Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Bốn mùa trên đảo Lý Sơn có gì đặc biết? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Bốn mùa trên đảo Lý Sơn có gì đặc biết? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Trời đất vẫn luôn tuần hoàn với bốn mùa xuân,hạ,thu, đông thay nhau biến đổi.Mỗi mùa lại có một sắc thái riêng,gắn với mỗi loại cây trồng khác nhau, đặc trưng không thể nhầm lẫn mang đến cho con người những cảm xúc thú vị.Với những ai đã từng sống ở nhiều nơi như tôi thì sẽ có sự so sánh về thời tiết ở các vùng để tìm ra sự khác biệt.Và sự yêu thích cuối cùng luôn dành cho vùng đất đã từng là quê hương của tôi-đảo Lý Sơn.

Tôi đã từng ở Đà Lạt-một nơi có khí hậu rất tuyệt và một số tỉnh của Việt Nam nhưng vẫn thấy yêu nhất là các mùa ở quê hương.

Mùa xuân là khởi đầu của một năm mới,mùa của hạnh phúc,lễ hội và tình yêu cuộc sống với biết bao dự định tốt đẹp của mỗi người.Khi những cơn gió cuối cùng của mùa đông đã kết thúc,tiếng chim én thánh thót báo hiệu mùa xuân đã len lỏi qua từng ngõ ngách của đảo nhỏ.Những tia nắng vàng chiếu sáng rực rỡ xua tan mọi rét mướt mùa đông.Sự sống lại hồi sinh!Trên mỗi cành cây lộc non đã nhú,cây cối sinh sôi nảy nở,chim muông cũng tụ hội về sau mùa tránh rét.Các rẫy tỏi bước vào vụ thu hoạch xen lẫn màu xanh non tơ của những cây bắp mới mọc rực lên sắc màu như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.Mọi người ai cũng tất bật,hối hả làm cho xong mọi việc để đón một cái tết vui vẻ và đầm ấm bên gia đình,bạn bè.Những ngày này không khí trên đảo thật vui và sôi động.Ai cũng như lâng lâng trong cái dịu dàng của đất trời.Nhà nào cũng lo làm bánh ít,bánh dừa và mua sắm đồ tết.Mấy ngày cuối cùng của năm cũ dân đảo thường ra biển chở một ít cát trắng về để thay lư hương hay rải sân nhà.Cũng là một lệ hay.Tôi rất thích công việc này và năm nào cũng giành phần việc cho mình. Mùa xuân đâu chỉ đơn điệu như thế. Đó còn là mùa của các loại hoa đua nhau khoe sắc.Nào là hoa vạn thọ,cúc,thượt dượt ,layơn,hoa hồng các loại. Trên đảo cũng có hoa mai vàng như trong đất liền vậy.Thích nhất là các lễ hội diễn ra vào mùa xuân, đặc biệt là đua thuyền.Các nơi khác cũng có lễ hội này nhưng các linh vật không đẹp và tinh thần cổ vũ cũng không bằng trên đảo.Mọi người ăn mặc thật đẹp nô nức đi thăm hỏi nhau, đến các nơi thắng cảnh chùa Hang,Hang Câu thật tấp nập.Ngày tết nên ai cũng rộng lượng,sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm cho nhau để bước sang năm mới tốt đẹp hơn.Bầu trời trong xanh hoà cùng ánh nắg chói chang và bảy sắc cầu vồng của các loại hoa như quyện vào nhau.Tâm hồn con người thư thái,thoải mái nhất là trong mùa này.

