cạnh tranh các từ khoá liên quan đến LÝ SƠN trên Google !!!
SEO là 1 cuộc chiến ngầm
mình chả rành !!!!
------------Brừm ! Brừm ! Brừm ! Brừm ! Brừm ! Brừm ! Brừm !
Trong đêm, mài bút cố gắng tìm lại cho mình một ánh nắng
Ngòi bút vẫn vẽ những nét cuộc đời trong màn đêm tĩnh lặng
Lúc vui lúc buồn có lúc tự nhìn lại mình -2 bàn tay trắng
Tự hỏimình thất bại rồi chăng gục ngã trong muôn vàn cay đắng
Cũng có những lúc ngòi bút thăng hoa cuộc đời rực nắng môt mình lẵng lẽ mỉm cười trong màn đêm tĩnh lặng
Nhìn lại phía sau mình đã vượt qua một chặng dường dài
Biết bao nhiêu lần chìm vào u mê thời gian bỏ thừa vương vãi
Men rượu- khói thuốc phủ mờ tương lai
Một mình lạc lõng cầu xin một sự thông cảm nhưng không ai thương hại
Cuộc đời quá nhiều chông gai
Cuộc sống không còn mục đích nhưng vẫn còn lại niềm đam mê để rồi trong đêm từng đêm vẫn mài cây bút một mình lặng lẽ đi tìm lại chính mình
Một mình, đi tìm lại anh bình minh
Một mình vẫn cứ tiếp tục cho dù đôi mắt đã mỏi sau bao đêm thức trắng
Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc rồi ngày mai cuộc đời này sẽ rực nắng