Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Trích blog của 1 thành viên D&D Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Trích blog của 1 thành viên D&D Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Nguồn: http://ttvnol.com/forum/f_233/1088742/trang-4.ttvn

Lý Sơn - Quảng Ngãi -1 - Trên xe Hoàng Long

Tiếp theo Huế - Đà Nẵng

Lần này tiếp tục đi xa hơn – Quãng Ngãi. Thế là đi qua cái lưng gầy rồi , bây giớ đến cái bụng béo béo của chữ S. Gần 1000km chứ ít đâu.

Lúc đầu khi nghe D&D HP hô hào đi Lý Sơn V đã từ chối ngay vì nó xa quá, nghĩ sợ sợ

Thế là ở nhà hô hào bà con đi những biển gần gần như Côtô, Ngọc Vừng để được bơi ở biển. Bắt đầu hô thì cũng là lúc bắt đầu ốm dặt dẹo. Ho lụ khụ suốt, cái điệp khúc hết tuần này khỏi, tuần sau đi cứ tiếp nối từ cuối tháng 7 sang cuối tháng 8 mà vẫn không đi đâu được. Chỉ đến trung tuần tháng 8 khi nghe Mr Hoàng làm một bài thật dài, thật chi tiết trên forum D&D mới lại thấy hứng chí, lại quyết tâm đi. Bác Hoàng mà lên tour thì khỏi lo gì hết, quá yên tâm. Việc còn lại chỉ là quyết tâm khỏi ốm. Quyết tâm đi. Đến sát ngày đi rồi mà vẫn thấy sợ sợ. Bảo với D&D HP là chưa bao giờ đi lại thấy hồi hộp như lần này, lý do duy nhất chỉ là sợ bị ốm lại. Đã thế lại còn nghe ở Philipine có cơn bão đang hình thành….

Được bác Hoàng động viên “bão xa tít..” mà cũng book vé Hoàng Long rồi, không trả lại nữa. Bao nhiêu thông tin, đã được trang bị kỹ lưỡng rồi. Đi thôi! Hành trang mang theo không thể thiếu một túi thuốc to đùng. Mang đi mà không dùng là tốt!
Lần đầu tiên đi xe HL giường nằm! Cũng háo hức!. Bạn Hoa và bạn Đạt bĩu môi khi thấy V tỏ ra hứng thú với cái giường bé tí (1,8m x 0,45m). Kệ tôi!. Nghĩ chỉ khổ cho mấy cu Tây ba lô đi cùng , không biết sẽ xoay sở thế nào?!

Sau khi yên vị rồi mới tới màn ăn uống. bạn Dương mang theo bao nhiêu là thứ ăn, mà lại toàn những thứ phải ăn ngay không thì hỏng. Đến khổ!.

4 đứa cùng chọn giường tầng 2 để dễ ăn uống và buôn chuyện.

[url=http://farm4.static.flickr.com/3114/2826869317_fdb43e9aa9.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3114/2826869317_fdb43e9aa9.jpg?v=0[/url]

Được cảnh báo là xe điều rất lạnh nên nhà em “tiểu nhân phòng bị gậy” đã mang theo cái khẩu trang to đùng, khăn quấn cổ, áo khoác, đề phòng “Cơn ho em bất chợt”.

Xe nói chung là ổn ngoại trừ việc chú tài xế hút thuốc trong khi rõ ràng nội quy là cấm hút thuốc. Dân tình kêu thì chú bảo là phải cho chú hút không thì ban đêm chú ko lái được.
Tức mình chụp cái ảnh lấy bằng chứng nhé!

[url=http://farm4.static.flickr.com/3278/2826869385_8ed443361d.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3278/2826869385_8ed443361d.jpg?v=0[/url]

Đêm chập chờn ngủ vì thỉnh thoảng xe lại dừng đón khách ở “những nơi quy định” Xe có khuyến cáo là nếu thấy bắt khách dọc đường không ở nơi quy định của HL, hành khách gọi điện đến hotline, toàn bộ khách trên xe sẽ được miễn phí.

5h ngồi hẳn dậy ngắm ánh mặt trời ló dần ra sau rặng núi.
5h30 Dừng xe ăn sáng ở Quảng Bình. Bún bò . Cũng không tồi nhưng không ăn được vì quá sớm. Lên xe đi tiếp. Bắt đầu thấy nắng lên vào xe, ở ngoài có vẻ nóng lắm đấy.

Lịch trình của bác Hoàng là 11h30 xe xuống bến Quảng Ngãi vậy mà 11h mới tới Huế. gọi cho D&D HN thấy bảo đi trước, qua Hải Vân rồi. Chao ôi là sốt ruột! Làm lây cả sổt ruột sang Bác Tài.

Một phần vì lạnh hay sao mà V lại BiuTiPhun ra 2 túi mới khổ. Bác Tài an ủi, cố gắng làm khoảng 12 túi sẽ được giải thưởng 1 cái tivi màn hình phẳng.! Thôi, nhà em sợ lắm, chả lấy TV đâu. ngồi ra đầu xe ngắm đường và buôn với Bác Tài.

Thế rồi HP và HN cũng gặp nhau ở điểm dừng qua tp Đà Nẵng. Hế lô nhau, tay bắt mặt mừng, người cũ người mới,… ăn xong, xe nào về xe đó , đi tiếp.

Thấy cả bọn vui quá Bác Tài cũng đâm ra hào phóng nói cười. hỏi bọn em ở trường nào mà lại hẹn nhau đi chơi thế - Dạ chả trường nào cả - Trường đời !! .

Trước khi xuống xe, Bác Tài vui quá còn gạ nhà em có đi tiếp HCM không, cho đi miễn phí!

Hê hê, Dạ thôi, em đi Lý Sơn trước đã! Hẹn gặp bác ngày tụi em ra HP, nếu duyên thì gặp lại xe bác lái

3h , Xe đỗ ở Bầu Giang – Cây Xoài .

4 D&D HP và 11 D&D HN chia tay Hoàng Long, tập hợp lên xe 16 chỗ bắt đầu vi hành Quảng Ngãi.


Lúc này trở đi mới là những điều thú vị ,…

Những trận cười nghiêng xe, những câu chuyện mãi không hết chán, những tình cảm thân thiết bắt đầu nhen nhúm.

Phong cảnh miền đất mới trải ra trước mắt,, ..

Khám phá, cảm nhận,….

Thiên thời, Địa lợi , Nhân hoà …

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Lý Sơn - Quảng Ngãi 2- Mỹ Lai, Mỹ Khê, bờ kè sông Trà khúc

[url=http://farm4.static.flickr.com/3130/2830369106_75dfec54df.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3130/2830369106_75dfec54df.jpg?v=0[/url]

Từ Bầu Giang Cây Xoài. - Quốc lộ 1.Thị trấn La Hà _ Tư Nghĩa -Quảng Ngãi.

4h, tất cả D&Der lên xe ôtô do Mr Hoàng thuê sẵn

Tính ra là thừa 1 người , có một bạn “ Người đâu to béo đẫy đà làm sao” mặc dù ở nhóm khác cũng đi Lý Sơn nhưng lại nhất quyết không sang xe kia đi mà đòi ở lại đi cùng D&D với lý do: chật một tí cũng được, nhưng ngại “di chuyển mồ mả !!! ”, quy tập lại xe của D&D

Thế là 16 người từ đây bắt đầu D&D . Đi quần quật!

Điểm Đến đầu tiên của cuộc hành trình là khu di tích Mỹ Lai – Thông tin về sự kiện này ai chưa rõ thì tự search. Tiêu chí của đoàn là ghé thăm thôi, không nghe diễn thuyết,Vì đã nghe nói nhiều , đọc và xem nhiều ảnh về vụ thảm sát kinh hoàng trong lịch sử này nên cảm nhận riêng của V thật khác lạ. Không hiểu sao, có thể vì tò mò, V đã hi vọng rằng đến đây để cảm nhận được một phần lịch sử, để thấy được cái tàn khốc ấy nó thực sự như thế nào. Nhưng khi đặt chân đến thăm, với hoa lá , hàng cây, khu di tích yên bình trong cái nắng chiều của miền trung đã có phần dịu bớt gay gắt , V đã nghĩ khác hẳn, 40 năm rồi cơ mà!

[url=http://farm4.static.flickr.com/3053/2830369404_75764291a3.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3053/2830369404_75764291a3.jpg?v=0[/url]

Những phần nền móng nhà của người dân bị giết hại , trâu bò bị đâm chết được làm lại mô hình để cho người xem thấy được phần nào những gì đã diễn ra nhưng không làm cho ai thấy sợ.
Kinh hoàng, đau thương chỉ còn nên là sự tưởng niệm mà thôi. Các hình ảnh trong nhà bảo tàng thì chân thật hơn, nhưng vì đã nhìn và xem từ trước trên mạng rồi nên V ko xem lại nữa.

Tranh thủ chụp ảnh rồi lên xe đi tiếp

Từ đây bắt đầu cười quần quật

Bắt đầu lại từ bạn Béo. (Lúc này tớ nghe lỏm đc bác Hoàng gọi tên nên biết bạn tên Cường rồi!) Cái thân hình to đùng của bạn có vẻ khá chật vật trong cảnh nhường xe , sẻ ghế. Bạn tự chọn làm người chốt hạ lên xe để được tự đóng cửa xe vì bạn sợ nếu người khác đóng bạn sẽ bị … kẹp mông. Rồi bạn cứ liên tục nhắc đi nhắc lại “cái xe rất có ưu điểm là điều hòa. .. không mát”, Chúc mừng bạn!

Xe ta bon bon trên đường, đến bãi biển Mỹ Khê thì trời đã hết nắng. Một vài người tranh thủ chút ánh sáng cuối chiều để xuống bãi biển chụp ảnh .

