Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
[thơ].......LÝ SƠN 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
[thơ].......LÝ SƠN 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[thơ].......LÝ SƠN Empty [thơ].......LÝ SƠN Sat Dec 19, 2009 2:32 pm

quangdang

quangdang
Tiều ngư
Tiều ngư
MỘT VÙNG ĐẤT NỔI GIỮA BIỂN TRỜI
CÓ TỰ NGÀN XƯA HỞI AI ƠI
CỜ TIÊN,GIẾNG NÚI NHÔ NHỘ QUẠ
XÓM RUỘNG ĐÀNG BÙN NGẢ NGẠ TRÂU
HANG DƠI VĂNG VẺ NGƯỜI LUI TỚI
SUỐI CHÌNH DÀI RỘNG CÁ TÔM BƠI
CẢNH VẬT ĐẢO NHÀ NÊN THƠ MỘNG
NHÂN KIỆT ANH TÀI ĐẾN XEM CHƠI

2[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Sat Dec 19, 2009 2:52 pm

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
thơ bạn sáng tác à! hay lắm đó [thơ].......LÝ SƠN 87912

http://my.opera.com/khoilv

3[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Sun Dec 20, 2009 12:17 am

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
quangdang đã viết:MỘT VÙNG ĐẤT NỔI GIỮA BIỂN TRỜI
CÓ TỰ NGÀN XƯA HỞI AI ƠI
CỜ TIÊN,GIẾNG NÚI NHÔ NHỘ QUẠ
XÓM RUỘNG ĐÀNG BÙN NGẢ NGẠ TRÂU
HANG DƠI VĂNG VẺ NGƯỜI LUI TỚI
SUỐI CHÌNH DÀI RỘNG CÁ TÔM BƠI
CẢNH VẬT ĐẢO NHÀ NÊN THƠ MỘNG
NHÂN KIỆT ANH TÀI ĐẾN XEM CHƠI
"NGẢ NGẠ TRÂU" là ở đâu dậy?

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

4[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Sun Dec 20, 2009 8:31 am

xuankhanh

xuankhanh
Level 6
Level 6
Bài thơ hay đấy, nhưng lần sau bạn nhớ gõ chữ thường thôi, đễ người ta còn nhận ra đâu là tên riêng, tên địa danh nha bạ.Chúc bạn càng có nhiều câu thơ hay

http://lexuantho.tk/

5[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Sun Dec 20, 2009 3:34 pm

nh0xk0n_H4

nh0xk0n_H4
Tiều ngư
Tiều ngư
hay ! lau nay ban wa ko dang dc bai nao [thơ].......LÝ SƠN 364998

6[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Sun Dec 20, 2009 6:53 pm

traidaokute

traidaokute
Level 3
Level 3
Uk hay thật. Nhưng mà mình cũng không hiểu ngả ngạ trâu là ở đâu nửa.

7[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Mon Dec 21, 2009 11:20 am

contraixudao

contraixudao
Ban ĐH
 Ban ĐH
quangdang đã viết:MỘT VÙNG ĐẤT NỔI GIỮA BIỂN TRỜI
CÓ TỰ NGÀN XƯA HỞI AI ƠI
CỜ TIÊN,GIẾNG NÚI NHÔ NHỘ QUẠ
XÓM RUỘNG ĐÀNG BÙN NGẢ NGẠ TRÂU
HANG DƠI VĂNG VẺ NGƯỜI LUI TỚI
SUỐI CHÌNH DÀI RỘNG CÁ TÔM BƠI
CẢNH VẬT ĐẢO NHÀ NÊN THƠ MỘNG
NHÂN KIỆT ANH TÀI ĐẾN XEM CHƠI

Bạn nên giải nghĩa cho mọi người dễ hiểu, mình không hiểu thế nào là "NHÔ NHỘ QUẠ", "XÓM RUỘNG ĐÀNG BÙN NGẢ NGẠ TRÂU",...

http://www.pohand.com.vn

8[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Mon Dec 21, 2009 12:00 pm

vanthanh6642

vanthanh6642
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tên địa danh quen thuộc thôi các bạn ah?chỉ là tên trước kia do ông cha ta để lại thôi.tên riên gắn liền với những gì có ở đó.Mấy bạn động não tí đi
cảm ơn tác giả bài thơ với bạn đã post bài ấy lên.Đây là một bài thơ đã có từ lâu chắc giờ cũng ko rõ tác giả là ai nữa

