Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Viết cho một người tôi đã từng yêu 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Viết cho một người tôi đã từng yêu 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
"Viết cho một người tôi đã từng yêu" - HỒI 1

Bốn năm trước,tôi gặp và quen anh trong một kì thi tập trung của trường.Dáng anh hơi gầy, đẹp trai trông rất thư sinh với nụ cười dễ mến.Tính anh khá trầm và lạnh-kiểu của những người sống nội tâm ngược lại hoàn toàn với tôi.Chính vì sự bí ẩn,lạnh lùng đó đã khơi dậy sự tò mò và thích khám phá trong tôi.Dần dần,tôi thích anh.Một ngày đẹp trời nọ,tôi bộc lộ điều đó bằng một tin nhắn.Thật buồn khi anh khéo léo từ chối:”sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ là bạn!”.Tôi còn có thể nói gì được nữa vì biết anh khá bảo thủ và đã suy nghĩ kĩ về những điều tôi nói. Ừ thì bạn.Tình bạn có thể tồn tại mãi mãi,còn tình yêu thì…tôi không chắc lắm.Không có người yêu thì thêm một người bạn cũng tốt mà!

Nhưng rồi sự khác biệt về lối sống,tính cách đã làm chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khi tôi góp ý về những suy nghĩ tiêu cực của anh.Một trận cãi vã nãy lửa đã diễn ra trên Y!M làm cho 2 bên đều phải mang những vết thương khó lành.Anh ít nói nhưng hôm đó mỗi lời anh thốt ra như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi đau nhói.Qua đó tôi biết thêm anh là một người dễ tự ái và ẩn trong vẻ điềm đạm ấy là một tính cách sẵn sàng bùng nổ như núi lửa sắp phun trào vậy.Kết thúc cuộc cãi nhau là lời hứa sẽ không bao giờ liên quan gì đến nhau nữa.Nói là vậy nhưng vào những dịp đặc biệt tôi cũng nhắn cho anh vài câu chúc mừng dẫu biết là sẽ không bao giờ có hồi đáp.Tình cảm mà, đâu thể nói quên là quên ngay được.Xóa hình bóng một người không thể như khi ta nhấn Del trên bàn phím máy tính.Tôi và anh tránh gặp nhau mọi lúc có thể.Có gặp cũng quay đi như chưa hề quen vì biết rằng lòng vẫn còn rất đau

Thấm thoắt đã hơn 2 năm qua đi…

Một hôm,tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại đã quá quen.Là anh.Ngạc nhiên thật sự khi anh nói mời tôi đến nhà chơi.Hôm nay là ngày gì?Không phải 1.4 mà.Anh xem tôi là gì vậy?Tôi hỏi và anh trả lời là vì coi tôi như bạn.Nếu nhớ không nhầm,anh đã từng nói không muốn liên quan gì đến tôi nữa kia mà.Sao bỗng dưng lại chuyển từ đối đầu sang đối thoại thế?Nếu là trước đây chắc tôi đã quá vui nhưng giờ thì chỉ thấy buồn cười.Ai đã đọc nhật kí Đặng Thùy Trâm đoạn chị Thùy viết về cảm xúc khi được kết nạp vào Đảng sau một thời gian quá dài phấn đấu không ngừng.Không phải là sự vui sướng,tự hào mà rất bình thường.Giống như khi chờ cho bạn thật đói người ta mới cho bạn ăn cơm thì cũng chẳng còn biết ngon lành gì nữa.Gìơ đây tôi thấy mình cũng như vậy đấy!Qúa khứ đã qua hãy để nó ngủ yên biết đâu lại là điều tốt hơn.Tôi không cực đoan nhưng tin rằng quay trở lại sẽ không có gì tốt đẹp đang chờ đợi cả hai người.Có gì đảm bảo rằng sẽ lại không cãi nhau như đã từng xảy ra?Đối với tôi,anh giờ cũng chỉ như một người cực kì bình thường mà thôi.Tôi muốn nói với anh rằng:”em đã bình yên và mong ang cũng vậy nhé.Những gì đã trải qua em sẽ xem như một giấc mơ dài .Luôn hạnh phúc anh nhé!”.

