Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 24 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 24 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 24 trong tổng số 40 trang]

thienthan

thienthan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
First topic message reminder :

Đây là 1 cuốn sổ lưu bút Online nho nhỏ để mọi người ghi lại những hoạt động trong ngày!!!

Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 24 8896
Những chuyện xảy ra trong ngày hoặc những chuyện trên thế giới online của bạn!






Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 24 Logo_411

-------------------
Mỗi ngày 1 châm ngôn sống


http://www.lyson.org/t97-topic

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
lần này thì "toi" rôi, ôi mình không có khiếu dỗ trẻ con đâu. khó khăn lắm mới "dụ dỗ" được mấy cuốn truyện vậy mà.... thật đáng ghét con trai gì lại đi tranh cuốn doremon với con gái bao giờ chứ, biết zay chẳng thèm ngồi chung, những tiết học đường lối của mình sẽ kéo dài thê thảm mất thôi. hok biết đâu 56

còn ông anh bao giờ mới sửa màn hình xong đây, ngồi dưới mạng không thể tập trung được.

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
mà cũng vì đọc xong cuốn nghệ thuật sống nên nhận ra rằng những câu châm ngôn trong phần nhật kí này từ trong cuốn sách đó mà ra hết. đọc và suy ngẫm thấy ý nghĩa làm sao. hay lắm!

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
tại sao phải như thế chứ ??? nhất thiết phải như thế ưh ????


lua

https://www.facebook.com/

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
daovo đã viết:mà cũng vì đọc xong cuốn nghệ thuật sống nên nhận ra rằng những câu châm ngôn trong phần nhật kí này từ trong cuốn sách đó mà ra hết. đọc và suy ngẫm thấy ý nghĩa làm sao. hay lắm!

Đúng rồi! mỗi lần bạn viết vào topic Nhật Ký thành viên thì nên đọc mỗi ngày 1 câu châm ngôn sống! rất hay và ý nghĩa đấy

http://my.opera.com/khoilv

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
haha, 4rum lyson.org được đăng trên báo TIỀN PHONG ( http://www.tienphong.vn/Phong-Su/529899/Co-be-tim-cha.html )

http://www.wearedesigner.net

bupbe_kute

bupbe_kute
Level 3
Level 3
Lại một ngày nữa trôi qua mà mình thì chưa làm được j cả.Sao thời gian lại trôi nhanh như vậy chứ??????????????????????????????
Sao trên đời này có nhiều điều khó hiểu thế nhỉ????????????
khoc3

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
bupbe_kute đã viết:Lại một ngày nữa trôi qua mà mình thì chưa làm được j cả.Sao thời gian lại trôi nhanh như vậy chứ??????????????????????????????
Sao trên đời này có nhiều điều khó hiểu thế nhỉ????????????
khoc3
hì. bạn ji đó ơi !!! trên đời này có rất nhìu thứ rất, rất là khó hỉu đấy. chắc có lẽ bạn cũng rơi vào tình trạng giống mình rùi ấy :D. chia bùn nhá.



nghe nhạc nhá.
chúc cả nhà ngủ ngon!!! =.=

https://www.facebook.com/

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
bày bạn bupbe_kute một cách nhé! hãy làm những việc bạn thích í, bạn sẽ thấy thời gian trôi đi không phải là vô nghĩa, thay vì phải ngồi suy nghĩ vẩn vơ để rồi thấy hối tiếc vì mình không làm được gì cả. có thể truớc kia mình cũng cứ ngồi suy nghĩ vu vơ như bạn, nhưng mỗi lần như thế mình đều tìm cách để giải tỏa và nó có hiệu quả rất đáng kể đó. ai mà chẳng có lúc buồn lúc vui, và những lúc buồn đó ta sẽ làm gì? có thể sở thích của bạn khác mình nhưng bạn cứ thử đi tìm sở thích thật sự của mình để làm là được. như mình những lúc buồn à thường thì sẽ tìm một cuốn sách để đọc, lúc đó sẽ để tâm vào nội dung cuốn sách mà không phải suy nghĩ gì cả, khi đọc xong cuốn sách cũng là lúc mọi buồn phiền sẽ qua đi. một cách khác mình thấy cũng hiệu quả với mình dó là đi dạo biển một mình, bước một mình đi trên bãi biển cảm thấy rất bình yên,khi về đến nhà sẽ thấy thoải mái ngay. rồi thì nghe quà tặng âm nhạc nữa nè, khi nghe những tâm sự cảm thấy nỗi buồn của mình chẳng là gì cả so với nhiều người chính vì vậy mình sẽ nhanh chóng vượt qua hơn đó.... chúc bạn sẽ tìm được niềm vui thật sự nhé!

Quanduitangai

Quanduitangai
Thành viên vi phạm
Thành viên vi phạm
chẳng có gì mới hết nhỉ?

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
làm bài tập nhóm hoài ngồi mạng mấy tiếng mệt đừ. có nên mua Dcom không nhỉ? mua thì cũng được mà lỡ kì sau ra trọ thì bỏ cũng tiếc.

