Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
SMILES TO YOU! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
SMILES TO YOU! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1SMILES TO YOU! Empty SMILES TO YOU! Mon May 24, 2010 11:33 pm

thao-an hai

avatar
Tiều ngư
Tiều ngư
SMILES TO YOU! 364998 SMILES TO YOU! 357889 SMILES TO YOU! 813303 SMILES TO YOU! 818510 SMILES TO YOU! 50798





1) "12h ngày hôm qua trên địa bàn Xuân Lai đã xảy ra 1
một vụ cướp đặc
biệt nghiêm trọng.Nạn nhân là 1 người ăn xin bị giật mất sợi dây
chuyền 2 lượng vàng SJC...bởi 1 tên cụt tay ngồi trên 1 chiếc xe đạp
do 1 tên cụt chân đạp khá nhanh. Bên kia đường có 1 ông mù đang ngồi
đọc báo nhìn thấy liền kể cho người bạn bị điếc đang nghe Ipod biết,
ông điếc quay sang bảo ông bị câm lấy Iphone gọi điện thoại báo Công
An 113, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm."

2) Một chàng trai, một cô gái và một cụ già ngồi trong công viên. Đột
nhiên cô gái kêu lên: Ui, tự nhiên má em đau quá. Chàng trai bèn hôn
vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi. Ít
phút sau... - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - Còn đau
không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi... Cụ già ngồi gần đó liền hỏi: -
Hỡi chàng trai tốt bụng, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không >> muon'
sac. nuoc' wa' di mat'''

3) Chuyện toàn dấu nặng: Một chục chị bộ đội, đội một chục hột vịt
lộn, bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chị bộ đội sợ, chạy
lại gọi một chục cụ bộ đội. Chục cụ chạy lại định nện bọn lạ mặt một
trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ rượt bọn lạ mặt, chục cụ chạy mệt,
lượm gạch chọi bọn lạ mặt. Bọn lạ mặt bị đập nện, một bị dập mật, một
bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội
nghiệp.... Đọc thật mệt!

4) ßuồn buồn mắc võng nằm chơi ->Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là
buồn♥️♥️♥️ßuồn buồn năm chục xé chơi ->Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là
buồn♥️♥️♥️ßuồn buồn muốn đốt nhà chơi->Ai dè cháy thật, buồn ơi là
buồn♥️♥️♥️ßuồn buồn lấy súng ra chơi->Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là
buồn♥️♥️♥️ßuồn buồn chon hoc đi bơi->Ai ngờ hết nước, buồn ơi là
buồn♥️♥️♥️ßuồn buồn đếm lá vàng rơi->Đếm hoài không hết, buồn ơi là
buồn♥️♥️♥️ßuồn buồn muốn hắt xì hơi->Vậy mà không được, buồn ơi là
buồn♥️♥️♥️ßuồn buồn viết nhảm, gửi chơi,-Ai mà ráng đọc... khùng ơi là
khùng. Hehehe...

5) Cấu tạo cơ thể người. Ba sinh viên ngồi nói chuyện với nhau về cấu
tạo cơ thể con người. Sinh viên cơ khí khen: - Các khớp nối cơ thể
thật hoàn hảo. Sinh viên ngành điện tấm tắc: - Những mạch thần kinh
được thiết kế thật hoàn hảo. Sinh viên ngành môi trường lắc đầu: - Dù
sao cũng không nên để chỗ nước thải gần khu giải trí như vậy!

6) Con thuyền nho nhỏ, hai nguời trên đó, họ nói yêu nhau... Mười lăm
phut sau, vẫn con thuyền nhỏ, hai người trên đó Chàng to, nàng nhỏ...
to to nhỏ nhỏ. Trông trước, ngó sau, không ai quanh đó... con thuyền
nho nhỏ, rung rinh trong gió... Chín tháng sau đó, con thuỳen nho nhỏ,
vẫn hai người đó, anh chàng to to, giờ trông nhỏ nhỏ, cô gái nho nhỏ,
trông lại "to to"... Một năm sau đó, con thuyền nho nhỏ, Ba người
trên
đó, to nhỏ cùng nhau

7) Hòang Tử đi chơi dạo trên chiếc thuyền bị té xuống sông, May mắn
quá, gặp một nàng tiên cá xinh đẹp, chàng vội vã mừng rỡ nói rằng: Hỡi
nguời đẹp, Nàng hãy cứu lấy Ta, Ta sẽ ban cho nàng tất cả quần áo đẹp
và vải lụa đắc nhất trong thiên hạ, Nàng tiên cá với ánh mằt lung linh
triều mến, nhìn chàng và lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Không, Ở truồng quen
rồi..

8) Bang Virginia miền tây Hoa Kỳ hôm qua đã chứng kiến một tai nạn máy
bay thảm khốc khi một chiếc máy bay 2 chỗ ngồi cỡ nhỏ hiệu Cessna do 2
sinh viên của Đại học Tây Virginia lái đã bị rơi xuống một nghĩa trang
tại Morgantown. Người ta đã phải huy động tới đây nhiều đơn vị tìm
kiếm và cứu hộ. Tính tới thời điểm này đã tìm được 300 thi thể và dự
đoán con số sẽ còn tăng lên khi tiếp tục đào bới vào buổi tối. Hai
sinh viên điều khiển máy bay rất may vẫn không hề hấn gì và đang tham
gia giúp đỡ trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