“Có khi nào trên đường đời xuôi ngược

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn đang tìm kiếm từ lâu.”



Được sửa bởi Khoilv ngày Wed May 12, 2010 3:34 pm; sửa lần 6. (Reason for editing : edit size)

rapperkam

rapperkam
Tiều ngư
Tiều ngư
buồn nhĩ
nhưng ko sao cuộc đời đang chờ ta phía trk
Viết cho một người tôi đã từng yêu 50798 Viết cho một người tôi đã từng yêu 50798 Viết cho một người tôi đã từng yêu 50798 Viết cho một người tôi đã từng yêu 50798 Viết cho một người tôi đã từng yêu 461513

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Chúc cô bạn thưở nhỏ "sư tử hà đông" gặp dc 1 trái tim hợp với bạn nhé !

Nghe chuyện cũng buồn thật ! nhưng đó là quá khứ ..vì thế hãy sống thoải mái ở hiện tại

-p/s: đàn gà ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ! khi nào tôi xuống thăm Hahaha

http://my.opera.com/khoilv

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
"Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia "

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

Kristian

Kristian
Level 6
Level 6
mỗi lần vấp ngã con người lại có thêm nhiều kinh nghiệm hơn!

và để rồi 2 người nhìn lại ..nhìn nhau và mỉm cười như những ng bạn !

chúc bạn may mắn với những lần sau

kêu thèn Khôi nó làm ông mai đi...nó làm tốt lắm đó li_te_vuong

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Chuyện Tình của bạn nghe buồn quá.
Nhưng không sao, dù gì thì bạn cũng đã quên và đã lấy lại được thăng bằng.
Trong cuộc sống có rất nhiều điều không như ta mong muốn.
Hy vọng rằng bạn sẽ gặp may mắn trong lần yêu sau.
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc. Viết cho một người tôi đã từng yêu 39728

contraixudao

contraixudao
Ban ĐH
 Ban ĐH
"Viết cho một người tôi đã từng yêu" - HỒI 2

Viết tiếp chuyện ngày xưa (hehe, viết thay người kia..., không biết đúng không nữa, hên xui Viết cho một người tôi đã từng yêu 364998 )


Sau một cuộc cãi vã giữa tôi và người ấy qua Y!, tôi rất bực bội và buồn chán. Tôi thề rằng tôi sẽ không gặp người đó nữa, nếu có gặp, người đó sẽ là một người xa lạ đối với tôi.


Thú thật, tôi rất nóng tính và tự ái. Nếu ngày xưa cô ấy hiểu điểm này của tôi và biết cách xử sự thì tình huống sẽ khác xưa rồi... Sao người ấy biết không biết lý do tại sao tôi cãi cọ, nếu tôi đối xử với người ấy như là bạn thì những lời khuyên đó đối với tôi không đến mức phải xảy ra một cuộc chiến.


Sau cuộc cãi vã, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được một vài tin nhắn từ người ấy nhưng ...tôi thường cho là tôi nhận được tin nhắn của một ai đó đã làm tổn thương tôi, tôi đọc nhưng không hề trả lời, sự bực tức của tôi vẫn chưa hề giảm xuống.


Qua thời gian, thời gian đã làm tôi xao lãng chuyện quá khứ, cũng bởi thời gian đã làm cho con người của tôi chín chắn hơn nhiều. Một lần, một lần bâng quơ trong đầu tôi chuyện năm xưa, tôi suy nghĩ miên man và biết mình đã đối xử không đúng với em, tôi có nên liên lạc với em hay không? không biết em có tha thứ cho tôi hay không?

Số điện thoại của em vẫn còn trong danh bạ, giờ không biết nhắn tin nói gì đây nhỉ, à, để biết mình không giận em nữa, biết mình muốn làm lành, mình phải nhắn em lên nhà mình chơi. Chắc em sẽ hiểu điều này....


Tôi cầm điện thoại chờ đợi, tin nhắn máy báo đã gửi, nghĩa là em vẫn còn dùng số này, hi vọng em sẽ trả lời cho tôi sớm.


