1 TÔI ĐI TÌM TÔI Sun Jan 17, 2010 7:46 am
xuankhanh
Level 6
TÔI ĐI TÌM TÔI
Tôi lại về đất mẹ thân yêu
Để tìm lại những khoảng trời đã mất
Mà tôi,
Đã vô tình quá đỗi…
…Lãng quên.
Tôi tìm lại bản tình ca của sóng
Mà một thời biển hát ru tôi
Đôi chân trần thả hồn trên cát
Man mác lòng. Nghe khoé mi cay.
Tôi thèm khát là một đứa trẻ
Sà lòng mẹ nũng nịu không thôi
Để lại nghe những lời ru ấm áp
Của mẹ,
Và vòng tay
Che chở của cha.
Mái trường xưa đã xanh màu rêu phủ
Bặt tiếng cười áo trắng năm nao
Còn đâu
Tìm đâu…
Tôi đi tìm tôi.
Lê Xuân Thọ,17/07/2009
Để tìm lại những khoảng trời đã mất
Mà tôi,
Đã vô tình quá đỗi…
…Lãng quên.
Tôi tìm lại bản tình ca của sóng
Mà một thời biển hát ru tôi
Đôi chân trần thả hồn trên cát
Man mác lòng. Nghe khoé mi cay.
Tôi thèm khát là một đứa trẻ
Sà lòng mẹ nũng nịu không thôi
Để lại nghe những lời ru ấm áp
Của mẹ,
Và vòng tay
Che chở của cha.
Mái trường xưa đã xanh màu rêu phủ
Bặt tiếng cười áo trắng năm nao
Còn đâu
Tìm đâu…
Tôi đi tìm tôi.
Lê Xuân Thọ,17/07/2009