Lướt mắt qua thấy bãi biển khá vắng, một phần vì đã cuối ngày, một phần cũng vì đã cuối mùa đi biển. Cơ sở vật chất và dịch vụ còn sơ sài. Không sao, !

Thôi, nhanh chóng để được xuống biển vẫy vùng sau gần 1 ngày liền trên xe ôtô !!

Tất cả mọi người đều ào ào xuống tắm, chỉ còn Mr Hoàng vẫn miệt mài cặm cụi súng ống bắn tỉa.

Nước biển không trong lắm, sóng nhỏ. Tranh thủ thử tập bơi! . Bao nhiêu lần đi biển mà đã bao giờ biết bơi đâu,. Lần này thấy mình loe ngoe nổi, bơi bơi được mấy nhịp thôi mà thấy sao sung sướng thế! Kể ra cũng khá vênh váo và hãnh diện lắm với bạn Hường và bạn Dương Tuy vậy không vì thế mà đi ra xa, chỉ dám mò đến đoạn nước mấp mé cổ là phải ngừng rồi, và đương nhiên là cứ phải nhìn quanh quanh mình xem có ai không để còn … bám. Bạn Dương thì túm bạn Hoa và bạn Nga Tour để tập nổi. Bạn Hường đi theo bạn Cường ra xa xa, để học bơi, Thế rồi ra đến đến đoạn nước sâu tới cổ bạn C thì thấy bạn H nhà ta la hét, chả biết có sợ thật khôrg chỉ thấy …ôm chăt cổ bạn C và đòi bạn C đưa vào! Không học hành gì nữa ! kkkk ! Dung nhan bạn C từ đây đã được bà con nhà ta nhận diện. kkkk kkkk !

Trời thu, nhanh tối, tắm khoảng hơn 30’ thấy lạnh lạnh phải lên luôn, ngồi nghỉ ngơi. Cả nhà tưởng được ăn luôn , hóa ra bạn Vân TSL (thichsoluon) chưa đi chợ. Ôi sao mà khổ ải ! hơn 7h tối rồi!. Rất may cho mình là lúc đi thay đồ tắm, đi xin nước nóng uống trà gừng đề phòng cảm lạnh đã xin được miếng bánh xèo của nhà bếp, lót dạ & lấy tí hơi nóng.

Chị chủ quán đang có bầu (6 tháng, con giai) mà vẫn tươi cực, đi nhanh, nói nhanh (chả nghe rõ nói gì,chỉ thấy líu lo ríu rít) mỗi tội đồ ăn thức uống hô hào mang ra chậm dã man!. Bà con ai cũng bị sóng vỗ bụng đói lắm rồi. Ăn hết mấy hiệp bánh đa, lạc luộc và ngô mà vẫn chưa thấy mang đồ ăn chính ra.

Lại nhắc đến ngô. Cái món ngô không biết gọi như thế nào, tạm gọi là ngô bãi biển Mỹ Khê đi cho dễ nhớ! Nhìn thành phẩm trước khi đưa lên miệng ăn thì có thể đoán là nó được luộc chín, rồi nướng, sau đó tưới nước mỡ phi hành lá lên; Cắn ngập răng vào thấy vị thơm mùi khói nướng , nhai thấy bùi bùi, ngọt ngọt, béo béo, mặn mặn ngậy ngậy. Khá thú vị (chắc cũng tại đói quá và không còn thứ gì khác ăn được)

Từ bãi biển đến bếp nhà chị Bầu là khoảng cách tầm tầm 50m. Kêu gào mãi thấy quân của chị Bầu mang ra ….2 đĩa rau sống.. 5’ sau thấy có hai bát tiếp đc mang ra,. Nhìn thấp thoáng từ xa, khấp khởi tưởng có đồ ăn ngay. Nhưng đó lại là bát … khăn mặt ngâm nước đá . Quân của chị bầu lại đi vào, Rồi đi ra đặt tiếp 2 bát nước chấm. !! Sắp hết kiên nhẫn thì được tiếp thêm hai cái bếp than lấy tinh thần, Than vẫn còn nhen nhúm thôi chưa đỏ. Cứ tưởng sẽ mãi mãi một tình yêu cồn cào với biển thì rồi cũng thấy mực xuất hiện. Mực sống, mới chỉ được tẩm ướp với nước sốt ớt. Vẫn chưa ăn được! Bây giờ mới gian khổ cơ! Than thì còn đen sì, đặt mực lên vỉ chỉ có thể gọi là Hun chứ chia mãi không được động từ Nướng . Lại nhao nhao: “ em ơi, chị ơi”…. Một vài bạn sáng kiến lấy bánh đa làm quạt để quạt bếp. Bánh đa vỡ! Không ăn thua! Một sáng kiến sáng voi khác: “em ơi,cho xin bát dầu ăn” Từ khi có tí dầu vào, khói lửa nỗi lên, Khí thể hẳn ! Mặc dù mỗi người cố gắn mãi mới lấy được một miếng chín. Nhưng mà ngon cực kỳ & cũng cay cực kỳ! Sau đó là cá mú nấu canh chua và còn món gì nữa chả nhớ nổi. Chỉ nhớ là thấy bạn C sau khi ăn nói rằng “ăn xong lại … no mới đểu!” Câu ấy ít ra còn có tí logic. Chứ mà sau khi tắm ở biển lên bạn bảo: “tắm xong thấy người đỡ … ngu hẳn!” Bó tay với bạn! chỉ còn biết ngoác miệng ra kkkk !

Xong màn ăn uống, đi xe về KS đã gần 10h, Mr Hoàng ra chỉ thị ai thích nghỉ thì về phòng nghỉ, còn lại xe sẽ đưa ra bờ kè sông Trà Khúc ngồi nhậu tiếp. Lên phòng vất đồ đạc, xuống luôn để đi thì thấy không thiếu ai!

Ở đây, Mr Hoàng và cả đoàn offline với bạn Trung Mod box Quảng Ngãi. Nói là đi nhậu nhưng không ai còn muốn ăn gì nữa. Gọi mâý chai nước, bưởi, ổi và đĩa mực mỗi người bốc 1 miếng. Ngồi buôn chuyện làm um một góc bờ kè gió mát. Có vẻ no nê không muốn ăn uống gì nữa thì thấy chị bán ổi đưa cho một túi bao nhiêu là ổi đã bổ sẵn. Cả nhà ngã ngửa, ú ớ không hiểu tại sao. Hoá ra bạn C cao hứng đã trêu bảo chị bán cho ..15 quả, chị tưởng thật hì hục gọt đến giờ được mới được 7 quả. vội vàng hô Stop!

Ở bờ kè có món Ram ngô là ngon; nó là bánh đa cuốn có nhân là ngô non, rán lên ăn với nước chấm và rau sống.

Đến màn cân đo đong đếm. Có một bác mang cân ra gạ cân. Tất nhiên cả bọn đồng ý cử bạn C béo ra làm thanh niên xung phong. Kết quả trả lời của máy cân như sau: “bạn cao 1m80, nặng 80kg, sức khoẻ hoàn toàn bình thường… cám ơn !” Thế mới thấy thông cảm cho bạn H lúc ở dưới biển, nước đến cổ bạn C mà bạn H phải ôm chặt là …đúng quá !

Hết một ngày D&D

Đi bộ về ngủ thôi, mai dậy sớm ĐI ĐẢO Lý Sơn.

Sẽ có rất nhiều ảnh đẹp ở hòn đảo này.

Dọc đường về đế ý có nhiều cửa hàng, nhà dân mang đồ lễ ra thắp hương ở cửa. Mai là mồng 1 âm lịch mà! Ở Q.Ng lại thắp hương ban đêm nhỉ!?

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Lý Sơn Quảng Ngãi 3 - Ra Đảo LÝ SƠN

Ngày 2 - Đi Đảo - Mục đích chính của chuyến D&D này.

Mải vui quên hết lời chị em dặn dò. Mang thuốc đi để uống mà quên mất, rồi cũng thấy không ho hắng ốm đau gì nữa.

Ngủ một giấc đến khi nghe bạn Hoa mở cửa nhà tắm cọt kẹt thì mở mắt. mới 5h!

Định không ăn sáng nhưng nghĩ đi tàu say nên vớt vát mấy sợi bún.

Lên xe đi ra bến tàu. Bây giờ mới ngắm đường phố Quảng Ngãi, nhỏ, yên tĩnh, không có gì ấn tượng lắm. Có cầu và sông Trà Khúc thì rất đep. Sông rộng, nhìn cảnh những chiếc nhỏ nhỏ đỗ yên bình mép sông rất thích. Thuyền nan nhỏ như cái lá, đúng như dáng cái thuyền hồi bé hay gấp giấy thả ở ao nhà bà nội chứ không phải là thuyền bê tông hay xà lan sắt chạy xình xịch vẫn gặp hàng ngày ở HP

Đi qua đoạn chợ ở cảng Sa Kỳ thì bị tắc đường, Mr Hoàng ngồi ghế trên nên xuống xe tác nghiệp ảnh ọt. Cũng muốn xuống xe lòng vòng ngó nghiêng nhưng bị bạn C béo chốt cửa không cho ai ra. Mở cửa sổ, nóng, cá tanh nồng! Đóng cửa.

Cảng Sa Kỳ

[url=http://farm4.static.flickr.com/3111/2830396108_e395be7f29.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3111/2830396108_e395be7f29.jpg?v=0[/url]

Đến bến tàu mới được biết là không có tàu du lich, chỉ có tàu chợ thôi. Tàu chợ hay tàu du lịch thì cũng xuất phát sáng nay ra đảo rồi sáng hôm sau về đất liền. D&D ra đảo đúng hôm chỉ có tàu chợ.

