1 Gửi Em. Sat Aug 07, 2010 10:13 am
cuong.kts99
Tiều ngư
Gửi Em. Sáng tác. Quang Cường
A biết em buồn vì những chuyện
đã qua
A phải làm sao để em không buồn nữa
Những câu chuyện xưa thôi, hãy
đóng cửa
Để ánh trăng gầy thôi thổn thức
đêm mưa
Gió ngoài hiên vẫn rì rào lưa
thưa
Cho kể đến sau ôm nỗi lòng trăng
trở
Nỗi nhớ ai cứ cồn cào trong hơi
thở
Để mây buồn ,hờn gió thẩn thờ
trôi
Nắng hãy về để sưởi ấm em tôi
Mưa hãy xua tan những lớp bụi
trần , em tôi vướng
Hãy tắm em tôi bằng ánh hòa
quang rực rỡ.
Cho tôi không còn ngồi đếm những
giọt mưa rơi..
A biết em buồn vì những chuyện
đã qua
A phải làm sao để em không buồn nữa
Những câu chuyện xưa thôi, hãy
đóng cửa
Để ánh trăng gầy thôi thổn thức
đêm mưa
Gió ngoài hiên vẫn rì rào lưa
thưa
Cho kể đến sau ôm nỗi lòng trăng
trở
Nỗi nhớ ai cứ cồn cào trong hơi
thở
Để mây buồn ,hờn gió thẩn thờ
trôi
Nắng hãy về để sưởi ấm em tôi
Mưa hãy xua tan những lớp bụi
trần , em tôi vướng
Hãy tắm em tôi bằng ánh hòa
quang rực rỡ.
Cho tôi không còn ngồi đếm những
giọt mưa rơi..