ngày 16/02/2012 là một ngày đáng nhớ đối với: một ngày tràn đầy niềm vui
mấy đứa bạn nhìn vào cứ bảo mắc chứng bệnh tự kỷ nhưng thật sự đã lâu lắm rùi hôm qua mới cảm thấy hạnh phúc như thế: làm gì cũng cười suốt, đi một mình ngoài đường cũng cười, tối nằm ngủ không sao chợp mắt đc chỉ biết nằm cười
->đó cũng là lý do mình trở lại.
mình đã từng rất bực, đã từng phải khóc khi tham gia 4r, đã từng hứa sẽ không bao giờ quay lại và đã từng thất hứa rất nhiều lần cũng chỉ vì một điều "tôi có một ước mơ"
với nickname này hi vọng nó sẽ không còn chứa đựng những tâm sự buồn của một ng con gái, và cũng không cần phải tỏ ra là một ng con gái đanh đá để chọc tức ng# nữa.
trước đây có ng đã từng nói với mình rằng "a k thích e quậy nhiều như thế, thế giới ảo nhưng mình là thật"->ok giờ thì không có lý do gì phải "quậy" nữa cả, không ngờ chỉ những việc cỏn con trên 4r cũng làm cho nhiều ng đánh mất niềm tin ở mình ghê->điều buồn nhất trong ngày.
cũng với nickname này mình sẽ sống thật với chính cảm xúc của mình, bớt thể hiện cái "tôi" đi một chút và bớt trẻ con đi một chút.
với cái tính trẻ con vui từ những điều bé nhỏ nhất: có chuyện gì vui cũng vô tư viết ra, cũng muốn kể cho mọi ng nghe, nhưng không phai ai cũng "trẻ con" giống mình nên họ lại nghĩ theo chiều hướng khác->giờ thì thấy hậu quả rùi nên hi vọng mình sẽ bớt trẻ con đi một chút
đúng 0h53 mùng 1 tết đã nhận đc 1 tn thế này "c là ng "cúng cuồi" e chúc trc khi đi ngủ.giờ mới thấy c còn trẻ con hơn e luôn á, năm mới rùi chúc c ít suy nghĩ đi một chút, bớt trẻ con đi một chút chứ k là e bực lắm á"->đọc xong chỉ biết cười, tn chúc tết thích nhất. mình đang có xu hướng thay đổi theo chiều hướng đó và mình tin mình làm đc vì e gái suốt ngày cứ bào "c ngoan
"->thiệt là potay
điều đó nói lên rằng mình quay trở lại không phải để viết nhật ký, cũng không phải để kể những chuyện vui
p/s: thời gian này bận rộn nên tạm thời k viết bài