Tàu có 2 tầng dành cho hành khách, tầng nào cũng chỉ cao tầm người ngồi, muốn di chuyển thì phải lom khom. Nghe theo lời một người dân , V chọn một cái cửa sổ đảm bảo khi tàu chạy sẽ không bị nắng soi. Gió mát nhưng thấy nói sóng to nên uống ngay viên thuốc vào cho chắc ăn và cứ thế nghe Mp3, ngắm sóng thôi.

Nước biển xanh cực kỳ, xanh đậm hơn hẳn những biển ở phía bắc đã từng đi

[url=http://farm4.static.flickr.com/3252/2830396276_26ac666b32.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3252/2830396276_26ac666b32.jpg?v=0[/url]

Tàu chạy khoảng 45’ bắt đầu thấy sóng to, dập dình. Chắc thuốc đã ngấm nên không thấy mình hề hấn gì. Nhìn sang hàng xóm đã thấy bạn Gấm Biutiphun rồi. Bạn Hoa nằm im thít. Chạy khoảng 1h thì sóng to hơn hẳn, lúc này lại có thêm vài bạn khác cũng cho cá biển ăn bún bò. Tàu lắc mạnh chỉ thấy đau lưng vì tì phải vào cái thành cửa sổ, chật chội không thể xoay người sang phía đối diện được mà quay ngược vào trong nhìn chắc chắn lại cũng Phun mất.

Sau hơn 2h dập dình sóng nước, tàu cập bến đảo Lý Sơn. Không say sưa gì nhá, thích thật.

Khoảng 10h tàu cập bến, có hai cái xe túc túc đón đoàn để đưa về nhà nghỉ. Xe đón thôi chứ đi bộ chỉ vài chục mét. Nhà nghỉ Bình Yên, nghe có vẻ oai nhưng thực chất chỉ là một dãy nhà cấp 4 có 7 phòng nhỏ như kiểu nhà trọ sinh viên. Vất đồ đạc vào phòng bà con nhà ta ai nấy đều tranh thủ nạp nước và xả nước rồi lên xe theo lịch trình một vòng quanh đảo.

Gần trưa rồi,nắng quá cơ, xe đi qua những đoạn đường nhỏ quanh co xóc lọc cọc, gió biển mát nhưng mang theo mùi nồng nồng rất khó tả lẫn lộn mùi cá, mùi nước biển, mùi rau câu phơi tai tái,mùi bụi đất,….

Leo lên chùa Đục trong cái nắng chói chang. Bước chân lên những bậc đá lẫn đất sỏi nóng rực. Mồ hôi ướt áo, lau ướt khăn mùi xoa rồi cũng lên đến nơi. Khuôn viên của chùa đục rất nhỏ. Chỉ như một cái am. Anh lái xe túc túc giải thích sở dĩ chùa có tên như vậy là người ta thấy ở núi có một cái hang nhỏ, đục thêm ra thành một khoảng rộng lập bàn thờ rồi thành chuà Đục. nghe biết vậy thôi.

Vốn không quan tâm đến chuyện lễ bái nên V ko để ý trong đó người ta bày sắp thờ cúng thế nào, chỉ thấy có rất nhiều cành dương xỉ mọc ra từ khe đá tạo thành một vòm màu xanh mát. Đứng trong bóng râm khuôn viên chùa cảm nhận gió biển lướt qua vai làm khô dần mồ hôi trên áo rất nhanh

Áo chưa kịp khô, lại leo tiếp lên cao hơn, ra đến rìa một mỏm đá để nhìn xuống biển và ra toàn bộ đảo. Màu xanh nước biển bốn bề!. Đi một đoạn nữa thấy hiện ra một thung lũng nhỏ toàn bụi cây lúp xúp và cái nắng gắt đã khiến cho cỏ có màu xem xém vàng.

Thung lũng

[url=http://farm4.static.flickr.com/3209/2829558719_b929338596.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3209/2829558719_b929338596.jpg?v=0[/url]

Nắng nóng nên cố nhe răng chụp mấy kiểu ảnh đánh dấu rồi quay lại chùa. Lúc này nhà chùa đang bắt đầu dọn cơm. Bữa cơm hôm nay thấy bảo thịnh soạn hơn ngày thường một chút vì vừa là lễ 2.9 vừa là mồng 1 đầu tháng âm lịch.

Bữa cơm trưa của nhà chùa

[url=http://farm4.static.flickr.com/3141/2830396774_95a7b880cd.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3141/2830396774_95a7b880cd.jpg?v=0[/url]

Xuống núi đi tiếp tham đèn biển Lý Sơn – Không ấn tượng gì lắm vì kô đc leo lên tháp để nhìn xuống đảo như đã mong đợi, chỉ ngồi ở bên ngoài nhà đèn, nói chuyện với bác trông đèn, được bác mời uống nước mưa ngọt lịm.

Đèn biển Lý Sơn

[url=http://farm3.static.flickr.com/2120/2832483808_efa5a512be.jpg?v=0]http://farm3.static.flickr.com/2120/2832483808_efa5a512be.jpg?v=0[/url]

Lóc cóc đi tiếp đến thăm khu đình An Hải. Anh tài xế phi ầm ầm không chịu đợi xe sau. Bạn C béo la oai oái vì không dưới một lần rơi mông ra khỏi cái thành ghế rộng 1 gang tay. Nhắc anh tài xế chậm chậm được mấy phút lại thấy phi nhanh như cũ. Đi nhanh thì xóc thật, nhưng được cái là mát rất đã. Ra khỏi khu vực đèn biển một đoạn, xe của bác Hoàng dừng lại tác nghiệp ảnh. Bắt đầu từ đây hai xe tách nhau luôn..

Đình An Hải nhỏ, nằm hướng mặt ra biển, đây là khu vực thờ những người có công khai sáng ra hòn đảo này. Gió mát, ngồi nghỉ dưới bóng cây và ngắm sóng vỗ bờ kè. Có vài bạn vào lễ.

Đình An Hải

[url=http://farm4.static.flickr.com/3113/2829560941_01988dedc8.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3113/2829560941_01988dedc8.jpg?v=0[/url]

Đợi mãi không thấy xe của nhóm Mr Hoàng đâu, gọi điện thì không có sóng. Thôi về trước, Xe đi đường khác, qua những khu dân cư nhà cửa san sát. Cơ sở vật chất trên đảo rất tốt, đường lát bê tông sạch sẽ, cây cối xanh tươi.

Về khu vực chùa Hang. Chùa cũng nhỏ, không có gì đặc sắc, chỉ có cái view trước chùa thì đẹp.Chụp cho bạn Vân chíp đc mấy bô ảnh khá đẹp. Bạn này phải nói là "em xinh em đứng một mình mới xinh". vì đứng một mình trông còn thấy tí cao to. Bạn Vân chíp rất nhắng nhé, chửi bậy cứ gọi là ngọt lừ, nghe vui tai cực. Ít thấy mặc váy ngắn và áo ngắn tay, chủ yếu là ...siêu ngắn và hai dây. Phát hiện nữa là khi bạn mặc bikini trông cứ gọi là ngọt ngọt là ...

View nhìn từ chùa Hang, nước biển trong thế chứ. nhìn từ độ cao 20m xuống mà thấy cứ trong ơi là veo.

Hơn 12h rồi dừng lại ăn trưa ở quán ngay khu vực đồi gần chùa Hang

Dù còn một xe nữa chưa về nhưng quá ngọ rồi,lại nắng nóng nên vẫn quyết định ăn trước xe kia. Ngồi mãi chỉ thấy chủ quán mang ra nước chấm và rau muống mặc dù thấy nói Mr Hoàng đã đặt trước. Hỏi ra mới biết anh chủ quán không dám nấu vì sợ khách không đến. Thực phẩm ở đây không phong phú, chỉ có ốc và cá, mực. Đặt hàng trước bao nhiêu thì người ta đi mua đồ về nấu chứ không có thực phẩm store trong tủ lạnh
Cũng phải gần 1h mới có đồ ăn mang ra. Đầu tiên là ốc Cừ xào. Ngon thật đấy!

Bạn C béo tỏ ra rất bức xúc vì đói, vì nắng, vì đi quần quật nên nói liên tục.,than liên tục, liên tục. Thấy không có thức ăn mặn bạn gọi trứng tráng để ăn cơm thì chủ quán lắc đầu, hỏi có tí thịt kho nào không cũng chỉ cười. Hỏi tiếp “thế thức ăn nhà em ăn có gì, mang cũng được” thì nghe trả lời :”nhà em ăn xong rồi” Ôi buồn ơi là sầu! Đành ăn cơm với nước xuýt ở đĩa xào mực mà vèo cái cũng đưa dược dăm bát. Giỏi thật đấy. Chúc mừng bạn !
Món ốc cừ xào với xả ớt ăn rất ngon còn ốc đụn ăn chán ngắt, nhạt và dai ngoách.

Ở cái quán này còn có một đặc sản nữa là Ruồi. Nhiều kinh khủng, Quán thi thoảng mới có khách hay sao mà bọn ruồi có vẻ đói lắm. Mang thức ăn ra phải quạt liên tục không thì bát đĩa nào cũng rắc kín đậu đen.

Trời nóng, ăn xong rồi xe của tớ về nhà nghỉ trước, xe kia ăn sau về sau.

Cái nhà trọ bé tí ,nắng nóng mà chỉ có 1 cái quạt treo tường, Đồ đạc vất ngổn ngang. Nhà tớ mượn thêm đc cái chiếu trải xuống đất ngả lưng được khoảng 20’ thì thấy xe kia ầm ầm về, Lại giục đi!

Đi ra bến tàu để sang Đảo Lý Sơn bé. Đi sớm về sớm kẻo trời tối.

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Lý Sơn Quảng Ngãi 4 - Tàu ra Đảo bé - chân dung người nổi tiếng

D&D và nhóm 10 người của bạn Giang cùng share để thuê 1cái tàu nhỏ chở cả đoàn sang bên đảo bé.

