Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Quê hương anh 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Quê hương anh 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Quê hương anh Empty Quê hương anh Mon Apr 12, 2010 10:33 pm

hanh

hanh
Level 1
Level 1
Quê hương anh Quảng Ngãi - Miền Trung
Anh đưa em về thăm quê anh nhé
Miền trung nghèo nhưng vần ung dung
Chan chứa tình, cảnh sắc đam mê.
Chùa núi Ấn giếng sâu không đáy
Em nguyện cầu mãi mãi bên anh
Sông Trà Khúc uốn mình vùng vẫy
Chợt rợn người dòng nứơc trong xanh.
Anh dắt em đi trên cát trắng
Bờ biển đẹp, nước vờn sóng vỗ
Tóc em bay anh vuốt nhẹ nhàng
Biển Mỹ Khê tuyệt vời trong gió.
Cảnh Sa Kỳ em thấy không em?
Tôm cá đó đưa đi khắp chốn
Những cánh đồng thẳng tắp êm đềm
Đang vẫy gọi đôi bờ thôn xóm.
Hoang sơ quá ghềnh đá nhánh sông
Núi và cây che bóng tứ bề
từng mõm đá em trèo giỡn sóng
Bao trai gái đã mãi không về.
Quê hương anh, em thấy đẹp không?
Em sẽ là người con đất Quảng
Ăn tép Tỏi Lý Sơn ấp lòng
Của cát trắng biển trời hùng dũng.
Anh mong quê hương thay áo mới
Dung Quất về năng động nông thôn
Như ánh sáng Xã đèn soi rọi
Bậc thang từ biển tới núi non.
Quê hương anh, đẹp nhất đó anh!
Em thích nhất con người bình dị
Gặp em cứ vỗ đầu: " tội quá "
" Tội " là xinh, là được ... lạ kỳ?
" Em sẽ về đây nhiều lần nữa
Bởi là nhà là phải về thôi!"
Anh lén nhìn em qua khe cửa.
Con gà đến mổ chân anh cười!

Một thuở thơ " ý Thiên Hạnh "



Được sửa bởi contraixudao ngày Tue Apr 13, 2010 8:52 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa lỗi chính tả.)

2Quê hương anh Empty Re: Quê hương anh Mon Apr 12, 2010 11:37 pm

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
thơ về đất Quảng mình! hay lắm bạn hanh!

hy vọng sắp tới bạn cũng tham gia vào cuộc thi sáng tác về Văn-Thơ Lý Sơn nhé !

--p/s: đã di chuyển chủ đề này vào mục Thơ-CA Văn hoc !các bạn chú ý post bài đúng Mục nhé 56

http://my.opera.com/khoilv

3Quê hương anh Empty Re: Quê hương anh Tue Apr 13, 2010 2:30 am

chaoga113

chaoga113
Tiều ngư
Tiều ngư
Quê hương anh 357889 Điểm 10 cho sự cần cù Quê hương anh 357889

4Quê hương anh Empty Re: Quê hương anh Tue Apr 13, 2010 11:26 am

llanh81

llanh81
Level 4
Level 4
ko ngờ chú hạnh nó thật là ghe ghớm quá đi ah, cố gắng đoạt giải thi thơ ca luôn nha bạn , có gì pm tui nha

5Quê hương anh Empty Re: Quê hương anh Tue Apr 13, 2010 6:22 pm

hanh

hanh
Level 1
Level 1
Lâu lâu đưa lên anh em đọc cho vui mà có gì "ghê gớm" vậy? Tinh thần giao lưu là chính mà chú Hải

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]