Xin các bạn viết tiếp phần sau. Đây là một câu truyện nhiều hồi, các bạn viết tiếp - Hồi sau sẽ rõ.

http://www.pohand.com.vn

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
sẵn cảm hứng từ litevuong với a contraixudao mình cũng xin viết 1 câu chuyện!

cách đây 1 năm rưỡi !
tôi và em tình cờ quen biết nhau sau 1 chuyên đi chơi của lớp,dù là chung lớp nhưng ít khi nói chuyện với nhau!

và rồi 2 đứa cùng nhau vào YM ! "oánh nhau,tán gẫu" , spam tin nhắn ,là 2 cao thủ spam trong 4rum của trường ĐH,nhoá máy .. phá nhau đủ kiểu ...

rồi tình cảm đến tự lúc nào ko hay !

từ ta và ngươi đã chuyển thành anh và em !

1 hợp đồng tình yêu đã được biên soạn ra và kí kết nhiều lần !

lần cuối cùng có thời giạn đến vĩnh viễn !
mọi thứ diễn ra vô cùng êm đềm và hạnh phúc !

Tôi và em tính tình đều trẻ con ..rất hợp nhau !
Tôi còn nhớ rõ ngày 14/2 em tặng 1 que kẹo thật to,1 tấm thiệp made in tự em cho tôi...bảo là đừng có ăn..và thế là 1 tuần sau tôi lấy ra xem lại ..thì kiến đã vây đông lúc nào ko hay !

em yêu tất cả những gì thuộc về tôi ..yêu luôn cả Đảo Lý Sơn và tìm hiểu về nó !
và tất nhiên tôi cũng thế!

nhưng cũng vì tính tự ái của bản thân ...cũng vì muốn ng ta tìm được người tốt hơn..chứ ko như tôi chả có gì cả ...tính tình là bộp chộp,nhí nhố !

thế là tôi đã đề nghị đường ai nấy đi... ng ta đã khóc rất nhiều và tôi cũng thấy ân hận ! hợp đồng tình yêu bị xé bỏ

sau 1 thời gian tôi ko quen dc cảm giác thiếu ng ta...ko còn ai nhắn tin,nhoá máy hay rủ mình đi chơi nữa...thật sự là rất nhớ ! rồi mới hối hận ..đi tìm lại hình bóng xưa ! nhưng ko dc ng ta chấp nhận nữa rồi !

Hộp thư đến sao mà buồn bã...vô 4rum trường nhớ lại 1 thời 2 đứa spam ...giờ cũng là 1 cảm giác lạnh lẽo !

bây giờ tôi và em đã ko còn gì cả ! tôi cũng sống nhịp sống bình thường

số điện thoại em tôi cũng chả còn lưu..nick Yahoo đã ignore bao giờ ! ko phải vì tôi chối bỏ...mà tôi sợ lưu vào đấy tôi sẽ gặp lại cảm giác lúc xưa !

giờ lâu lâu em có nhắn tin hỏi thăm,rủ đi uống nc trò chuyện..tôi vẫn biết sdt ấy vẫn nhớ nó ! nhưng vẫn từ chối khéo các cuộc gặp đó!
Mãi sau này em mới nói cho tôi biết là em cũng buồn và đau khổ rất nhiều..thậm chí là hơn cả tôi...thế mà tôi đâu hay biết !!! tôi chỉ tưởng sao con người vô tình bạc bẽo thế kia chứ!

Tính tự ái đã giết chết 1 tình yêu nhỏ !


Mong em sẽ gặp người tình hơn tôi đã yêu em !

(Câu chuyện có thật của 1 cậu bé chập chững vào đời )

Xin các bạn viết tiếp phần nữa ^.^

http://my.opera.com/khoilv

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
thật sự bạn là người rất có ca tính đấy. đủ tự tin để có thể nói ra suy nghĩ của lòng mình. nếu là mình chắc có lẽ mình sẽ không làm được điều đó mà cứ tự nhủ rằng "thà rằng không nói em sẽ mãi mãi luôn có anh trong đời". mình rất ủng hộ quyết định của bạn quay lại không phải là giải pháp tốt, dù bây giờ chỉ là bạn thôi cũng đã thấy rất khó khăn rồi. tuy rằng ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng đâu khổ, bất hạnh nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được rằng nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua thì bạn khó có thể thấy được tầm quan trọng của mình. bạn ơi hãy cố lên!