Biển chiều, nắng hắt từ mặt nước lên, nắng chói chang nhưng gió mát lắm.

Mặc dù đã bôi kem chống nắng nhưng sợ nắng rát nên chi em chui vào hết vào cabin ngồi.Ngoài boong chỉ còn toàn anh em trai tráng.

Muốn có một cái ảnh kỷ niệm trên tàu nên chui ra ngoài bảo bạn Đạt chụp. Sóng to, tàu dập dình, lắc phải lắc trái, ghé cái mông tựa vào mạn tàu và cố nhe răng để chụp ảnh lấy cảnh đảo lớn đảo bé ở sau lưng mà chỉ sợ nhao ra ngoài lộn cổ xuống biển.. Gió to, tóc bay loạn xạ,

Ra ngoài nắng thật nhưng mà thoáng hơn nhiều, kê cái dép ngồi tệt xuống nền boong tàu, nhờ bóng của Đạt nên cũng đỡ phải che nắng. Sóng to, nước biển xanh ngằn ngặt. tàu bé, nước đập mạn tàu, táp vào mặt, mát ơi là rượi..

Tranh thủ paparazi được mấy cái cảnh dân tình trên tàu;
Đây là chân dung người nổi tiếng:

Dân tộc: Đồng bào dân tộc H’Lưng. Nghề nghệp: "Anh là người thợ lò, sinh ra trên đất .. Nhổn" - tự khai

[url=http://farm4.static.flickr.com/3113/2831646195_d15213243d.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3113/2831646195_d15213243d.jpg?v=0[/url]

Đặc điểm nhận dạng: cao 1m80, nặng 80kg. Đài phát liên tục, trừ lúc ngủ. Nhưng bù lại, lúc ngủ nghe bà con bẩu là … Ngáy thì thôi rồi .y như sấm à không lúc nào sign-off.

Tên: ai cũng biết nhưng khi có mặt thì cái tên ấy được gọi rất chi thân mật. Khi không có mặt thì được rút gọn dưới mọi hình thức: ông béo., lão béo. Mặc dù trong đoàn có bạn Thành theo chủ quan của tớ còn béo hơn cơ! Khổ thân bạn Thành, dẫu có là ông sao thật đấy nhưng cũng không thể sáng bằng ông trăng được.

Tuổi: lại là vấn đề gây tranh cãi và hoang mang dư luận vì có nhiều luồng thông tin khác nhau . Bạn béo chỉ cười sằng sặc khi bạn Vân chíp bảo “anh bằng tuổi ..em”. Rồi hỏi bạn bao nhiêu tuổi, không khai, không cho xem CMND.

Vì vậy, khi bạn chuột rút khỏi đoàn giữa chừng (sẽ kể về vụ này sau), bà con yêu cầu Mr Hoàng cần phải cảnh giác với các đối tượng lần đầu D&D. nhất quyết phải xuất trình CMND, tránh tình trạng chẳng may khi đối tượng đc các bạn đồng hành sủng ái quá mà trở thành ông trăng , ông sao rồi lại mất công thắc mắc gây mất đoàn kết nội bộ.

Thêm nữa, bạn Béo này “bề ngoài thơn thớt nói cười” thế thôi mà cực kỳ Xấu Bụng.. Bằng chứng là V đã phát hiện bạn Béo có tàng trữ và sử dụng …Bécberine. Trên đường đi ra bến tàu đi Lý Sơn, đến đoạn tắc đường ở cảng Sa Huỳnh, V thấy bạn lén lút mở túi làm mấy bi và đã bại lộ khi bạn quay sang xin V nước uống hòng phi tang. Tệ hại hơn, “người đâu to béo đẫy đà làm sao” như vậy mà lại bị ...THẦN KINH tiền đình yếu. Cụ thể là cả trên hai lượt đi và lượt về đảo LS, bạn đều phải xin nguồn ODA thuốc chống say của V. Rõ khổ!

Lá cờ trên tàu ra đảo bé

[url=http://farm4.static.flickr.com/3249/2836471092_17fc39fb7c.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3249/2836471092_17fc39fb7c.jpg?v=0[/url]

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Lý Sơn 5 - Vui trên đảo Bé và Sợ trên tàu về Đảo Lớn

[url=http://f3.yahoofs.com/blog/466d1a8dzdb46dcd6/2/__sr_/bdf1.jpg?mgoAO4IBmzl4FnmP]http://f3.yahoofs.com/blog/466d1a8dzdb46dcd6/2/__sr_/bdf1.jpg?mgoAO4IBmzl4FnmP[/url]

Lên Đảo Lý Sơn Bé.

Bước chân trên đoạn cầu cảng thoai thoải dốc. hình ảnh đầu tiên của cuộc sống nơi đây là một đám trẻ con đứng xung quanh cái mủng,. đứa nào cũng gầy gầy, đen nhẻm. Gió biển thổi bay mớ tóc hoe hoe mặn mùi muối của tụi trẻ, những ánh mắt hướng ra cầu cảng, nơi đó có gió thổi vào và mang theo những điều mới lạ mỗi khi tàu cập bến.

Và hôm nay, một đám người lôi thôi lếch thếch, khăn áo, túi mũ , máy ảnh lỉnh kỉnh vừa mới bước chân lên đã làm xôn xao một góc đảo. Cả bọn xúm xít hỏi thăm một túi cá mới được bắt lên bờ, con vàng, con đỏ, có con lại có cái mỏ hình bộ răng vổ trông gớm lắm, Rồi thì một chậu ốc cũng mới được mò lên. Àh bây giờ mới được nhìn con ốc cừ và ốc đụn đã ăn lúc trưa. cả rồi thì ốc gì nữa cũng không rõ. Quyết định bảo nhau mua chỗ cá và ốc này nhờ chế biến hộ, lát nữa đi tắm về sẽ ăn.

Túi cá này về sau được mang nướng hết

[url=http://farm4.static.flickr.com/3037/2829562253_63fba50156.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3037/2829562253_63fba50156.jpg?v=0[/url]

Ỗc cừ - Vỏ và miệng rất cứng

[url=http://farm4.static.flickr.com/3288/2830399748_8afd4015d0.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3288/2830399748_8afd4015d0.jpg?v=0[/url]

Đi sâu vào đảo.

Không thấy cây cối gì trồng trọt, chỉ toàn thấy cát và cát. Bây giờ đang hết mùa trồng tỏi, cát được lấy về từ biển đổ lên, san phẳng thành ruộng chuẩn bị cho vụ tỏi mới. Các ruộng tỏi ở đây xếp ngăn cách bởi đá. ruộng cao ruộng thấp gần giống ruộng bậc thang vậy; Lại thấy liên tưởng đến cao nguyên đá Hà Giang.

Ruộng tỏi

[url=http://farm4.static.flickr.com/3254/2836471604_d45385a6a3.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3254/2836471604_d45385a6a3.jpg?v=0[/url]

Nắng quá! Trên trời chả có tí mây nào. Loay hoay theo lời chỉ dẫn của người dân rồi cũng tìm thấy nơi có thể gọi là bãi tắm.
Đó là một bãi cát nhỏ, hai bên là vách đá, từ trên đi xuống phải qua một đoạn đá lởm chởm rất khó bước. Vịn đá, bám tay nhau xuống thì thấy một vùng cát trắng tinh hạt cát to, rất rất trắng và sắc, đi thấy ráp ráp chân.

Hú hú, tắm được rồi! Thế nhưng không có chỗ thay quần áo. Xua bọn con trai xuống trước, chị em một số thì leo ngược lên tìm bụi cây, một số lại chui ra sau vách đá. Rõ ràng sau vách đá thì người nhà mình không nhìn thấy và trước mặt chỉ có biển với thuyền. Thuyền ở xa xa và đành tự AQ là chắc chắn mấy cái tàu ấy không có ống tele để soi. Cái vụ thay quần áo sau khi tắm xong cũng thế. Chỉ có điều có bạn đi lên phía trên, đứng úp mặt vào vách đá để không nhìn thấy ai nhưng rõ ràng người đứng phía sau đằng xa bằng mắt thường vẫn thấy rõ : ”ở dưới cánh đồng mông trắng như mây”.

Tắm biển ở đảo Bé thì quá tuyệt luôn!, Bãi nhỏ thu mình như một cái vịnh nên hầu như không có sóng. Nước trong hơn nuớc Lavie. đứng mép nước ngang ngực mà vẫn thấy rõ móng chân sơn hoa.

Đến đảo bé mới thấy sao mình ngưỡng mộ mình quá, bơi rất hoành tráng nhá, bơi ếch thôi!. Được bạn Vân Anh động viên, bơi ra xa xa, có một mỏm đá đáp xuống và lặn ngắm san hô. Cá bơi, rong biển, san hô lượn theo nước… Quá tuyệt,, Biết bơi có lợi thế đấy. Chưa đi Nha Trang bao giờ nhưng bạn Vân TSL bảo ở đây đẹp hơn khu lặn biển N.trang vì san hô ở đây nông hơn, có nhiều ánh sáng chiếu vào , không có người đến nên rất sạch và cực đẹp luôn.

Loanh quanh nhìn mọi người, ai cũng rất hồ hởi, hào hứng với biển.

Bạn Huy và bạn Bình hì hục canh một con cá bị mắc trong hốc đá, hai bạn này mãi không bơi lội gì mà cứ ngụp lên ngụp xuống để cố lôi con cá ra mà không được, về sau cũng phải bỏ để đi ngắm san hô.

Bạn Dương thì la toáng vì chưa bao giờ bơi thế mà bây giờ bơi được mới giỏi.

Bạn Đạt tinh tướng thế mà có thấy bơi được phát nào đâu, . Tái mù rồi mà lại không chịu dũng cảm học lại nên chỉ đứng im thò cái mặt ra thôi. Không biết san hô là gì không biết cá mú ra sao. Đáng đời cái đồ đanh đá và ngoa ngoét.

