Everlasting đã viết:có 1 số người chắc cả đời chỉ gặp 1 hoặc 2 lần !!! nhưng tại sao họ lại thích nói xấu về người khác nhỉ !!!
có nhiều người mình chỉ nói giỡn,hài hước nhằm cho vui không khí..thế mà nó lại đi kể đại trà ra ngoài chợ !!!đừng động chạm người khác khi người ta không động chạm gì tới bạn chứ !!!
Đôi lúc t cũng thấy rất sợ những tin đồn thất thiệt !
Xin đừng nói về người khác,xin đừng kể về người khác khi mà bạn chả biết tí gì về họ,chả có tiếp xúc với họ ngoài đời và nhất là họ không động chạm gì tới nhà bạn !! Xin Cảm Ơn.. :)
lại là vấn đề nan giải, khoilv cho daovo phát biểu cảm nghĩ tí nha. theo như daovo thấy thì khoilv là ng mà gặp ai cũng có thể nói chuyện đc hết trơn í, cũng không phải nói chuyện bình thường mà nhiều lúc còn khoấy động quá mức nữa cơ. lúc đầu khi mới vào 4r phải nói là mình phát khiếp với "khả năng" nói đó. cứ nghĩ "trởi! sao trên đời này lại có ng ctrai nói nhiều thế nhỉ?" (hehe cũng may ấn tượng đầu tiên là tốt chứ không phải cái này). biết đâu ai đó khi nói chuyện với khoilv cũng nghĩ như thế nên nói xấu cho bỏ ghét í mà->hehe đùa tí đừng giận
thật sự không biết là ng ta nói xấu khoilv cái gì nhưng mà daovo vẫn thấy nó không có điêu đứng như tình huống của daovo. phải nói từ lúc tham gia 4r đến nay kể luôn tất cả mình chỉ nói chuyện với khoảng 10 ng mà một nửa trong số đó chỉ mới nói chuyện 1 lần để biết thông tin của nhau vậy thôi. còn thật sự khi muốn nói chuyện với ai daovo phải qua một thời gian quan sát tìm hiểu rất kĩ về ng đó rồi mới dám nói chuyện->lúc đó nghĩ đã hiểu một chút về ng ta nên mới mạnh dạn nói chuyện. nhưng mà có câu "biết ng biết mặt chứ không ai biết lòng" daovo thấy giờ đây sao mà nó đúng với tình cảnh của mình ghê.
nếu nói nói chuyện chính thức, nghiêm túc thì chỉ có 1 lần duy nhất nhưng tại trí tưởng tượng của ng ta phong phú hay sao í mà mình đột nhiên trở thành ng "nổi tiếng": cái sự thật đó nó đã không còn là sự thật nữa rồi, và điều đáng ngạc nhiên hơn là ng ta lại đi giả danh những điều liên quan đến daovo để tiếp xúc với ng#. thật sự cũng chẳng hiểu là ng ta làm thế thì đc gì nhưng mà riêng mình thì lại cảm thấy oan ức, nhiều lúc muốn cho họ "nếm" lại cái cảm giác đó ghê nhưng rồi lại nghĩ mình làm thế thì cũng chẳng khác gì họ cả->thế là đành thôi.
Có nhiều khi cũng muốn tự minh oan cho những hiểu lầm của người ấy đối với mình rằng "sự thật không phải như thế mà nó phải như thế này cơ", nhưng rồi lại thấy chẳng cần thiết nữa. Đơn giản là họ không thương mình thì mọi cố gắng của mình cũng chỉ là vô ích. thôi thì thầm cảm ơn nhờ thế mà mình đã nhận ra thật sự tìm đc ng hiểu mình và tin tưởng mình như là "mò kim đáy bể" vậy.
và daovo cũng sẽ không bao giờ đi hỏi lại vì sao bạn lại làm như thế? bởi vì mình không thích tranh cãi. nếu muốn thì ng ta tự biết hổ thẹn với lòng để tự thay đổi không cần mình phải lên tiếng. thật sự thì cái gì cũng có 2 mặt của nó cả nên không thể trách ai đc, nhưng mà chắc chắn một điều rằng mãi mãi ng đó cũng sẽ không bao giờ lấy lại đc lòng tin ở mình->đó cũng là một trong những lí do vì sao daovo đã nói trên 4r tất cả là bạn nhưng khi ra đời mọi chuyện sẽ khác.
tóm lại một câu là mình thật sự chết lặng trước những gì mà ng đó đã đối xử với mình bởi vì trong thâm tâm mình vẫn nghĩ đó không phải là ng như thế, nhưng mà sự thật thì hơi phũ phàng.
mượn lại câu nói của khoilv nha "Xin đừng nói về người khác,xin đừng kể về người khác khi mà bạn chả biết tí gì về họ,chả có tiếp xúc với họ ngoài đời và nhất là họ không động chạm gì tới nhà bạn !! Xin Cảm Ơn.. :)"
mong rằng ng đó sẽ đọc và suy ngẫm!!!!!!!!!