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
"Viết cho một người tôi đã từng yêu" - HỒI 3

Tôi cầm điện thoại chờ đợi, tin nhắn máy báo đã gửi, nghĩa là em vẫn còn dùng số này, hi vọng em sẽ trả lời cho tôi sớm. Đợi 1 lát sau thì chuông báo có tin nhắn vang lên, tôi mừng vui không tả nổi, tôi thầm nghĩ rằng chắc em cũng mong chờ tin nhắn của tôi như tôi mong chờ tin nhắn của em trong thời gian qua vậy.

Tôi vội cúi xuống nhắc điện thoại lên và bấm xem... đây rồi, tin nhắn của em nhưng lời lẽ trong tin nhắn sao lại phũ phàng thế:

"Bạn đừng làm phiền cô ấy nữa, vì cô ấy không yêu bạn...."

Tôi đứng lặng người khi nhận ra lời lẽ trong tin nhắn là của một con trai khác. Với bản tính nóng nảy sẵn có cộng với tình yêu tôi dành cho em, Tôi không kiềm chế được lòng mình nên vội vàng gọi lại xem ai nhưng đáp lại những cuộc gọi của tôi là những tiếng Bíp...Bíp...Bíp.

Những tiếng Bíp...Bíp...Bíp... kia không biết vô tình hay cố ý mà nó đã làm tôi như điên lên, Tôi bất chấp tất cả và tiếp tục gọi, chuông reo liên hồi nhưng không một ai chịu bắt máy.... một lát sau cũng có người cầm máy nhưng trái ngược với những lời nói thân mật trước kia tôi được nghe mà thay vào đó là một lời hăm dọa của một người con trai khác:

“Cô ấy đã không yêu … nên … đừng làm phiền nữa… nếu không thì coi chừng….”

Nghe xong những lời lẽ như vậy, Tôi chết đứng như Từ Hải, tôi không muốn làm gì nữa cả??? không phải tôi sợ gì những lời lẽ hăm dọa đó nhưng cái tôi sợ lúc này là sao em lại thay đổi nhanh như thế, chẳng lẽ tình yêu với em đơn giản thế sao… Em đã bỏ lại sau lưng những lời :”Thề non hẹn biển”

Kể tự hôm đó tôi không còn muốn liên lạc với em nữa nhưng trong tâm hồn tôi lúc nào cũng mong nhận được những dòng tin nhắn giải thích hay gì gì....của em nhưng sự trông mong của tôi không được đáp trả. tôi chờ đợi trong nổi buồn……

Tình yêu tôi dành cho em vẫn như ngày nào, chỉ có thời gian là trôi đi mãi, thế là 2 năm đã trôi qua tôi không một lần gặp em, chắc em giờ đang hạnh phúc bên người ấy. Ở nơi phương xa tôi cũng cầu mong như vậy!!!

“Thời gian trôi qua sẽ làm tàn phai tất cả ư”??? Không!!! Trong lòng tôi lúc nào cũng dõi mắt theo từng bước chân em, dù người đi cùng em trên quãng đường còn lại ấy không phải là tôi. Tôi lo lắng mỗi khi nghe được những thông tin về em: dạo này em gầy đi, xanh xao hơn…tôi muốn thật nhanh chân để đến bên em, đến để xem cuộc sống em hôm nay thế nào? Xem người ấy có lo lắng và chăm sóc như tôi từng làm với em không???

Tôi ngốc lắm đúng không??? Đâu có đáng để tôi làm như vậy??? nhưng tình yêu chân thật đổi lúc cũng phải như thế…. Dù ở nơi đâu tôi cầu chúc cho em được hạnh phúc bên người yêu và tôi cũng cầu mong được gặp lại em một lần, dù phải ở xa đúng nhìn...!!!


p/s: Để biết câu chuyện sẽ đi về đâu: hai người có gặp lại nhau hay không? Mời các bạn đọc tiếp hồi sau sẽ rõ…. Hahaha



Được sửa bởi mark_le ngày Wed May 12, 2010 4:36 pm; sửa lần 1.

http://www.wearedesigner.net

contraixudao

contraixudao
Ban ĐH
 Ban ĐH
Ha ha ha! Kỳ nào cũng rất thú vị.