Màn học bơi sải của V cũng gian nan lắm. Bạn Cường cũng tận tình chỉ bảo lý thuyết : phải giơ tay thế này, vai thế này… Thế mà V cứ khua tay phát nào đều bị bạn Hoa mắng “đấy là bơi chó”. Bảo bạn C bơi thử cho xem, Ôi giời ơi, tưởng bạn ấy hoàng tráng lắm, thế nhưng cũng chỉ biết khua loạn xị như … Cầy.
Túm lại là gác vụ học bơi ở đây. Có tí tài năng bơi nào cứ vận dụng để tận hưởng nước non đã! Chỉ tiếc là để quên kính bơi ở nhà nghỉ nên mượn kính của bạn Tour lại phải trả nhanh. Sang năm, tự hứa với mình, sẽ đầu tư quả kính bơi hẳn hoi!
Hoàng hôn bắt đầu buông.

Cũng định chụp mấy pô hoành tráng như kiểu Nasơn đã chụp nhưng biết phận lá tre không đua nổi thuyền rồng, về thôi! Lục tục kéo nhau về sau khi hả hê với nước non đảo Bé.

Qua lấy cá nướng và ốc luộc. Mùi cá nướng bọc lá chuối hấp dẫn quá mà chưa đc ăn ngay. Xuống tàu mới đc ăn. chỉ có ốc là bốc được một con ốc cừ, ghè ghè vỏ cho rơi ruột ra, NGON !
Ra đến bến tàu trời đã nhá nhem tối, gió to ơi là to, tàu đập vào thành kè rầm rầm. Không có cầu tàu, phải xuống tàu bằng cách leo lên nóc cabin rồi tụt xuốgn boong. Một vài bạn trai từ bờ xuống nóc cabin trước rồi đỡ các bạn nữ nhảy theo. Sóng vẫn dập dình, tàu lắc nghiêng ngả, không biết tụt làm sao từ nóc cabin xuống. Thế là bạn Cường “vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao” được dịp thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân, lần lượt đỡ từng mỹ nhân bế xuống. Buồn cười bạn Vân chíp quá, váy vóc mỹ nhân này siêu ngắn lại đứng chon von trên mép nóc cabin chờ đến lượt được bế xuống, ở dưới boong thì có bao nhiêu là ... anh hùng. Ờ thì cứ coi như vẫn đang ở bãi biển đi nhở. KK…KK

Ổn định tổ chức, tàu nổ máy. Ngoài 2 nhóm ra còn có một vài người dân tranh thủ ra Đảo Lớn. Hầu như mọi người ngồi hết ngoài bong vì đã hết nắng.

Bắt đầu lôi ốc và cá ra ăn,

Con ốc cừ vỏ xù xì mà miệng lại cứng, không có cách nào khác ngoài việc cầm lên, đập vỏ cho long ruột ra rồi ăn, Bạn Vân Anh khoe là đập được mấy con vào thành tàu không kịp ăn vì bị rơi tõm xuống biển. Màn ăn cá rất chi buồn cười. Bạn Hường đảm đang , tiện tay bới lá chuối, bóc cá đút vào miệng từng người. Bạn Đạt và Bạn Thành không chờ được lâu cũng thò tay vào bắt cá. Cá tươi, ướp gia vị xả ớt, chấm muối chanh tiêu, ăn vẫn còn nóng hổi. Truyền tay nhau miếng cá, Ngọt lừ. Cuối cùng thì thấy ai cũng nhem nhuốc. Tay cá, tay ốc, bẩn kinh!

Sau khi hết màn ăn uống chỉ trong vòng 15'' thì trời thực sự tối hẳn. Bóng tối ụp xuống biển nhanh không ngờ nổi. Biển tối đen sì, Cái đèn trên nóc tàu không đủ soi sáng rõ đường đi.

Sóng mỗi lúc một to, gió càng đi càng mạnh, Trên tàu không thấy có cái gì được gọi là thiết bị cứu hộ. ...

Nhìn lướt qua thấy mặt ai cũng căng thẳng. Tất cả đều sợ. Một nỗi sợ biết rõ họ tên mà không ai dám gọi.

Ngồi ngoài boong bị nước té ướt và lạnh, nên lò dò bò lên cabin định bụng đi tránh gió.Trong cabin tối om chỉ có 4-5 người. Không hề bớt lạnh vì ngồi ở dưới boong còn có thành tàu che bớt gió. Cabin ở trên cao hơn thành tàu không có cửa, mặc dù cái lưng to phẹt của bạn Cường và Mr Hoàng đứng chắn gần hết nhưng gió thổi vù vù qua tai, sóng lắc thình thình như sắp nhấc cái cabin ra khỏi tàu. Cố ngồi im và thu mình vào 1 góc cabin cũng thấy đỡ gió. Quay sang góc đối diện thấy có 1 đôi của nhóm khác đang nép vào, ôm chặt nhau cùng lắc, cùng nghiêng ...; mình ngồi góc bên này thủi thủi... "người ta đi biển có đôi, em đây đi biển đơn côi mỗi mình"

Sóng, Gió, Lạnh, Sợ, Chạnh lòng,...

Mong sao cho nhanh qua đi cơn sóng gió này

Bờ đây rồi, Tàu cập bến. Phù!

Tiếng í ới gọi kéo tay nhau lên bớ, tiếng hô tìm đồ đạc, tiếng thành tầu vẫn không ngớt đập rầm rầm. Gió thổi hắt bụi vào mặt. Biết là cái áo chống nắng vẫn còn nằm chỗ nào đó trên tàu nhưng không còn muốn tìm nữa.

Về nhà nghỉ Bình Yên ...

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Lý Sơn 6 - Buổi tối trên đảo - Tàu về đất liền

Ảnh: ở bến tàu trên đảo Lý Sơn

[url=http://us.f6.yahoofs.com/blog/466d1a8eze93ac3e1/4/__hr_/aed8.jpg?mgoAO4IBZX2Lx4l3]http://us.f6.yahoofs.com/blog/466d1a8eze93ac3e1/4/__hr_/aed8.jpg?mgoAO4IBZX2Lx4l3[/url]

Về đến nhà nghỉ Bình Yên mà không được bình yên ngay.
Dọn dẹp cái đống đồ đạc lỏng chỏng vất ra từ trưa rồi hô nhau đi tắm rửa còn cơm nước. Cái khu nhà nghỉ cấp 4 có 7 phòng được bác Hoàng thuê trọn gói ấy chỉ có 4 phòng có nhà tắm. Nghe lời khuyên tốt bụng của bác Hoàng, V xách túi sang phòng bọn con trai tắm cho nhanh.

Lúc chiều tắm biển sướng thế mà bây giờ tắm ở Bình Yên lại gian khổ quá cơ.

Vừa cho Shampoo lên đầu xoa xoa thì thấy hàng xóm hô mất nước. Tóm cái vòi nước nhà tắm vặn, thì ôi thôi chỉ còn tong tong mấy giọt. Chết không cơ chứ!. La ầm ĩ kêu trợ giúp của người thân thì thấy bạn Hường an ủi bảo chờ một lát, Nghe tiếng xình xịch một lúc thì lại thấy có nước. Đến bây giờ thì lại đau đầu vì bị cái hội to mồm ở ngoài sân bao gồm bác H, bạn C béo và bạn Đ gào ầm ĩ giục xong chưa. !! Nhanh lên.. !

Khổ thân tôi chưa! ai bảo dại dột thế !

Rồi cũng mặc kệ bay, muốn trêu thì cứ việc gào thôi !

P/S ; Vì bị đàn áp tinh thần, tớ đã để quên ở phòng các bạn trai lọ sữa rửa mặt, bạn Thành đang giữ, đề nghị Ship trả cho tớ lọ to, còn lọ sữa rửa mặt bé bé For Men là của bạn C Béo nhá.
Bạn Hường (cố tình? ) cầm nhầm quần bơi của bạn Đạt thì có khi không phải trả đâu nhỉ?! để bạn Đạt còn lấy cớ đi HN chứ!

Cơm tối!

Thức ăn có vẻ nghèo nàn vì bà chủ nhà dường như nấu nướng kém hay sao ấy. Bạn Béo lại nhăn nhó gọi trứng rán và thịt kho để ăn cơm. – không có – Chúc mừng bạn.

Có món canh ăn thấy ngon là món sò hào nấu với dưa hấu - một món canh người dân đảo vẫn ăn. Cứ gọi là ngọt ơi là lừ. Trên đảo không trồng được rau gì, chỉ có những ruộng dưa hấu trồng trên ruộng cát, quả chỉ to bằng cái ca uống nước hoặc cái bát ăn cơm. Người dân ở đảo lấy làm rau ăn hàng ngày.

Cơm nước xong muốn nghỉ sau 1 ngày nắng nhưng các bạn lại rủ đi lòng vòng, ừ thì đi.

Dân cư đi lại cũng khá vui. Đảo nhỏ nên hai nhóm người Bắc đi đến đâu người dân biết ngay. Dân ở đây rất hiền và thân thiện.
Bốc một miếng bánh xèo ăn thử không thấy thú vị lắm, bỏ các bạn ở quán, quay về ngồi nói chuyện với chị chủ nhà để biết thêm thông tin về sinh hoạt của dân đảo. Một lúc sau bạn V chíp lại rủ đi ăn hoa quả dầm. Ừ thì đi, vừa nãy mấy bạn kia rủ ăn đã từ chối rồi. Cả bạn Thành béo cũng đi cùng. 3 tên ra quán hoa quả dầm ở gần cầu cảng. Sở dĩ không có say sinh tố vì ở quán kô có điện, chỉ có một cái bóng nhỏ thắp bằng ắc quy. 5K / cốc. chả ăn sinh tố ở đâu lại Ngon, Bổ, Rẻ thế. Hoa quả ở đây rẻ mà lại rất phong phú. Ngồi cho đến gần 10h30 phải về vì người ta dọn hàng.

