1 Tình Lặng Fri Dec 18, 2009 8:53 pm
xuankhanh
Level 6
Híc, mời bà kon đọc bài thơ con cóc của mình xem mùi của nó ra làm sao nha. Mình viết hồi cuối năm lớp 10.
Tình Lặng
Tôi yêu em - cô bé học cạnh phòng
Mà chẳng nói nên lời khi đối mặt
Để rồi mãi yêu nàng trong câm lặng
Thêm nỗi buồn sau những lúc sang trưa.
* *
*
Lòng ngây ngất áo trắng ai khẽ lướt
Tóc xoã dài thoang thoảng chút hương quen
Áo dài ơi sao vô tình quá đỗi
Để tóc dài mãi bối rối lòng tôi.
Lê Xuân Thọ
Tình Lặng
Tôi yêu em - cô bé học cạnh phòng
Mà chẳng nói nên lời khi đối mặt
Để rồi mãi yêu nàng trong câm lặng
Thêm nỗi buồn sau những lúc sang trưa.
* *
*
Lòng ngây ngất áo trắng ai khẽ lướt
Tóc xoã dài thoang thoảng chút hương quen
Áo dài ơi sao vô tình quá đỗi
Để tóc dài mãi bối rối lòng tôi.
Lê Xuân Thọ