Mình mong đợi kỳ 4 của các bạn. Hãy nhanh tay viết tiếp câu chuyện này (ít nhất phải 100 kỳ, đừng cho kết thúc liền nhé!)

http://www.pohand.com.vn

trungkennoo

avatar
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
"Viết cho một người tôi đã từng yêu" - HỒI 4

Thật May mắn biết bao cho một người con trai như anh có một người con gái yêu thương mình thật lòng. Không phải anh không hiểu điều này, chỉ là khi anh cảm nhận được nó trọn vẹn cũng là lúc anh biết mình đã mất em mãi mãi.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng chưa lúc nào anh quên hình ảnh cuối cùng anh nhìn trộm em,em biết không em có Đôi mắt buồn miên man làm anh nhớ mãi ngày em bước đi anh buồn lắm anh muốn giữ em lại lắm nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy em đi xa anh mãi mãi.
Anh chợt bàng hoàng nhận ra, mình đã làm em đau đến nhường nào. Và đôi mắt trong sáng kia, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh tìm được hình ảnh của mình nơi đó nữa.
Anh muốn giải thích với em, nhưng anh không biết phải giải thích điều gì? Vì chính anh cũng cảm thấy mình có lỗi thật nhiều.
Anh muốn nói xin lỗi, nhưng có lẽ đó là một lời thật hời hợt cho những gì anh đã gây ra.
Anh muốn nói anh vẫn yêu em nhiều lắm, và vẫn muốn được bên em. Nhưng em còn có thể tin anh không?Chắc là không?
Anh muốn em biết rằng ngay lúc này đây anh đang nhớ em da diết, và anh chưa bao giờ muốn có lời chia tay giữa chúng ta. Nhưng anh có tư cách gì để nói như vậy, khi chính anh đã làm em phải khóc…và có những tin nhắn làm em tổn thương rất nhiều..
Anh cảm ơn em, vì đã yêu anh, chân thành và dịu dàng, để anh biết rằng anh đã được một thiên thần yêu thương,dẫu anh không hề xứng đáng vì đã không biết trân trọng những gì mình có.
Và cảm ơn, vì đã không ghét anh khi anh cáu giận, nổi nóng vô cớ; khi anh hờ hững bước đi quá nhanh để em phải chạy theo, và cả lúc này, khi anh đã làm tổn thương em sâu sắc.
Anh là mẫu người lạnh nhạt phải không em?Giờ đây là lần đầu tiên anh thật lòng mong ước. Nếu anh được lựa chọn lại, nếu cho anh một chữ “giá như”, thì anh sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ. Vì em biết không, trái tim anh bây giờ cũng đang đau thật nhiều…Em hãy hồi âm cho anh dù chỉ là…………………………

hãy viết tiếp phần tiếp theo nha !



Được sửa bởi khoadkt ngày Wed May 12, 2010 8:25 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : edit size)

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
"Viết cho một người tôi đã từng yêu "-Hồi 5

Sau cái lần nhận được tin nhắn của Anh. Nhưng tôi đã từ chối không gặp. Bẵn đi một thời gian chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ. Cho đến một ngày tôi gặp Anh( người yêu của tôi sau này).

Người yêu của tôi khác hẳn với Anh. Người yêu tôi là một người rất vui tính, luôn biết cách làm cho người khác vui. Khi ở bên Anh tôi cảm thấy rất vui, những khi tôi có chuyện buồn Anh luôn có mặt bên tôi để động viên an ủi tôi. Anh sống rất lạc quan. Thật ra thì lúc đầu tôi chỉ xem Anh là bạn thôi. Vì ở bên Anh tôi cảm thấy rất vui. Nhưng dần dần tui chợt nhận ra. Hình như tôi đã yêu Anh tự lúc nào cũng không biết nữa. Chúng tôi đã có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau.