Buổi tối đảo có điện đến 11h. Vể khu nhà nghỉ thấy bác Hoàng ngồi tán chuyện với các em nhóm bên kia cũng sang nhà bên này đặt cơm. Còn vài bạn đang nằm ngủ ở võng ngoài sân (mỗi người một võng nhá !)

Ngủ trong nhà nóng thật đấy. Thấy ngoài sân các bạn nhà mình hì hục kê giường mắc võng ngủ. Nửa đêm nghe tiếng các bạn cười rúc rích, Sáng ra mới biết có vụ đứt võng không rõ nguyên nhân.

Sáng thức giấc sớm, mỗi người một ngả đi thăm thú cuộc sống trên đảo. Tấp nập. Học sinh áo dài trắng đẹp lắm nhé.

Vào chợ. Không hiểu sao người ta căng bạt che nắng thấp thế chứ, Lùn như V mà đi còn phải cúi lom khom.

Ấn tượng nhất là hàng bánh cuốn. Bánh tráng xong để ngay trên cái bàn lem nhem bẩn rồi cuốn nhân thịt, bốc chấm mắm ăn, không cần cái đĩa hay đôi đũa nào cả

Nghe các bạn kể là đi xem được lúc người ta mổ thịt con Vích mà tiếc đã không ra cầu cảng.

Mua tỏi và mua hành mang về.

Đang đứng hỏi mua thấy bạn C béo cũng ra mua 1kg tỏi một nhánh. Bạn này sử dụng chiến thuật hỏi liên khúc những câu không đâu và đâu và kết quả là cô bán hàng tính nhầm tiền. Buồn cười quá mà không dám cười, nhà em vốn ăn ở hiền lành, trả lại tiền tính thừa cho người bán thôi!. ( Thế mới thấu hiểu câu chuyện bạn kể chiều hôm trước về việc bạn và cỡ khoảng 15 đồng chí như bạn vào quán thịt chó ở HN mà cứ thi nhau hỏi lung tung kiểu như "bao tiền đĩa ... bánh cuốn, đĩa thịt lợn" làm cho chủ quán cà cuống nhầm loạn xị.)

Ăn sáng

Món cháo Cầu gai ăn khá ngon, ngọt, đậm, ăn với bánh đa nướng. nhưng mà đắt thật đấy. Đã thế cả nhà chỉ ăn hết nửa già, tiếc quá. Tuy nhiên còn có chút an ủi vì bạn Thành phát hiện ra chân lý: "ăn cháo để tí nữa lên tàu .. nôn cho dễ !!! " Oé ....

Lưới cá cơm - buổi sáng ở đường ra bến tàu

[url=http://farm4.static.flickr.com/3253/2836472350_6cb0a92f60.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3253/2836472350_6cb0a92f60.jpg?v=0[/url]

Về đất liền cũng vẫn là cái tàu hôm qua ra đảo.

Nghe người dân trên đảo nói lúc về ngược gió nên sẽ say nhiều hơn nên bụng bảo dạ phải uống thuốc ngay và ngồi ở tầng dưới. Lom khom ngó vào khoang dưới đã thấy bạn C Béo và bạn Vân chíp đang ngồi một góc gần cửa số, V và bạn Hoa nữa cũng joint vào góc này. Bong tàu tầng dưới bẩn cực. toàn cát chứ không được như tầng trên hôm qua đã ngồi.

Cố gắng thu xếp chỗ ngồi sao cho thoải mái nhất vì tàu đông ơi là đông, xoay kiểu gì cũng khó. Bạn Cường và bạn Hoa đạp nhau í ới lấy để được gác chân lên nhau, đương nhiên phần thắng thuộc về phái yếu.

Mình tựa vào một góc thành cửa cố thò mặt ra để hứng gió đề phòng say. Lúc đầu còn lấy dép kê lên ngồi, về sau tàu lắc manh, vớ luôn cái balô của ai đó tựa vào và nằm lăn xuống cho chắc ăn

Thế mà vẫn say., nôn nao khó chịu .nhưng cố gắng nhắm mắt không Beautiful.

Có lúc mở mắt ra nhìn thấy xung quanh chỗ nào cũng có cháo, Khiếp! Rồi thì các bạn ở tầng trên Phun ầm ầm xuống biển, nhìn qua cửa sổ tầng mình đang nằm thấy như mưa rơi trên biển.! sợ quá lại nhắm tịt. Nằm im không dám thò mặt ra nữa.
Tàu gần lên đến bờ, sóng lặng hơn, bạn Hoa lóp ngóp thò mặt ra thông báo vì say quá phải mò xuống tầng hầm, nằm lên trên 4 két bia! Bạn Béo,sau khi bị mưa rơi trúng mấy phát vào chân, ngay lập tức bắt tay: "chúc mừng em" -Khí thế ra phết nhỉ!

Sau 2 tiếng nằm lên cái balô, vai mình bị lằn vết đau ơi là đau, mãi sau mới hết. Thế còn may hơn bạn Vân chíp, trong cơn sóng gió biển khơi, bị bạn Béo nôtì thế nào mà kêu đau cả người đến tận buổi tối vẫn đau. Thương quá!

Lên bờ, xe đón 2 nhóm về thành phố, V và một vài D&Der phải ngồi ké nhóm kia vì không có xe to. Xe D&D thì về Bầu giang cây Xoài mua vé về Bắc cho hôm sau. Rồi quay lại đón đoàn. Cũng nhờ thế mà có tí nghỉ ngơi mát mẻ ở nhà khách tỉnh Quảng Ngãi

Kết thúc Đi Đảo.

Bạn C Béo đổi vé về HN luôn trưa hôm đó với lý do bận việc không đi tiếp được thế nhưng cả nhà đều thống nhất rằng bạn chuột rút đơn giản vì không chịu nổi cảnh D&D quần quật.

Cả nhà D&D tiếp ra bãi biển Khe Hai

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Lý Sơn Quảng Ngãi 7 - Khe Hai, Sa Huỳnh, Thiên Ấn, Về!

[url=http://f3.yahoofs.com/blog/466d1a8dzdb46dcd6/5/__sr_/16d1.jpg?mgoAO4IBfiuLOJNd]http://f3.yahoofs.com/blog/466d1a8dzdb46dcd6/5/__sr_/16d1.jpg?mgoAO4IBfiuLOJNd[/url]

10h 1/9. Bắt đầu hành trình Đi biển Khe Hai

Tiếc là không gặp được bạn Dũng ở Dung Quất, từ chỗ bạn làm đến Khe Hai hơn 20km mà lại đang giờ làm việc. Thôi, hẹn về HP gặp nhau vậy.

Phi một nhát đến Khe Hai, dọc đường được ngắm Khu Dung Quất còn đang dang dở rồi tự bảo nhau sau này khi nó hoàn thành, lại đc vênh váo bảo là "hồi tao đến, ở Dung Quất vẫn còn đầy gạch ngói."

Bãi biển Khe Hai giữa trưa nắng, chả thấy có ai. Nhìn sang phía bên phải thấy có mấy cái trụ tròn tròn, được giới thiệu đó là KCN Dung Quất. Bãi biển bình thường, rộng, sóng không to lắm. View xung quanh toàn phi lao và mấy cái quán bán đồ ăn cuối mùa du lịch, phông bạt rách te tua.

Không tắm biển, chỉ muốn nghỉ ngơi. Chỉ có bạn Bình và bạn Huy hôm trước hì hục mãi không bắt được con cá trong hốc đá ở biển đảo bé, đến Khe Hai trổ tài đánh bắt.xuống biển câu được hai con cá to đùng, cỡ phải đến hai ngón tay út chập lại.
ăn uống nghỉ ngơi chán chê. Có món nhông thấy bảo là đặc sản của vùng biển này. Nhông bọc lá nốt nướng ăn cũng ngon phết. Và lại cháo. Cháo ngao. Thế là từ sáng tới giờ chả được hột cơm nào vào bụng.

Hơn 3h, lên xe đi tiếp, vòng qua một vòng thành phố Vạn Tường, chính xác là "cưỡi ôtô xem hoa" theo đúng nghĩa đen.Thành phố này sau khi hoàn thành chắc sẽ rất đẹp đấy. mà lại có riêng một bãi biển trong tp nữa. Hẹn ngày gặp lại.

Vòng lại đi Biển Sa Huỳnh. Dọc đường qua Trạm xá Đặng Thuỳ Trâm, không vào. Nhìn qua, thấy khuôn viên nơi này có kiến trúc giống như một cái nhà nghỉ hay một khu biệt thự xinh xắn hơn là một trạm xá.

Trạm xá Đặng Thuỳ Trâm

[url=http://farm4.static.flickr.com/3081/2844655939_3d921284bc.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3081/2844655939_3d921284bc.jpg?v=0[/url]

Đến biển Sa Huỳnh đã 6h chiều, nắng sắp tắt hết rồi, các tay máy lại tranh thủ tác nghiệp ảnh. Bình và Gấm tách đoàn về thăm quê cách đó hơn chục km.

Nghe nói ở Sa Huỳnh bạn Thành chụp ảnh V lắm đẹp lắm hả , cho tớ xin với, !!

Thực ra V thấy hơi thất vọng về Sa Huỳnh vì nghe bạn Dũng nói cát ở đây vàng chói mắt, thế mà có thấy vàng mấy đâu, hay tại hết nắng rồi không thấy vàng nữa. Biển nằm ngay đường quốc lộ 1 nên có vẻ không lý tưởng cho khu nghỉ mát lắm, dịch vụ xung quanh cũng không có gì, có mỗi 1 cái quán nhỏ bán nước dừa & vài đồ linh tinh.

