Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Biết làm sao đây ?! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Biết làm sao đây ?! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Biết làm sao đây ?! Empty Biết làm sao đây ?! Mon Apr 26, 2010 3:14 pm

tvt3581

tvt3581
Level 5
Level 5
Chìêu chìêu bìm bịp kêu chìêu.

Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.

Ban ngày làm việc tả tơi.

Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.

Nằm chung thì bảo...chật giường.

Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào?

Lãng mạn thì bảo...tào lao.

Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ?

Khù khờ thì bảo...giai tơ.

Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần???

Cả đời cứ mãi phân vân.

Tơ lòng con gái bíêt mần răng đây!

tvt3581(st)

2Biết làm sao đây ?! Empty Re: Biết làm sao đây ?! Mon Apr 26, 2010 9:33 pm

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
hi! thơ hay thật

3Biết làm sao đây ?! Empty Re: Biết làm sao đây ?! Tue Apr 27, 2010 8:52 am

bui thi my loi

bui thi my loi
Level 1
Level 1
trời !!!!!!!!!!!!!!
hic anh "lượm" được bài thơ ở đâu mà hay đến thế, chỉ cho em với na..........

4Biết làm sao đây ?! Empty Re: Biết làm sao đây ?! Tue Apr 27, 2010 10:52 am

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Thơ thì hay mà hình như là nhằm mục đích phê phán chị em mình thì phải.


Chị em phụ nữ chúng tui cũng đâu đến nỗi tệ vậy. Cũng tình cảm, lãng mạn lắm chứ bộ. Biết làm sao đây ?! 593164

5Biết làm sao đây ?! Empty Re: Biết làm sao đây ?! Tue Apr 27, 2010 12:45 pm

noiaybinhyen

noiaybinhyen
Ban ĐH
 Ban ĐH
myloibui đã viết:Thơ thì hay mà hình như là nhằm mục đích phê phán chị em mình thì phải.


Chị em phụ nữ chúng tui cũng đâu đến nỗi tệ vậy. Cũng tình cảm, lãng mạn lắm chứ bộ. Biết làm sao đây ?! 593164
Em nghĩ đó chẳng qua chỉ là những câu thơ vui dí dõm thôi chị ạ, phê mà không phê, bình mà không bình.Chắc anh nì đang dõi hờn vợ nên thế hihi(không biết nữa Biết làm sao đây ?! 364998 ) nói thì nói vậy thôi chứ phụ Nữ mà không rắc rối thì không phải là phụ Nữ, thì lúc ấy cũng không còn gì là hấp dẫn là thú vị nữa, thử hỏi mấy chàng còn thích không???

Cả đời cứ mãi phân vân.
Tơ lòng con gái bíêt mần răng đây!

Dù sao cái anh chàng trong bài thơ này có than vãn nhưng cuối cùng vẫn phải phân bua muốn biết, muốn hiểu về vợ, và rộng ra hơn là giới phụ nữ.

6Biết làm sao đây ?! Empty Re: Biết làm sao đây ?! Tue Apr 27, 2010 1:17 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Hì, thơ hay nên chị em phụ nữ bình luận càng hay hơn nữa, hay không là chổ bình....mà không luận.....của chị em ấy; hì hì. Con gái nhiều khi cũng rắc rối lém chứ đúng không, sáng nắng, chiều mưa, trưa lại nồm, hợi khó chịu nhưng mà cuộc sống cần phải có những thứ đó mới thêm nhiều thú vị của sự ngọt ngào trộn lẫn đắng cay, hì hì ...Biết làm sao đây ?! 393946

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết