1 THƯ TL. BQT GỬI CHÚC MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ (5/5 ) ĐẾN BÀ CON TRÊN DIỄN ĐÀN Sat Jun 12, 2010 10:39 am
vandayit
Nhân ngày Tết Đoan Ngọ ( 5/5) đã về Mình TM. BQT Diễn đàn kính gởi lời chúc đến toàn thể gia đình của anh, chị, em và các bạn trên DIỄN ĐÀN lời chúc sức khỏe, vui vẻ, làm ăn đắt tài, vạn sự như ý, công việc như ý, thành đạt, đồng thời gởi lời chúc đến BQT, các thành viên, các bạn gần xa lời chúc sức khỏe, thành đạt trên mọi con đường : Học tập, cuộc sống và tình yêu,đóng góp cho DIỄN ĐÀN lớn mạnh hơn nữa, đoàn kết, thương yêu, hòa nhã tương xứng với các DIỄN ĐÀN lớn mạnh của xứ bạn. Chúc các em học sinh có một mùa thi tràn đầy may mắn, thi tốt, đậu cao vào các trường mà các em yêu thích.
Các bạn thân mến !
Mùa Xuân đã đi qua, mùa hè nay lại đến là một quy luật tuần hoàn của thời gian. Tuy trong cái nắng oi bức, không khí ngột ngạt của mùa hè, nhưng không làm đi lu mờ của cái đẹp, những cánh hoa đua nhau khoe sắc với những chú bướm lung linh trên cành cộng với cái xinh xắn của thiên thiêng ban tặng. Hòa trong không khí ấy một cái Tết cổ truyền ( Tết Đoan Ngọ tức là ngày 5/5 ) làm cho không khí lan tỏa biết bao nhiêu niềm vui, niềm bất ngờ, niềm chúc mừng nhau, chúc thọ, chúc phúc, chúc cả niềm tin, niềm chiến thắng, niềm hạnh phúc... trên đảo nhỏ Lý Sơn thân yêu.
Các bạn ạ!
Đảo Lý Sơn là một đảo du lịch sinh thái biển sẽ dần dần trỡ thành hiện thực; một hòn đảo mang nhiều gấm vóc, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục, tục quán đã cưu mang và sinh thành con người Lý Sơn ấy rất chất phát thật thà, giỏi dang, chịu khó, dũng cảm, mưu trí, thông minh, khôn khéo, đoàn kết, hòa nhã, hiếu khách mến tình, thành đạt trên nhiều lĩnh vực, hết thương yêu, tận tình chia sẽ, động viên, giúp đỡ, v.v. Hòa trong không khí ấy, con người Lý Sơn lại tự hào với bản chất cao đẹp ấy một cách đáng trân trọng.
Con người Lý Sơn là thế cho dù cuộc sống còn vất vả, lam lũ làm ăn, cần cù chịu khó, .v.v nhưng mà rất tôn trọng những ngày lễ, ngày Tết mà có từ thời xa xưa ông cha ta để lại. Hầu như hằng năm bà con trên đảo mỗi người có một phương thức làm ăn, nhưng mỗi khi Tết về, ngày lễ lớn là đoàn tụ một cách thân mật mà không có sự lời nhắc nhỡ của ai, mà tự mỗi con người hầu như làm ăn ở đâu, xa xứ cũng muốn ngày hội tụ ấy, về với gia đình, hầu ông bà, vui vẻ con cháu, bạn bè. Nếu như hoàn cảnh thì cho dù ở xa xứ đi chăng nữa thì ngày hội ấy cái tư tương của mỗi con người Lý Sơn cũng hướng về ngày cội nguồn, cái tâm tình của con người đất đảo rất cao là chổ đó. Điều ấy nói lên sự đại đoàn kết, tương thân tương ái của con người đảo.
Một lần nữa, mình thay mặt BQT gởi đến lời chúc toàn vạn sự như ý muốn, trẻ khỏe, năng động, sáng tạo, đem lại thành quả cao nhất, chúc phúc, chúc may mắn, chúc thành công, chúc các em luôn thi tôt đậu cao vào các trường ĐH, CĐ mà các em yêu thích, chúc đại đoàn kết anh em một nhà, góp phần vào DIỄN ĐÀN ngày càng phát triển hiện đại hơn , chúc một cái Tết thật vui vẻ, sum vầy.
...................thân ái................................
.............................vandayit.............................
.............................vandayit.............................
Được sửa bởi vandayit ngày Sun Jun 13, 2010 11:53 am; sửa lần 1.