1 Gửi bão Hải yến Sun Nov 10, 2013 11:53 am
starfish
Thành Viên VIP
Gửi bão Hải yến
.......+...............
Anh nói này Hải yến
Nước Việt anh nhỏ bé
Dãi chứ S mong manh
Nếu đêm nay em đến
Chắc chắn sẽ tan tành
Anh biêt em cá tính
Rất mạnh và tiềm năng
Lại có phần hung hăng
Hơn mấy cơn bão trước
Việt nam là một nước
Bé không xứng tầm em
Tội gì phải bon chen
Để mất đi danh tiếng
Miền trung anh khốn khổ
Biết bao cảnh hoang tàn
Nhà cửa thì đổ nát
Ruộng vườn thì tan hoang
Dân nơi đây đói rét
Cơ cực rồi yến ơi
Anh nghĩ thế này nha
Em nên tìm nước bạn
Rộng lớn và phì nhiêu
Để phô diễn tất cả
Khả năng của chính mình
Yến à! em có biết
Ai đòi chiếm biển đông
Về làm ao nhà mình
Chính là thằng Bắc kinh
Nơi đấy sân khấu rộng
Em thỏa sức tung hoành
Anh nghĩ đó là nơi
Em tạo nên lịch sử
Cuồng phong và bão táp
Ghi dấu ấn cho đời
Anh chỉ có đôi lời
Hãy nghe anh yến nhé!
(STF...)
Được sửa bởi starfish ngày Sun Nov 10, 2013 12:12 pm; sửa lần 1.