9[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Mon Dec 21, 2009 4:03 pm

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Đá con Trâu???

http://my.opera.com/khoilv

10[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Tue Dec 22, 2009 11:53 am

duylyson055

duylyson055
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
ông khôi hay đấy . chắc là Đá CON tRÂU

11[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Tue Dec 22, 2009 12:31 pm

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
Cu duy trộm chữ ký của anh ha? [thơ].......LÝ SƠN 364998

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

12[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Mon Mar 15, 2010 10:22 am

tvt3581

tvt3581
Level 5
Level 5
nếu đây là thơ bạn viết thì được, chứ là nhà thơ thì thôi rồi....lượm ơi! mình nghĩ vì bạn muốn gieo vần cho đúng thơ đường luật nên có nhiều chổ bạn viết không hiểu nghĩa gì cả. hơn nữa bạn đã bỏ quên một di sản văn hoá cấp Quốc gia đó là "Chùa Hang", tinh thần Bất khuất Hải đội Hoàng Sa và người dân Lý Sơn thân thiện và mến khách! [thơ].......LÝ SƠN 305207

13[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Fri Apr 30, 2010 6:54 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
quangdang đã viết:MỘT VÙNG ĐẤT NỔI GIỮA BIỂN TRỜI
CÓ TỰ NGÀN XƯA HỞI AI ƠI
CỜ TIÊN,GIẾNG NÚI NHÔ NHỘ QUẠ
XÓM RUỘNG ĐÀNG BÙN NGẢ NGẠ TRÂU
HANG DƠI VĂNG VẺ NGƯỜI LUI TỚI
SUỐI CHÌNH DÀI RỘNG CÁ TÔM BƠI
CẢNH VẬT ĐẢO NHÀ NÊN THƠ MỘNG
NHÂN KIỆT ANH TÀI ĐẾN XEM CHƠI
..................................................................
cấu trúc Thơ thì hay đó, diễn giải đầy ý nghĩa, nhưng bạn cho mình hỏi câu thơ "XÓM RUỘNG ĐÀNG BÙN NGẢ NGẠ TRÂU"
Lý Sơn làm gì mà có ngả ngạ Trâu............ thứ hai nữa dùng từ "ĐÀNG" sao sao ấy nếu thay đổi được là "ĐƯỜNG" dễ nghe hơn......hìhif

14[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Sun May 02, 2010 1:04 pm

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
nh0xk0n_H4 đã viết:hay ! lau nay ban wa ko dang dc bai nao [thơ].......LÝ SƠN 364998

Yêu cầu viết có dấu Tiếng Viết .

http://letot.chaoban.info

15[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Wed May 05, 2010 8:13 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Mình một bài thơ zui nè, ĐÔI CHÚT KỈ NIỆM

Yêu chút chút cho tâm hồn thêm chút chút,
Chút mặn nồng, lại chút nữa đó em ơi,
Chút tí tẹo góp nhiều lần chút tí tẹo
Có chút này anh mới nhớ được em hơn.

Chút tình yêu, chút tình cờ mới gặp gỡ
Chút nụ cười, lại chút ánh mắt chào nhau
Chút gặp gỡ, làm tim anh sự chút nhớ
Chút ngỡ ngàng, chút say đắm của lòng anh

Chút tình yêu làm tim anh rạng rỡ nhớ
Hình bóng của em lại không chút phai mờ
Anh nhớ mãi chút kỉ niệm của thời đó
Mà ngày nào cứ nhớ chút lại khó quên.


...........Văn Đầy .......

16[thơ].......LÝ SƠN Empty Re: [thơ].......LÝ SƠN Wed May 05, 2010 9:18 pm

cothiendat

cothiendat
Level 1
Level 1
cái nào cũng chút chút gom lại nhiều lắm à nha! có cái chút đó mới có cái lớn ngày hôm nay đúng ko pác vandayit ?? [thơ].......LÝ SƠN 818510

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết