lấy chi để trả nghĩa sông đò.
Mỹ Yến
Được sửa bởi gaucon ngày Wed Nov 10, 2010 4:03 pm; sửa lần 1.