Muộn muộn rồi và có vẻ lạnh. chỉ có bạn tour, bạn Vân TSL và Mr Hoàng tắm thôi. Sóng to kinh khủng, mình lội nước một lúc bị sóng đánh ướt hết như tắm. Sóng ở đây to thế mà mặc bikini thắt dây nơ như kiểu bạn Vân chíp mặc ở đảo Bé thì có bữa phải đi tìm quần là cái chắc.

Cơm tối ở Sa Huỳnh

Cô bán hàng là người Bắc Ninh, nhanh nhẹn và hiếu khách, sau khi mời các món mực, cá thịnh soạn rồi, lại còn offer trứng rán và thịt kho để ăn cơm. Ôi, lại nhớ bạn Cường Béo quá. Gọi điện để tưởng nhớ thì thấy báo cáo: đã qua Huế, đã ăn tối và cũng lại không có trứng rán, thịt kho. Chúc mừng bạn!

Hơn 9h.xe về đến thành phố Q,Ng. Về phòng chưa kịp nghỉ đã bị Mr Hoàng giục đi ăn Don "đi không thì người ta đóng cửa". Thế là lại đi. Quán Don ngay gần Ks. , con Don là một dạng ngao hến nhưng bé tí. ruột don nấu có nước dùng chan vào với miếng bánh đa mỏng (miếng bánh đa tròn cắt tam giác), ăn kèm bánh đa nướng

Mr Hoàng, bạn Thành, Đạt và V là tốp đầu tiên đổ bộ.. Sau đó thì tất cả cùng đến, không thiếu ai. ầm ĩ cả quán. Trước khi ăn, V và bác H đã phải thanh minh với bác chủ quán là "tụi con ở bắc vào, ăn tối no rồi chỉ ăn cho biết vị Don thôi". Sau khi hỏi han lia xia mỗi người gọi hẳn một ...nửa bát. (trị giá 2k/ 01 nửa bát) Người dân mến khách và hiền thật, chứ như ở HP nhà mình, một hội vào làm um lên thế mà ăn có nửa bát thì á: "Biến,! nhiễu!!".

V chỉ múc một hai thìa ăn thử, thấy ngọt ngọt và sạn sạn, còn lại nhờ bạn Đạt ăn hộ. (được cái là thùng nước gạo này có vẻ tốt bụng lắm!)

Còn ốc hút cây me nữa, đi tiếp cho biết hết đặc sản Quảng Ngãi. Đi taxi mất hơn 1km đến quán ốc.

Ốc không như ốc xào ở HP, nó được dập phần đít nhọn đi, rồi cho cả vào vạc to nấu xấp xảnh nước với ớt, xả, gừng,...Mùi khá hấp dẫn. Nước ốc chấm ăn kèm với bánh đa (lại bánh đa, sao món gì có nước cũng ăn với bánh đa!?) 7K/bát ô to đùng. cả nhà ăn không hết 3 bát.- gọi là ăn mấy con cho biết. Lúc về nghe anh tài xế taxi nói là "dân ở Tp Q.Ng ít người ăn vì ốc bắt từ mương thoát nước, bẩn lắm, nghĩ đã ớn". Chợt nghĩ ở QNgãi mới có dịch lợn tai xanh tai đỏ .... May mà chỉ bốc 2 - 3 con.
Ngày hôm nay đánh dấu tưng bừng sự kiện: ăn hai bát cháo chạy hai bãi (biển)

Sáng 2.9 Bắt đầu chia tách đoàn.

Bạn Vân TSL và bạn Thành tiếp tục hành trình Tây Nguyên từ sáng sớm.

HP và một vài HN đi Thăm chùa Thiên Ấn, mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trên núi Thiên Ấn ngay trong Tp. Khuôn viên chùa mát mẻ, thoáng đãng, view từ đỉnh núi có thể thấy toàn cảnh Tp với 3 cây cầu vắt qua sông.

Tượng ở chùa Thiên Ấn

[url=http://farm4.static.flickr.com/3005/2841831941_dec7217a82.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3005/2841831941_dec7217a82.jpg?v=0[/url]

Ấn tượng về một chú tiểu quét lá ở sân chùa và nghe MP3 rất sành điệu, kô biết chú này nghe nhạc gì nhỉ?!

[url=http://farm4.static.flickr.com/3041/2841832653_2dd9482ed9.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3041/2841832653_2dd9482ed9.jpg?v=0[/url]

Xuống núi, HN lại đi tắm tiếp Mỹ Khê, HP rẽ vào xem chợ búa rồi cùng đôi Huy ra bến xe Hoàng Long.

Chia tay Quảng Ngãi còn ấn tượng về chị chủ quán ở Bàu Giang Cây Xoài, tầm 35-36 tuổi thôi, da trắng nõn nà cao ráo xinh xắn và rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Tiếc là không có pô ảnh nào chụp chị.

12h trưa 2.9. lên xe Hoàng Long. Về thôi!.

Ảnh này chụp trên xe về lúc vừa chui ra khỏi hầm Hải Vân. Màu xanh thích thật

[url=http://farm4.static.flickr.com/3247/2841833303_bc41768a08.jpg?v=0]http://farm4.static.flickr.com/3247/2841833303_bc41768a08.jpg?v=0[/url]

Lại ở hiền gặp lành, nịnh nọt được bác Tài cho dừng xe ở ngay gần nhà, về sớm

6:30am 3/9 về đến nhà

7:30 am , đến Vp , online báo cáo tình hình

Hết ý!

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Tiếp theo là blog chuyên ăn uống của bác Cathp: [url=http://blog.360.yahoo.com/blog-FhAQr4Qzbq90iOwb5a4TgDgq]http://blog.360.yahoo.com/blog-FhAQr4Qzbq90iOwb5a4TgDgq[/url]

Ăn ở Quảng Ngãi

[url=http://f3.yahoofs.com/blog/461b05f7ze0069242/55/__sr_/7553.jpg?mgoAO4IBzjCaGDlm]http://f3.yahoofs.com/blog/461b05f7ze0069242/55/__sr_/7553.jpg?mgoAO4IBzjCaGDlm[/url]

Ăn ở Quảng Ngãi cũng có nhiều món lạ cũng dễ ăn. Các món ăn có vị cay kiểu miển Trung ăn kèm nhiều gia vị của miền Nam nhưng không ngọt các món có vẻ hơi mặn.

Món đặc trưng nhất có lẽ là món ram, món ram được bán rất nhiều nó như là một món ăn chơi buổi tối thì phải. Có rất nhiều loại ram ram ngô, ram thịt nướng,ram tôm , ram cá. Các món đều chế biến và ăn như nhau chỉ khác nhân bên trong. Món ram này được bán rất nhiều bên bờ kè sông Trà Khúc.

Món ram ngô được chế biến bằng ngô non bào nhỏ sau đó được trộn với mắm muối gì đó (vì thấy mặn mặn ) và hành tây sau đó được gói bằng bánh đa nem nhỏ và dài cỡ ngón tay rồi cho vào chảo mỡ rán giòn. Các móm ram khác được thay thế ngô bằng tôm, cá thịt nướng. Lúc ăn sẽ lấy 1 cái ram rồi dùng bánh đa nem gói cũng rất nhiều loại rau như rau diếp cá, rau húng, kinh giới, tía tô, rau diếp…. chấm với mắm thơm lừng mùi tỏi lý sơn và cay xè của ớt chỉ thiên miền trung và ăn kèm với bánh đa nướng. Mắm ở đây phải nói là ngon nó mặn hơn nước mắm chinsu nhưng vẫn vàng óng và trong, nó ngọt vị đạm chứ không ngọt giả vị ngọt của bột ngọt chinsu. Mắm ngon nhất là lúc ăn ở một nhà hàng ở Sa Huỳnh ngồi vào mâm là nhà hàng bê cho mỗi người bát mắm trong veo cùng một bát tỏi và ớt ai thích ăn gì thì tự pha chế. Không biết vì nước mắm ngon hay đói mà trong lúc đợi món mọi người toàn ăn rau sống với mắm gần hết cả đĩa rau sống. Giá đỗ ở đây cũng buồn cười không ăn non như ở ngoài bằng mà họ để nó dài ngoằng mọc cả lá mầm và rễ thì dài lê thê.


Món thứ 2 là món Don con Don ở đây khác Don miền Bắc nó cũng bé tí thế nhưng nó thêm 2 cái vòi dài và chấm 2 cái mắt như con mực bé tí hon. Có lẽ có nhiều cách chế biến Don nhưng vì thời gian nên chỉ được ăn duy nhất món Don nước. Con Don được đãi sạch vỏ hình như để nguyê không xào với cái gì cả. Lúc ăn sẽ múc vài thìa cho vài bát cùng với bánh đa bẻ vụn (bánh đa chưa nướng) và hành tây sau đó chan nước vào và ăn cùng với bánh đa nướng.

Món Don

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/don.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/don.jpg[/url]

Món thứ 3 là món ốc hút cây me. Gọi là ốc hút cây me nhưng không phải ốc xào với me mà quán ốc hút nổi tiếng nhất có 1 gốc me rất to ở ngay trước quán. Theo lời kể của chủ quán thì cây me này mới được trồng lại vì cây me cũ đã bị phá đi để mở đường. Gọi là ốc hút nhưng nó không phải là ốc mút như ở ngoài Bắc mà chính là con ốc đá được kỳ công chặt đít từng còn một sau đó mang xào với xả và ớt. Món xào này lõng bõng nước cũng không cho đường và dừa để nó keo lại như ngoài Bắc. Ốc được xào cả 1 chậu lớn và cứ để lửa liu riu như vậy cho nóng. Vì được chặt đít lên nó cũng không bị đứt ruột nhưng vì dun lâu nó quắt lại không còn thấy mềm mềm beo béo như ốc ngoài Bắc nữa. Ốc được ăn kèm với rau răm vả bánh đa nướng và chấm mắm tỏi. Khi ăn chỉ việc hút sụt cái là xong. Ốc này giá rất rẻ 7000 được 1 tô to tướng.