9) Một bệnh nhân tâm thần nằm trên giuờng hát, hát một lúc, bèn úp
nguời lại hát tiếp. Bác sĩ hỏi: " Mày hát thì hát, sao lại lật nguời
lại làm chi chứ?" . Bệnh nhân: "Ðồ ngu, mặt A hát xong đương nhiên
phải tới mặt B chứ" Hahaha

10) Thằng bé gọi đt cho ông nó, nó nói :"Ông ơi, thứ 2 này cô giáo bận
nên cho cháu nghỉ, ông đưa cháu đi chơi nhé?" -Người ông kêu cô thư kí
lại rồi nói :"Cô dời lại cho tôi cuộc họp sáng t2, tôi đưa thằng cháu
đi chơi". -Cô thư kí gọi cho chồng :"Anh đấy à, t2 giám đốc bận công
việc nên em sẽ được nghỉ ở nhà!" -Anh chồng nhắn cho cô bồ nhí :"T2
em
đừng đến nhé, vợ anh có ở nhà." -Cô bồ nhí gọi cho học trò bảo:"t2 cô

rảnh vậy ta học bình thường nhé" -Đứa bé gọi đt cho ông nó :"Ông ơi
t2
này cháu không đi chơi đc rồi, cô giáo rảnh nên cháu phải đi học."...
"

11) Con thỏ đang chạy trong rừng thì thấy chó sói đang hít
heroin bèn nói: anh sói ơi hãy nghe em từ bỏ những thứ độc
hại đó, đi với em quanh rừng sẽ thấy nhiều cảnh đẹp lắm...
cả 2 đang chạy thì lại gặp con cáo đang hút á phiện , thỏ
lại nói: anh cáo ơi hãy từ bỏ chất độc hại và theo em ngắm
cảnh rừng... chạy 1 lúc lại gặp con cọp đang chích thuốc
kích thích , thỏ lại nói: anh cọp ơi hãy từ bỏ... nhưng cọp
gầm lên: CON MẸ MÀY THỎ, LẦN NÀO MÀY SAY THUỐC LẮC CŨNG RỦ
TAO CHẠY KHẮP RỪNG , CÚT XÉO !

12) Có một đôi sắp cưới nhau tâm sự. Cô gái nói: - Anh iu, sau này
cưới nhau rồi anh không được ăn hiếp em nha. Chàng trai: - Đương nhiên
rùi cục cưng, làm sao anh có thể ăn hiếp em được. - Anh cũng không
được la em đó nha. - Thương em không hết mà làm sao la được. - Thật
không anh? - Đương nhiên rồi - Anh hứa đi, có thật không? - Thật mà,
hỏi hoài tao táng một cái chết bi giờ"

13) Một tên cướp trên máy bay, hắn hét to:"Tất cả phụ nữ trên máy bay
phải bỏ hết tất cả trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp. Tất
cả mọi người sợ hãi,nhanh chóng tháo hết đồ trang sức của mình nộp cho
tên cướp, duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu, tay vẫn còn đeo
đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước tới quát:"Sao bà không bỏ hết trang
sức vào túi". Bà già nở nụ cười nhảm hiểm:"Hí hí đồ quỷ sứ nói thì
phải giữ lời đấy nhé"

14) Ngày xửa ngày xưa y như hôm qua có một ngôi chùa và một nhà thờ ở
gần nhau. Một ngày nọ cha sứ mới qua chùa và chỉ vào tượng phật cao
lớn hỏi " Thằng nào đây". Trụ trì chùa trả lời " đây là đức
Thích Ca"
cha sứ chỉ vào tượng phật bà hỏi típ" Con nào đứng đây" dạ đây là đức

quan thế âm và típ tục chỉ vào tượng phật Di Lặc hỏi thằng nào mà ngồi
cười thấy ghét" dạ đây là đức Di lặc. Lúc đó cha sứ hỏi típ " còn
thằng nào nữa ko?" trụ trì trả lời " còn 1 thằng nữa qua kia chơi bị
người ta bắt đóng đinh rồi "

2SMILES TO YOU! Empty Re: SMILES TO YOU! Tue May 25, 2010 11:33 am

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Hì, Những đoạn trích trên đọc thấy con người thỏa mái hơn, vì đem lại nhiều nụ cười xúc tích, hồn nhiên, cười cho thấy lòng mình nhẹ nhỏm, yêu cuộc sống hơn, sôi động hơn, một ngày nên tạo một thời gian không gian cười, giải trí cho người thêm trẻ trung khỏe ra. Anh cảm ơn THẢO đã tham gia diễn đàn và đem lại nhiều nụ cười đó. ah mà nè cho anh hỏi tí ngen Nếu bài viết này là của em thì em nên để tác giả ở phần dưới bên phải nhé, còn nếu như em sưu tầm thì em cũng nên để ở phần dưới tên tác giả của bài viết hoặc em để chử sưu tầm, thêm sự trân trọng hơn ngen em. Thân ái

3SMILES TO YOU! Empty Re: SMILES TO YOU! Tue May 25, 2010 12:32 pm

thao-an hai

avatar
Tiều ngư
Tiều ngư
thanks anh văn đầy nhìu lần sau em sẽ rút kinh nghiệm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SMILES TO YOU! 763697 SMILES TO YOU! 979883

4SMILES TO YOU! Empty Re: SMILES TO YOU! Tue May 25, 2010 3:35 pm

thienanhproduction_6264

thienanhproduction_6264
Level 1
Level 1
hay đó,cố gắng đăng nữa nhen chị !!!!!!!!
SMILES TO YOU! 818510

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết