1 Bài thơ: cô học trò quê Thu Apr 08, 2010 10:20 am
ngthki
CÔ HỌC TRÒ QUÊ
Thân bỡ ngỡ tôi bước vào trường mới
Gởi lại sau lưng dáng mẹ với ruộng đồng
Gởi lại quê nhà mùa tỏi chưa thu hết
Hành trang đầu đời là khát vọng sáng trong
Học trò quê lần đầu ra thành phố
Bỗng khúc khích cười khi bạn nói, hỏi nhau
Nghe nỗi nhớ len vào từng trang vở
Mái trường Huyện cùng một thuở lấm lem
Chẳng dám trả lời khi giọng nói quê quê
Chưa thể nói cho mọi người nghe được
Học trò quê nhưng giàu mơ ước
Quyết thoát khỏi ruộng đồng từ trang vở đẫm mồ hôi
Ngôi trường mới thầy bạn ai cũng mới
Nhiều lúc chạnh lòng thấy đơn lẻ - phố đông
Bao khó nhọc chưa hết qua vóc dáng
Đêm nằm mơ nước mắt lại lưng tròng
Nghèo vật chất thì nghị lực sẽ lớn
Học trò quê sỏi đá nào sờn đâu
Gởi hoài bão vào ngôi trường Đông Á
Thân đạp bùn lầy từ đồng ruộng để vươn lên.
Thân bỡ ngỡ tôi bước vào trường mới
Gởi lại sau lưng dáng mẹ với ruộng đồng
Gởi lại quê nhà mùa tỏi chưa thu hết
Hành trang đầu đời là khát vọng sáng trong
Học trò quê lần đầu ra thành phố
Bỗng khúc khích cười khi bạn nói, hỏi nhau
Nghe nỗi nhớ len vào từng trang vở
Mái trường Huyện cùng một thuở lấm lem
Chẳng dám trả lời khi giọng nói quê quê
Chưa thể nói cho mọi người nghe được
Học trò quê nhưng giàu mơ ước
Quyết thoát khỏi ruộng đồng từ trang vở đẫm mồ hôi
Ngôi trường mới thầy bạn ai cũng mới
Nhiều lúc chạnh lòng thấy đơn lẻ - phố đông
Bao khó nhọc chưa hết qua vóc dáng
Đêm nằm mơ nước mắt lại lưng tròng
Nghèo vật chất thì nghị lực sẽ lớn
Học trò quê sỏi đá nào sờn đâu
Gởi hoài bão vào ngôi trường Đông Á
Thân đạp bùn lầy từ đồng ruộng để vươn lên.
Được sửa bởi contraixudao ngày Thu Apr 08, 2010 11:14 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa lỗi chính tả.)