1 Kính Gửi Thầy Phương. Wed Nov 10, 2010 6:37 pm
duylyson055
Thành Viên Tích Cực
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
Dòng sông vắng ,người lái đò cần mẫn.
Công ơn thầy như biển cả trùng khơi
Điều tốt đẹp mang đến vùng đất mới.
.Bất chợt thấy lòng mình như thổn thức
Bóng thầy xưa theo nỗi nhớ ùa về.
Nghe đâu đó tiếng cô thầy vọng lại
Ngày xưa ơi ! Có gì lưu luyến mãi?
Bước chân quen....nay lạ lẫm mất rồi....
Em, lặng thầm đếm khoảng thời gian trôi.
Nhớ tóc thầy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang.
Lời dặn dò : " dù đi khắp bốn phương
Con nhớ nhé : niềm tin và hi vọng.
Quên sao được từng giờ từng phút
Được bên thầy chia ngọt sẻ bùi
Giờ mới thấy ngậm ngùi tiếc nuối
Lúc thầy trò cặm cụi bên nhau
Thầy đi rồi có biết hay không?
Bao ánh mắt vẫn trông vẫn đợi
Trong giấc ngủ ngàn năm mãi mãi
Bỏ sau lưng học trò và trí thức.
Dù không còn được bên thầy nữa
Nhưng học trò xin hứa ghi sâu
Bao tình cảm bao câu răn dạy
Thầy đã dành tự đáy con tim.
Quên sao người lái thuyền sang bến đời
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
Dòng sông vắng ,người lái đò cần mẫn.
Công ơn thầy như biển cả trùng khơi
Điều tốt đẹp mang đến vùng đất mới.
.Bất chợt thấy lòng mình như thổn thức
Bóng thầy xưa theo nỗi nhớ ùa về.
Nghe đâu đó tiếng cô thầy vọng lại
Ngày xưa ơi ! Có gì lưu luyến mãi?
Bước chân quen....nay lạ lẫm mất rồi....
Em, lặng thầm đếm khoảng thời gian trôi.
Nhớ tóc thầy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang.
Lời dặn dò : " dù đi khắp bốn phương
Con nhớ nhé : niềm tin và hi vọng.
Quên sao được từng giờ từng phút
Được bên thầy chia ngọt sẻ bùi
Giờ mới thấy ngậm ngùi tiếc nuối
Lúc thầy trò cặm cụi bên nhau
Thầy đi rồi có biết hay không?
Bao ánh mắt vẫn trông vẫn đợi
Trong giấc ngủ ngàn năm mãi mãi
Bỏ sau lưng học trò và trí thức.
Dù không còn được bên thầy nữa
Nhưng học trò xin hứa ghi sâu
Bao tình cảm bao câu răn dạy
Thầy đã dành tự đáy con tim.