Ốc hút

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/ochut.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/ochut.jpg[/url]

Gia vị để ăn ốc

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/giavi.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/giavi.jpg[/url]

Món thứ 4 món này thì rất lạ được bán ở biển Khe Hai con Nhông nướng. Con Nhông trong giống con ký đà nhưng nhỏ như con thằn lằn. Cũng không biết nó sống ở đâu như thế nào nhưng tôi sợ các loại như trong như vậy kiểu Thạch Thùng, Thằn Lằn , Rắn trong da nó cứ bẩn bẩn ram ráp ghê ghê. Nói là sợ nhưng mà không sợ ăn. Nghĩ nó cung hấp dẫn vì vậy tôi phải mò vào bếp ăn vụng trước. Con nhông được lột da ướp xả ớt có lẽ có chút nghệ vì nó vang vàng. Sau đó bọc với lá lốt kẹp vào vỉa và mang đi nướng. Nhìn vỉ nhông nuớng xèo xéo trên bếp thơm nức quá cứ đứng đợi khi anh chủ bếp vừa rới bếp đặt xuống đĩa là véo một miếng cho vào miếng nóng bỏng luỡi .

Con Nhông

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/nhong.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/nhong.jpg[/url]

Vị đầu tiên cảm nhận và thơm của xả cay của ớt beo béo bùi bùi dai dai hơi hăng hăng của lá lốt. Đúng là ăn vụng lúc nào cũng ngon chứ đến khi mang lên ăn thì thấy hơi tanh tanh.

Các món tiếp theo được ăn ở Đảo Lý Sơn

Món Canh Dưa Hấu.

Quả dưa hấu non được bỏ bớt ruột gọt vỏ và thái từng miếng như khi nấu bí nấu với con vẹm biển. Ăn cũng ngon man mát ngòn ngọt vì thế bát canh dưa hấu vèo cái hết xin thêm cũng chẳng còn.

Ốc biển

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/occu.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/occu.jpg[/url]

rất nhiều lo ốc biển nhưng được ăn nhiều nhất là ốc Cừ và ốc Đụn. Ốc Cừ được ăn 2 lần xào và luộc. Xào cũng ngon ốc được luộc lên lấy ruột và xào với ớt và xả.Lúc đầu chả hiểu hình dáng nó thề nào vì khi xào người ta để nguyên cái vẩy ốc to tướng và dầy bịch vừa ăn vứa ngắm nghía không hiểu con ốc chui vào đâu mãi sau mới hiểu nó đã được moi ra khỏi vỏ. Đến khi ăn con ốc này luộc mới hiêủ thêm nó được moi ra khỏi vỏ mà cái vẩy vẫn dính được vào thề mà lại khều ra được. Con ốc này sau khi luộc lúc ăn chỉ việc úp cái miếng nó xuống đâp đập nhẹ mấy cái là ruột của nó tự động rơi ra chắc là cái vẩy bịp miệng nó ta và nặng quá kéo theo được cả ruột con ốc. Con ốc này ăn rất giòn va ngọt khi ăn chỉ cần chấm với muối tiêu.

Ốc biển

Ốc Đụn thì to không hiểu người ta lôi nó ra khỏi vỏ thế nào chỉ biết khi hấp mang lên thịt ốc được đã thái lát từng miếng vàng vàng hấp với gừng và chấm với mắm tỏi. Ăn giòn giòn đặc trưng của ốc nhưng không ngọt bằng ốc Cừ phần mồm nó ăn dai hơn nói chung là không ngon như ốc Cừ.

Còn một món nữa xuất hiện ớ khắp nơi và lúc nào cũng thấy có trong hầu hết các món. Bánh đa nướng. Bánh đa ở đây tráng mỏng dính và ăn mằn mặn. Bánh đa được ăn với Don, phở, ốc ram ….

Nói đến bánh đa mới nhớ ra một món nữa trên đảo món cháo cầu gai. Nó cũng không đặc trưng lắm thịt nó như trứng vàng vàng nhun nhũn nghe nói con cầu gai này đầy gai trên người và bé tí để nâú được nồi cháo phải dùng rất nhiều con cầu gai mà giá của nó khá đắt 8 ngàn – 10 ngàn một con.

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/chaocaugai.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/chaocaugai.jpg[/url]

tranvuhoang2005

tranvuhoang2005
Level 1
Level 1
Tỏi Lý Sơn

[url=http://f3.yahoofs.com/blog/461b05f7ze0069242/53/__sr_/a6d9.jpg?mgoAO4IBjHojgxWi]http://f3.yahoofs.com/blog/461b05f7ze0069242/53/__sr_/a6d9.jpg?mgoAO4IBjHojgxWi[/url]

Được mệnh danh là vương quốc tỏi chả vì thế mà khi từ Lý Sơn trở về tôi khê nệ ôm về những 2 kg tỏi 1 kg tỏi thường và 1 kg tỏi một nhánh. Hí hửng lắm quả này mình mua được tỏi ngon và rẻ. Ngon thì có thể nhưng rẻ thì không.

Mẹ tôi giật mình khi tôi nói giá 1kg tỏi thường là 40.000 còn tỏi một nhánh là 100.000 cho một kg, vì giá ở chợ bây giờ có 10.000 kg. Tôi còn nghi ngờ hỏi lại mẹ có nhầm không 10.000 kg hay 10.000 1 lạng :D. Nhưng cuối cùng thì đành phải tự an ủi tỏi này được mạng về từ vùng đất trồng tỏi ngon nhất nước cách xa gần 1000 km.

Chắc mọi người cũng thắc mắc tỏi 1 nhánh là tỏi gì mà đắt quá như vậy. Bình thường khi mua tỏi ta sẽ thấy 1 củ tỏi có rất nhiều nhánh cong cong bám vào nhau thành 1 củ tỏi, tỏi đấy ở Lý Sơn gọi là tỏi thường. Cỏn tỏi 1 nhánh thì chỉ có duy nhất một nhánh không cong cong mà dài dài hình bầu dục ở Lý Sơn gọi là tỏi một củ. Khác nhau về hình thức như vậy nhưng thực chất cả 2 loại đều từ một giống tỏi mà ra. Tỏi một nhánh chỉ có khi năm nào mất mùa thời tiết không thuận lợi làm cây tỏi không phát triển được chỉ ra được 1 củ duy nhất và trên cả cánh đồng cũng chỉ có một số ít củ tỏi như vậy chứ không phải tất cả. Để có một ít tỏi một nhánh mang về người bán đã phải chạy khắp làng mới gom góp được đủ số lượng cho chúng tôi.

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/DSCF1846.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/DSCF1846.jpg[/url]

Tỏi một nhánh troong giống củ hành. Củ này là to nhất so với những củ khác

Khi chúng tôi đến thì không phải là mùa tỏi trên cánh đồng tỏi hiện giờ đang được trồng hành hoặc là đang được chuẩn bị đất cho một mùa vụ mới.

Ruộng tỏi giờ đang trồng hành

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/DSCF1606.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/DSCF1606.jpg[/url]

Để làm đất cho một cánh đồng tỏi rất công phu , người trông tỏi trước hết phải san phẳng đất rồi bón lót trên bề mặt một lớp cát trắng được hút từ lòng biển quanh đảo rồi trải phẳng trên mặt ruộng có lẽ điều đặc biệt này cho ra loại tỏi đặc biệt ít cay ngòn ngọt nhưng rất thơm và ít mùi hôi này.

Đang chuẩn bị đất cho mùa tỏi mới. Lớp cát trắng hút từ biển được bón lót bên trên

[url=https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/IMG_1263.jpg]https://2img.net/h/i179.photobucket.com/albums/w285/caduoi/Lyson/IMG_1263.jpg[/url]

Bài Thuốc Rượu Tỏi

Vật liệu:

· 40 gram tỏi khô (mua 50 gram, sau khi bóc vỏ còn chừng 40 gram)

· 100 ml rượu trắng 45 độ (tốt nhất là rượu lúa mới)

Cách làm:

1. Thái tỏi thật nhỏ

2. Cho tỏi vào lọ đã rửa sạch

3. Cho rượu vào

4. Ngâm 10 ngày, thỉnh thoảng lắc chai để tỏi ngấm rượu cho đều

Quan sát:

Mới đầu rượu có màu trắng, sau chuyển dần sang màu vàng, đến ngày thứ 10 thành màu nghệ.

Cách dùng:

Mỗi lần dùng 40 giọt (compte gouttes) vào buổi sáng trước khi ăn và buổi tối trước khi ngủ. Vì lượng ít nên chế thêm nước sôi để nguội vào thì mới uống thành một ngụm. Uống liên tục cả đời. Người phải kiêng rượu không uống được rượu vẫn có thể dùng được vì mỗi lần chỉ uống 40 giọt, một số lượng không đáng kể.

Bí quyết:

40 gram tỏi như thế, dùng trong 20 ngày thì hết, trong khi phải ngâm đến 10 ngày mới dùng được, cho nên cứ phải ngâm sẵn một lọ gối đầu để dùng liên tục.

Chữa bệnh:

World Health Organization đã chính thức công bố rượu tỏi có thể chữa được 5 nhóm bệnh sau:

1. Thấp khớp (sưng, vôi hóa, mỏi)

2. Tim mạch (huyết áp thấp hoặc cao, nở van tim, ngoại tâm thu)

3. Phế quản, họng (viêm, hen, xuyễn)

4. Tiêu hóa (khó tiêu, ợ chua, viêm tá tràng, loét bao tử)

5. Ngủ bất bình thường hay mất ngủ

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]