1 LỜI KÊU GỌI NGHĨA TÌNH TỪ BQT FORUM LÝ SƠN ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN Thu Jun 03, 2010 11:40 am
vandayit
First topic message reminder :
Trước sự ra đi mãi mãi của một người thầy đang kính yêu đã dày công dạy dỗ, quan tâm, thân thiện nhất, nhiệt tình, tâm quyết và hết lòng thương yêu học sinh ... Điều đó cũng chưa nói lên hết nổi lòng chan chứa biết bao nhiêu của người thầy nhưng mà dù sao cũng nói lên một gì đó để hiểu. Đó là người thầy mến yêu DƯƠNG MINH PHƯƠNG ( GV dạy GDCD ở trường THPT Lý Sơn)
"....Thật vô cùng thương tiếc một người thầy vĩ đại, đã dày công giảng dạy và hết lòng quan tâm, thương yêu học sinh, tấm lòng người thầy bao dung rộng lớn biết bao nhiêu, dạy dỗ học sinh nên người...nay lại ra đi mãi mãi....thật là một nổi đau và mất mát lớn cho gia đình, cho xã hội và cho mọi tầng lớp học của trường THPT Lý Sơn.
Nay thầy đã ra đi vì nghĩa lớn sự nghiệp ( đi coi thi ) chẳng may như thế, em thay mặt tất cả là học sinh của thầy, xin chia buồn đến gia đình thầy và vô cùng thương tiếc một người thầy cao cả và vĩ đại ấy, tất cả anh em trên diễn đàn Lý Sơn này tỏ lòng kính yêu, một phút mặt niệm để tưởng nhớ công ơn trời biển dạy dỗ của thầy giành cho các em nên người... Các em sẽ hứa với thầy sống thật tốt, học thật tốt, có ích cho xã hội và gia đình, bản thân, nên người cho dù ở cương vị nào đi chăng nữa thì các em sẽ không bao giờ quên công ơn trời biển mà một người thầy đã lặng lẽ và hết lòng dạy bảo học sinh....."
Hôm nay mình đại diện DIỄN ĐÀN LYSON.TK gởi đến BQT lời kêu gọi tình nghĩa thầy trò thắm đượm tình chan chứa....với một TẤM LÒNG THĂM VIẾNG CAO CẢ gởi đến nhớ tưởng công ơn trời biển dạy dỗ của thầy. của ít lòng nhiều quyên góp để kính viếng thăm. Vậy mong BQT động viên các bạn gần xa quyên góp tự nguyện. Nếu được như thế thì BQT liên lạc với mình để Đại diện DIỄN ĐÀN LYSON.TK thăm viếng thầy sớm nhất.
thân ái!.....................vandayit....................
Trước sự ra đi mãi mãi của một người thầy đang kính yêu đã dày công dạy dỗ, quan tâm, thân thiện nhất, nhiệt tình, tâm quyết và hết lòng thương yêu học sinh ... Điều đó cũng chưa nói lên hết nổi lòng chan chứa biết bao nhiêu của người thầy nhưng mà dù sao cũng nói lên một gì đó để hiểu. Đó là người thầy mến yêu DƯƠNG MINH PHƯƠNG ( GV dạy GDCD ở trường THPT Lý Sơn)
ronglyson đã viết: |
đêm ngày 1/6 , thầy Dương Minh Phương ( GV dạy GDCD ở trường THPT Lý Sơn) đi coi thi trong Quãng Ngãi, đang ngủ trong khách sạn thì đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim,một cái chết thật đau lòng và đột ngột. |
"....Thật vô cùng thương tiếc một người thầy vĩ đại, đã dày công giảng dạy và hết lòng quan tâm, thương yêu học sinh, tấm lòng người thầy bao dung rộng lớn biết bao nhiêu, dạy dỗ học sinh nên người...nay lại ra đi mãi mãi....thật là một nổi đau và mất mát lớn cho gia đình, cho xã hội và cho mọi tầng lớp học của trường THPT Lý Sơn.
Nay thầy đã ra đi vì nghĩa lớn sự nghiệp ( đi coi thi ) chẳng may như thế, em thay mặt tất cả là học sinh của thầy, xin chia buồn đến gia đình thầy và vô cùng thương tiếc một người thầy cao cả và vĩ đại ấy, tất cả anh em trên diễn đàn Lý Sơn này tỏ lòng kính yêu, một phút mặt niệm để tưởng nhớ công ơn trời biển dạy dỗ của thầy giành cho các em nên người... Các em sẽ hứa với thầy sống thật tốt, học thật tốt, có ích cho xã hội và gia đình, bản thân, nên người cho dù ở cương vị nào đi chăng nữa thì các em sẽ không bao giờ quên công ơn trời biển mà một người thầy đã lặng lẽ và hết lòng dạy bảo học sinh....."
Hôm nay mình đại diện DIỄN ĐÀN LYSON.TK gởi đến BQT lời kêu gọi tình nghĩa thầy trò thắm đượm tình chan chứa....với một TẤM LÒNG THĂM VIẾNG CAO CẢ gởi đến nhớ tưởng công ơn trời biển dạy dỗ của thầy. của ít lòng nhiều quyên góp để kính viếng thăm. Vậy mong BQT động viên các bạn gần xa quyên góp tự nguyện. Nếu được như thế thì BQT liên lạc với mình để Đại diện DIỄN ĐÀN LYSON.TK thăm viếng thầy sớm nhất.
thân ái!.....................vandayit....................