Thấm thoắt 3 tháng của mùa xuân đã trôi vèo qua nhường chỗ cho mùa hạ lại đến.Mọi người tất bật lao vào nhịp sinh hoạt,sản xuất thường lệ.Màu xanh bạt ngàn của những rẫy bắp đã dần chuyển sang màu vàng nhạt,chuẩn bị cho một vụ mùa bội thu. Ánh nắng cũng rực rỡ hơn mang đến một cảm giác nóng bức,mệt mỏi.Cũng may là đã đến mùa dưa hấu.Loại trái cây này có thể giúp mọi người giải nhiệt nhanh chóng.Giống dưa được trồng trên đảo hiện nay chủ yếu là dưa Hắc Mỹ Nhân trái không to lắm nhưng hạt đen nhánh,ruột đỏ và rất ngọt.Tuyệt vời lắm đó!Gần cuối mùa là lúc những cây phượng vỹ đã nở từng chùm bông đỏ rực-màu hoa báo hiệu sự chia ly,cho biết rằng học sinh bắt đầu bước vào kì nghỉ hè. Đây cũng là mùa mà hồi nhỏ tôi rất thích vì có thời gian rảnh để đi kiếm củi,vui chơi thoả thích với bạn bè các trò trẻ con.Nhớ lại sao mà vui thế.Tụi nhỏ bây giờ thì chỉ biết có học hè thôi.Những ngày nước cạn thì tha hồ dạo chơi trên biển,bắt tôm cua. Ẩn hiện ngoài xa những chiếc tàu tô điểm thêm cho bức tranh xanh màu nước biển,thật là nên thơ.

Mùa thu đến trong văn thơ là màu vàng của cây ngô đồng,màu đỏ ối của những rừng cây lá phong.Còn ở đảo các loài cây cũng bắt đầu trở sắc vàng và nhẹ nhàng rụng xuống.Làn gió thu nhẹ đưa mang theo những chiếc lá úa bay khắp nơi.Tôi thích đi dưới hàng cây mùa thu,tận hưởng cảm giác mưa lá vàng.Lãng mạn cực kỳ luôn.Khi nào có dịp,bạn thử xem.Mùa này cũng là lúc trồng hành nên nhà nhà đều lo xuống giống,tưới nước.Tuy bốn mùa đều có thể trồng loại cây nông ngiệp nay nhưng khoảng tháng 7 là chính vụ.Cái nắng thu cũng không còn quá gay gắt thích hợp cho các buổi dã ngoại,, đi chơi cùng bạn bè.Khoảng tháng 9,nhà nông lo thu hoạch mè,hành và làm đất để chuẩn bị trồng tỏi.Học sinh cũng lại đến trường ,không khí vui tươi hơn.

Trong 4 mùa,tôi ghét nhất là mùa đông tuy rất thích tắm mưa.Nhưng mưa hoài thì…Trời mưa liên tục làm cho đường đi trơn trợt,không khí ẩm ướt.Tôi không khoái mặc áo mưa tí nào cả.Cảm giác thật vướng víu,khó chịu.Ai thích mùa này không tôi không biết chứ tôi thấy chả có gì thú vị.Cây cối,chim chóc cũng lặng im luôn.Chắc chúng cũng có cách tránh rét của riêng mình.Tuyệt một cái là đầu mùa đông hoa sữa nở rất nhiều.Mùi thơm cứ lan toả trong không khí,tràn vào cả căn phòng sực nức mùi hoa đi vào từng giấc ngủ.Gío lạnh cứ thốc từng đợt lạnh muốn thấu xương.Xung quanh cứ như không còn sự sống.Mùa này mưa bão nhiều,trời động nên tàu không ra được và cũng chẳng trồng trọt được gì. Đảo trở nên nghèo nàn,buồn tẻ.Lúc nào cũng chỉ thấy một màu trời xám xịt,u ám.Có khi còn phải đối phó với những cơn bão dữ dội nữa.Thỉnh thoảng có ngày trời cũng nắng được một chút.May là còn vớt vát được dịp Giáng Sinh tuy không nhộn nhịp bằng ở đất liền nhưng cũng có không khí riêng.Vào ngày đó,nhà thờ Thiên chúa giáo chăng đèn,kết hoa rực rỡ. Đêm 24/12 nhà thờ tổ chức rước tượng chúa rất náo nhiệt.Mọi người đi xem đông đúc.Ai cũng mặc thật nhiều áo để chống lại cái lạnh buốt ngoài trời.Cứ như là những chú gấu vậy.Tôi cũng thích ngắm lễ hội đó và thích cả lang thang chiêm ngưỡng các hang đá giả nơi sinh của chúa Jesu.Hơn nữa ngày này tôi cũng hay nhận được bưu thiếp chúc mừng.Trời thì lạnh run mà trong lòng thật ấm áp! Ước gì năm nay lại có thể như vậy thì vui biết bao.hì.

Trải qua một mùa đông lạnh lẽo bạn sẽ yêu thêm biết bao cái nắng của mùa xuân.Và dù muốn hay không thì bạn ơi,ngoài kia,một mùa đông nữa đã lại về.Chúc bạn sẽ thấy ấm áp trong mùa đông năm nay nhé!

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
thích là mùa Xuân và mùa hè! vì được về quê hương! buon
ghét nhất là mùa đông ..ko hiểu sao nữa... cuu

http://my.opera.com/khoilv

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
up nào! sắp Tết rồi ! đọc mùa xuân đi nhe ! Bốn mùa trên đảo Lý Sơn có gì đặc biết? 90321264723053

http://my.opera.com/khoilv

xuankhanh

xuankhanh
Level 6
Level 6
Bốn mùa ở Lý Sơn đều mang một hương vị ruêng. NHưng có một thứ luôn luôn ... bất biến đó là .......vẻ đẹp của các chị em đảo mình. Phải không các anh em.

http://lexuantho.tk/

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
sắp hè rồi đấy! up lên nào

http://my.opera.com/khoilv

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
một chiến lược tạo sự khác biệt, nhưng không hiểu sao mình lại thích mùa đông. tuy mọi cảnh vật đều cảm thấy u buồn nhưng bù vào đó là cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của mọi người, chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy lòng ấm áp rồi. nhớ đến những ngày mùa đông gia đình thường sum họp bên nhau rồi thì cùng quay quần bên bếp lửa, cùng nấu những món ăn-->một cảm giác hạnh phúc. rồi thì thích ngồi bên cửa sổ ngắm trời mưa, nhìn những hạt mưa rơi cứ như mọi thứ nặng trĩu trong mình đều theo đó bay đi vậy. và đặc biệt những lúc buồn cứ thử đi bộ dưới trời mưa thì sẽ biết, một cảm giác lo sợ (vì mọi người sẽ bảo mình "khùn") kèm theo một chút lạnh vì bị ướt nước mưa và gió lạnh mùa đông-->lúc đó khi cảm giác lạnh bắt đầu thấm vào người thì không còn phải suy nghĩ gì cả, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều từ sau cơn mưa.

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Thời tiết thay đổi thất thường làm David ko thể biết được mùa hè bắt đầu từ tháng mấy nữa, Nhưng khi nhìn thấy màu da của con trai và con gái ở quê mình thì biết đó là mùa hè hehehehe." Đùa chút cho zui nha! đừng chửi david"

http://vuongquoctoi.tk/

Romeo

Romeo
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Đặc biệt ở chỗ là mùa Hạ đến sớm còn mùa Đông thì đến muộn......

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
mình thới ở quê mình chỉ được hai mùa .

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Thời tiết giờ đây khác rồi. Do biến đổi khí nên đảo ta giờ đây bốn mùa không rõ ràng nữa rồi.

http://hùngđảolýsơn.vn

chivung_lyson

chivung_lyson
Level 1
Level 1
với mọi người thi mình hok bjk.nhưng đối zới mình mùa đông là mùa ấm áp.lúc đó tàu thuyền hok ra khơi đc nên gia đình sum vầy,đoàn tụ zới nhau.cảm giác đó thật hạnh phúc.hok bao giờ quên được.còn mùa xuân thì chắc hok riêng zề mình thích.hihihi.nhưng thời gian bên gia đình và ngưòi thân ngắn quá.huhuhu.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]