Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Yêu và Ghét 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Yêu và Ghét 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Yêu và Ghét Empty Yêu và Ghét Sat Dec 24, 2011 1:16 am

nho_baitinhca

nho_baitinhca
Tiều ngư
Tiều ngư
Yêu và Ghét 382964_10151020772950305_10150153637275305_21660908_168522484_n

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẬT SỰ YÊU EM !

Người đàn ông thật sự yêu em, là người…

Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình.

Ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.

Bát mì ăn dở không được để lãng phí, anh ta sẽ ăn nốt giùm em.

Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, anh ta rét nhưng sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.

Đi siêu thị mua đồ, anh ta sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.

Đi dạo phố, em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.

Em ốm, anh ta có thể còn đau hơn em.

Trước khi ra khỏi nhà, mắt của anh ta ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.

Là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dày tới cầm tay em.

Rỗi rãi chẳng có việc gì làm, anh ta sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng khi bận bù đầu với công việc, anh ta cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em. Đến mức làm em nghĩ, chẳng lẽ anh không có bạn bè nào khác sao?

Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi anh ta cười lại với vẻ đầy... ngốc nghếch.

Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.

Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì...

Ghét nhất, sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn ki lô mét về bên cạnh em.

Anh ta sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.

Anh ta là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.

Anh ta là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa vào vai em xem MTV.

Lúc xa, anh ta vẫn bên em vô hình.

Em một mình dựa vai khi nhớ...

Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này, thì… đừng để họ chạy thoát nhé!
By: Thay lời muốn nói



Được sửa bởi nho_baitinhca ngày Mon Dec 26, 2011 2:15 am; sửa lần 2.

2Yêu và Ghét Empty Re: Yêu và Ghét Sat Dec 24, 2011 1:05 pm

bupbe_kute

bupbe_kute
Level 3
Level 3
hihi.hay thiệt ah nha!!! :d

3Yêu và Ghét Empty Re: Yêu và Ghét Mon Jan 23, 2012 11:44 pm

kieuphong

kieuphong
Tiều ngư
Tiều ngư
Sao mà mới đó mà thất tình vậy.Trông bài viết của bạn cũng được đấy chứ.

4Yêu và Ghét Empty Re: Yêu và Ghét Tue Jan 24, 2012 1:21 pm

kieuphong

kieuphong
Tiều ngư
Tiều ngư
Chào tất cả mọi người , những người tôi chưa hay biết trong thế giới online.Tôi là một thành viên tương đối đặc biệt, sau bao nhiêu thời gian tôi ngồi suy nghĩ trong cái không khí của mùa xuân giữa lúc cỏ cây,hoa lá chen nhau đua nở.Điều khiến tôi không ngờ tới là mình phải tham gia vào diễn đàn chung của Lý Sơn,tất nhiên mọi người ngạc nhiên lắm phải không- không có gì đâu các bạn àh.
Đầu xuân Nhâm Thìn cho tôi gởi lời chào,lời chúc may mắn bình an và thành đạt đến các thành viên trong đại gia đình của chúng ta.
Các bạn àh tôi vô tình nghe sự phong phanh giới thiệu của một số bạn trong hội người Cô đơn một bài viết ,nhận xét của một người vô danh trên trên diễn đàn của mình nói về một kỉ niệm thật buồn . Xin chia sẻ với mọi người về cảm xúc của mình,xin gởi đến người con gái trước kia của tôi NTK .
Thời phổ thông của tôi khá êm đềm dươi mái trường cấp III Lý Sơn ngày nào không có gì là thay đổi nếu như ngày đó tôi không gặp em -Người con gái để lại cho tôi nhiều kỉ niệm(mà nói như bạn là yêu -ghét). Tôi yêu em một cách tình-yêu em từ mái tóc đuôi sam,Hai tuần rồi ba tuần trôi qua mà tôi không nhớ rõ mặt em. Một ngày gần cuối năm tôi nhớ mãi không thôi chẳng lẽ em là người con gái tôi thương. Vâng đúng như thế các thành viên àh chúng tôi yêu nhau hơn năm năm với bao biến cố ,kỉ niệm của cuộc đời,những mốc son của đời người .Ngày em vào trường CĐ là tôi biết tình yêu của chúng tôi bước sang một ngã rẽ khác , cho đến bây giờ tôi vẫn không tin tôi mất một tình yêu.
Yêu rồi ghét ,rồi thương ,rồi nhớ nhung giận dỗi với những khung bậc khác thường mà nói theo ngôn ngữ của dân gian "yêu nhau lắm cắn nhau đau'.
Giờ đây tôi không biết em đang lưu lạc phương nào ,chồng con hay chưa,có còn mái tóc đuôi sam của tôi ngày nào không ,mọi thông tôi về em đều trở về con số 0. Xin lỗi em - người yêu Lý Sơn của tôi một thời .
Một ngày nào em lập gia đình, có gì khó khăn cần chi sẻ hãy liên lạc với tôi. Chúc em cùng gia đình năm mới hạnh phúc ,an lành và thành đạt.
Chào em 08-07-1988.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]