1 Vì một màu xanh Lý Sơn Thu Dec 01, 2011 10:08 pm
binh an hai
Tiều ngư
Hỡi các bạn thân yêu ơi!
Có phải Lý Sơn quê mình dần mất đi màu xanh bạt ngàn và tươi tốt đấy ư!Là một người con đất đảo mình muốn lấy lại hình ảnh ngày nào với màu xanh bao trùm đó.
Mình có một dự án nho nhỏ để trồng cây quanh đất đảo,mình muốn được nhiêt tình ủng hộ và giúp đỡ
Cụ thể như sau:
Mình có một người bà con mang một loại giống là cây Cọ từ Malayxia mang về.Hiên nó đang trồng thí điểm tại Đồng nai và tươi tốt(mình sẽ gửi hình lên sau nha),đây là loại Cọ rất kiên cường sồng trong thời tiết khá là khắc nghiệt như ở quê mình.Nó sống được ở Malayxia,khi mang về tới Đồng nai nó cũng sống được nên mang về quê mình,mình nghĩ nó cũng sông tốt.Nên Tết năm nay mình mang khoảng một chục cây về thí điểm ở Hang Câu.Nếu sống tốt thi mình sẽ triển khai ra diện rộng mong là các bác ở xã,huyện minh đông tình ủng hộ.khoang 5 năm sau nó sẽ phủ xanh đất trống đồi trọc,lá của cây Cọ có thê chặt rào bờ cũng tốt.để ươn cây nay thi phải mất một năm để ươn từ hạt thành cây nhỏ.Nhưng về vấn đề này thì mình sẽ ươn và cấp cây về quê.Tết này mình sẽ mang một ít về,bạn nào có hành lý ít thì cho minh gởi một ít với nha.Ở quê mong các bạn hãy nhờ gia dình và người thân nêu ai thây nó thì chăm sóc với nha.
Hôm nay mình gửi cái dự án nhỏ nhoi này lên diễn đàn mong được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ.
Mong được hồi âm sớm của các bạn qua diễn đàn hoặc số đt:01656619307
Cảm ơn nhiều!
Có phải Lý Sơn quê mình dần mất đi màu xanh bạt ngàn và tươi tốt đấy ư!Là một người con đất đảo mình muốn lấy lại hình ảnh ngày nào với màu xanh bao trùm đó.
Mình có một dự án nho nhỏ để trồng cây quanh đất đảo,mình muốn được nhiêt tình ủng hộ và giúp đỡ
Cụ thể như sau:
Mình có một người bà con mang một loại giống là cây Cọ từ Malayxia mang về.Hiên nó đang trồng thí điểm tại Đồng nai và tươi tốt(mình sẽ gửi hình lên sau nha),đây là loại Cọ rất kiên cường sồng trong thời tiết khá là khắc nghiệt như ở quê mình.Nó sống được ở Malayxia,khi mang về tới Đồng nai nó cũng sống được nên mang về quê mình,mình nghĩ nó cũng sông tốt.Nên Tết năm nay mình mang khoảng một chục cây về thí điểm ở Hang Câu.Nếu sống tốt thi mình sẽ triển khai ra diện rộng mong là các bác ở xã,huyện minh đông tình ủng hộ.khoang 5 năm sau nó sẽ phủ xanh đất trống đồi trọc,lá của cây Cọ có thê chặt rào bờ cũng tốt.để ươn cây nay thi phải mất một năm để ươn từ hạt thành cây nhỏ.Nhưng về vấn đề này thì mình sẽ ươn và cấp cây về quê.Tết này mình sẽ mang một ít về,bạn nào có hành lý ít thì cho minh gởi một ít với nha.Ở quê mong các bạn hãy nhờ gia dình và người thân nêu ai thây nó thì chăm sóc với nha.
Hôm nay mình gửi cái dự án nhỏ nhoi này lên diễn đàn mong được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ.
Mong được hồi âm sớm của các bạn qua diễn đàn hoặc số đt:01656619307
Cảm ơn nhiều!