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
mai được làm công việc mình thích ! khoảng thời gian này thật nhiều cảm xúc trộn lẫn ! vui có, buồn có, hạnh phúc có mà thất vọng cũng có ! rồi thêm vào đó là cảm giác tội lỗi với 1 ai đó ! thật mâu thuẫn ! thôi thì vì một ngày mai tươi sáng, cố mà làm cho xong cái bài tập CSDL này rùi hãy đi ngủ ! mai là deadline rùi :( cố lên

cobe_haidao

cobe_haidao
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Dạo này không vào 4rum! cũng thấy nhớ thật nhưng vào thì không có ai hết! :( 4rum dạo này bùn quá :(! hôm nay 8 với chị Đến cũng vui thật! Nhớ chị milu quá! :D

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
chỉ vì một lời hứa mà hôm nay phải bỏ qua 2 cơ hội, dù sao thì cũng đã xong.

milu_bibi2006

milu_bibi2006
Ban ĐH
 Ban ĐH
cobe_haidao đã viết:Dạo này không vào 4rum! cũng thấy nhớ thật nhưng vào thì không có ai hết! :( 4rum dạo này bùn quá :(! hôm nay 8 với chị Đến cũng vui thật! Nhớ chị milu quá! :D

hihi, chị khóc lun nè, xúc động quá, chị cũng nhớ bé T lắm và nhớ 4rum nữa buonlam do về Lý Sơn ko có điều kiện nên chị ko lên mạng được, chắc tuần sau là sẽ lên liên tục hihi



Được sửa bởi milu_bibi2006 ngày Mon Mar 07, 2011 8:18 pm; sửa lần 1.

milu_bibi2006

milu_bibi2006
Ban ĐH
 Ban ĐH
milu_bibi2006 đã viết:
cobe_haidao đã viết:Dạo này không vào 4rum! cũng thấy nhớ thật nhưng vào thì không có ai hết! :( 4rum dạo này bùn quá :(! hôm nay 8 với chị Đến cũng vui thật! Nhớ chị milu quá! :D

hihi, chị khóc lun nè, xúc động quá, chị cũng nhớ bé T lắm và nhớ 4rum nữa buonlam do về Lý Sơn ko có điều kiện nên chị ko lên mạng được, chắc tuần sau là sẽ lên liên tục hihi

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
milu_bibi2006 đã viết:
cobe_haidao đã viết:Dạo này không vào 4rum! cũng thấy nhớ thật nhưng vào thì không có ai hết! :( 4rum dạo này bùn quá :(! hôm nay 8 với chị Đến cũng vui thật! Nhớ chị milu quá! :D

hihi, chị khóc lun nè, xúc động quá, chị cũng nhớ bé T lắm và nhớ 4rum nữa buonlam do về Lý Sơn ko có điều kiện nên chị ko lên mạng được, chắc tuần sau là sẽ lên liên tục hihi
thế không có ai nhớ mình hã ta...
buonlam

https://www.facebook.com/

cobe_haidao

cobe_haidao
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
hihi hôm nay có nhiều người tặng hoa cho mình quá! vui quá hạnh phúc quá! :D. Cobe_haidao cảm ơn Thanhduocanbinh và Ngocthau nha! hon2

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
huhu! tui nghèo quá đến nổi mua nhẫn tặng ng ta mà chẳng đủ tiền! chán ghê!

http://vuongquoctoi.tk/

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
nên hay không nên? chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là một vấn đề rồi, biết là không đúng nhưng... mà nói tóm lại là không thích mắc nợ người khác. vật chất chỉ là hư vô, có nó chưa hẳn là có tất cả.

một ngày buồn, lần đâu tiên không muốn bước chân ra khỏi nhà...

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP

vươn lên ! Hahaha

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
mở ra một thời kỳ mới dù không biết là tốt hay xấu, mà chắc là cả hai quá. sự tiện lợi vẫn là trên hết mà.

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Dạo này nhiều Forum lớn trong cả nước bị sự cố không vào được ( như HSO , truongton.net , ssc.vn .....), một số bị sự cố do kỹ thuật, một số vì đặt server tại nước ngoài ( cáp quang Internet chính dẫn đến VN bị đứt ) nên vào chập chờn . LySon.Org vẫn hoạt động tốt ..... ôi sung sướng.............!!! :ilove:

http://letot.chaoban.info

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
"Bút toán trùng và phương pháp xử lý trong các phần mềm kế toán". sao mà lơ tơ mơ zu zay nè, tìm trên mạng thì chẳng giống của thầy, hỏi những người đi làm cũng không cho đc kết quả thoả đáng. làm sao đây? phần mềm kế toán thì mới dùng sơ sơ mà đưa ra tình huống của nhà quản trị thì đúng là khổ.

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
thế là cũng hoàn thành sau 2 ngày ngồi suốt trên mạng. kinh qúa đi ngủ cũng mơ thấy số. hôm nay đc ngủ ngon rồi hehe. g9 nhé!

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
anh vẫn biết làm thế là có đôi chút gì đó ích kỉ ! nhưng em ơi !Hãy hiểu cho lòng anh em nhé ! Linux của anh

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 24 trong tổng số 40 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Next