1 Xin chào Lý Sơn ! Wed Feb 24, 2010 11:47 am
mrcuxu
Tiều ngư
Có lẻ, cái động lực để tôi đến lý sơn là vì 1 người con gái tôi yêu. Càng mong muốn đến hơn khi người ta đang rất giận mình.
Lật đật mồng 3 tết gọi 1080 để biết cảng Sa Kỳ có bán vé ko. Đợi mãi đến mồng 4 mới có. 5h sáng đã phải chạy từ Chu Lai đến cảng.
Nghĩ là sớm lắm, ai ngờ lại đông đến như vậy. Ko gởi xe dc, rồi để lại trên cảng, nhảy luôn lên phà mà ko có vé. Ngồi đợi mãi đến 11h mà tàu ko chạy. Nghe nói có chuyến đi chiều. Tôi vội xuống mua vé và đợi tiếp.
Trời mồng 4, mưa bay bay lạnh kinh dị. Ngồi ăn tô mình mà thấy ngon kinh khủng. Đợi hồi thì gia đình có việc gấp, lại phải chạy lại về quê.
Không từ bỏ ý định ra đảo xin lỗi em, lần này quyết đi sớm. 4 h sáng đi, (Ba má la quá trời).
Có lẻ lần này trời ko phụ mình, mua dc vé. Ngồi cafe đợi đến h chạy. Quen dc 1 chú tên Đức. Chú đức nói về lý sơn hay quá, nên càng tò mò.
Ko biết sao mình gặp trúng người tốt vậy, lên tàu, chú còn cho dầu xoa đễ khỏi bị say tàu. Lo sợ mình bị say sóng. Đổi gế để ngồi xem dc biển.
Lần đầu đi tàu, giống như đi tàu cao tốc, lên rồi rơi tự do. 1 hồi thì chịu ko nổi nữa, ọe lun.
Cảm giác xuống phà mới lạ làm sao. trời lạnh mưa bay bay.
Chợt nghĩ về em, muốn gọi mà sợ (vì đang giận). Nhưng giờ biết tính sao đây. Ko gọi mò đi chẳng biết bao h mới tìm dc. Hỏi người ta, nhà nào có bàn billard, thì họ nói có 4 nhà như thế.
Ko biết tên ba mẹ em nên cũng ko biết hỏi.
Giờ thì đành quyết tâm gọi em. May quá, em bắt máy rồi !!
"Em ra đón anh dc ko, hay chỉ đường anh đi"
Thế là lấy xe máy xuống, phụ giúp những người khác khiên xe quá bến.
Chạy 1 hồi, lên đến tận đồi. Ối chào, đẹp gê. Lý Sơn đây sao. Cứ nghĩ trong đầu là nó bé lắm. thế mà có núi, đồi. và rất đẹp thế này.
Thấy bị lố, hỏi người dân, họ bảo quay lại.
Ag, Kitty cafe đây rồi, Trùng Dương cafe nữa, đúng như lời em nói. Mình gé Kitty.
A Vinh !, PeCi gọi.
Nhìn em mà tôi vui ko tả dc. Mấy ngày xa nhau, thế mà chẳng biết sao nhớ đến vậy.
Em dắt đi chơi hết các thắng cảnh, đúng là đi mới biết. Tôi thấy lý sơn đẹp chẳng thua thắng cảnh nổi tiếng nào cả.
Cảm ơn lý sơn, cảm ơn vì đã cho tôi quen được em. Người tôi yêu quí.
p/S : Tôi tìm dc forum này là vì nhớ em quá, tìm google map để xem nhà em đâu rồi. tìm forum người lý sơn.
Lật đật mồng 3 tết gọi 1080 để biết cảng Sa Kỳ có bán vé ko. Đợi mãi đến mồng 4 mới có. 5h sáng đã phải chạy từ Chu Lai đến cảng.
Nghĩ là sớm lắm, ai ngờ lại đông đến như vậy. Ko gởi xe dc, rồi để lại trên cảng, nhảy luôn lên phà mà ko có vé. Ngồi đợi mãi đến 11h mà tàu ko chạy. Nghe nói có chuyến đi chiều. Tôi vội xuống mua vé và đợi tiếp.
Trời mồng 4, mưa bay bay lạnh kinh dị. Ngồi ăn tô mình mà thấy ngon kinh khủng. Đợi hồi thì gia đình có việc gấp, lại phải chạy lại về quê.
Không từ bỏ ý định ra đảo xin lỗi em, lần này quyết đi sớm. 4 h sáng đi, (Ba má la quá trời).
Có lẻ lần này trời ko phụ mình, mua dc vé. Ngồi cafe đợi đến h chạy. Quen dc 1 chú tên Đức. Chú đức nói về lý sơn hay quá, nên càng tò mò.
Ko biết sao mình gặp trúng người tốt vậy, lên tàu, chú còn cho dầu xoa đễ khỏi bị say tàu. Lo sợ mình bị say sóng. Đổi gế để ngồi xem dc biển.
Lần đầu đi tàu, giống như đi tàu cao tốc, lên rồi rơi tự do. 1 hồi thì chịu ko nổi nữa, ọe lun.
Cảm giác xuống phà mới lạ làm sao. trời lạnh mưa bay bay.
Chợt nghĩ về em, muốn gọi mà sợ (vì đang giận). Nhưng giờ biết tính sao đây. Ko gọi mò đi chẳng biết bao h mới tìm dc. Hỏi người ta, nhà nào có bàn billard, thì họ nói có 4 nhà như thế.
Ko biết tên ba mẹ em nên cũng ko biết hỏi.
Giờ thì đành quyết tâm gọi em. May quá, em bắt máy rồi !!
"Em ra đón anh dc ko, hay chỉ đường anh đi"
Thế là lấy xe máy xuống, phụ giúp những người khác khiên xe quá bến.
Chạy 1 hồi, lên đến tận đồi. Ối chào, đẹp gê. Lý Sơn đây sao. Cứ nghĩ trong đầu là nó bé lắm. thế mà có núi, đồi. và rất đẹp thế này.
Thấy bị lố, hỏi người dân, họ bảo quay lại.
Ag, Kitty cafe đây rồi, Trùng Dương cafe nữa, đúng như lời em nói. Mình gé Kitty.
A Vinh !, PeCi gọi.
Nhìn em mà tôi vui ko tả dc. Mấy ngày xa nhau, thế mà chẳng biết sao nhớ đến vậy.
Em dắt đi chơi hết các thắng cảnh, đúng là đi mới biết. Tôi thấy lý sơn đẹp chẳng thua thắng cảnh nổi tiếng nào cả.
Cảm ơn lý sơn, cảm ơn vì đã cho tôi quen được em. Người tôi yêu quí.
p/S : Tôi tìm dc forum này là vì nhớ em quá, tìm google map để xem nhà em đâu rồi. tìm forum người lý sơn.