Còn Anh người tôi đã từng yêu trước kia, đã lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Không biết bây giờ anh như thế nào? anh đã tìm được người con gái hợp với Anh chưa?

Tuy lúc đó tôi cũng giận Anh nhưng thời gian đã xoá đi cơn giận dữ. bây giờ thì tôi không còn trách hờn gì Anh nữa. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn cầu mong cho Anh gặp được một người con gái tốt.

Cầu mong cho Anh được mãi mãi hạnh phúc.

(còn tiếp)

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
that dau lòng ,nhung tình yêu nào lại ko có sụ cãi vã chứ ,chỉ có đều là có nên tha thứ ,hay là ko tha thứ ,cho qua hay ko cho qua ,nhưng dù sao vẫn cầu chúc cho anh chị gặp được người như ý hihi

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
"Viết cho một người tôi đã từng yêu" - HỒI 6

(Đọc những dòng tâm sự của các bạn tham gia viết bài từ hồi 1 - 5 Mình rất cảm động với tấm lòng ngọt ngào - cay đắng ấy, mỗi người có một nổi khổ riêng tư, nên chưa đồng nghĩa với nhau........................................
Mình tham gia viết tiếp hồi 6 nè ( không hay cho lắm nha, mong các bạn đừng chê ).
....Những lần anh thật lòng nhắn tin cho em mãi, mà lúc nào em cũng từ chối không gặp anh dù chỉ là một lần và một lần thôi, để cho anh một tí thời gian, chỉ một tí thời gian thôi bày tỏ nổi niềm, tâm tư của lòng anh cho em hiểu.Em đã từ chối và giận anh, không cho anh có một cơ hội nào để giải thích. Anh yêu em là thật lòng không có một chút suy tư, trầm lắng, Nhưng vì hoàn cảnh mà em lại chẳng hiểu cho anh, anh nhớ lần đầu anh gặp em rất bỡ ngỡ và nhìn trộm em say đắm trong ánh mắt linh linh chói sáng, nhưng anh lại rụt rè, chẳng biết nói câu nào cho vừa lòng em và sợ nói ra người ta nghĩ mình thấp hơn. Lúc đó tuy lòng anh lại rụt rè nhưng cá tính lại dâng cao, không biết thế nào đây nói cho em hiểu. Đêm về lúc nào cũng mơ màng đến hình bóng của em và mĩm cười trong sự hạnh phúc ấy.

Nhưng mà trong lúc anh chưa thật sự đối diễn với sự thật với con tim thì em lại chọn thời điểm ấy, lại tim anh ngẹn ngào, ngưng đập từng hồi khi có một tin nhắn em gởi cho anh. Anh thầm nghĩ đây phải là hạnh phúc không nhỉ hay là người ta thấy mình hơi rụt rè, ít nói thì người ta lại cố tình chọc ghẹo cho vui thôi. Anh xin lỗi em vì ba tiếng "thầm yêu em" nên lòng tự trọng anh lại càng cao hơn, Nên lòng anh rất bối rối, ngẹn ngào xúc động và trong lúc nghĩ suy còn vương vấn đủ thứ chuyện học hành, chuyện cái ăn cái mặt, cái tự hào với bạn bè, với gia đình, sợ em khổ lúc đó nhận lời hay thốt lên lời nói ấy, em hiểu lòng anh không ??? nên anh đã thốt lên câu nói tự phát mà không có suy tính " tốt hơn nếu chúng ta chỉ là bạn!”. Những ngày tháng trôi qua, tự nhiên lúc nào cũng trong đầu anh có ý nghĩ , nghĩ suy câu nói ây, làm cho em khó xử, mặt cảm, buồn buồn, anh chẳng biết thế nào hay làm sao để em hiểu lòng của anh. Anh cố gắng gạt đi tính rụt rè ấy mà sẳn sàng đối diễn vì lòng anh cũng yêu em thật lòng cơ mà ! Anh nhắn tin cho em và hẹn em nhiều lần những em lại không gặp, làm cho anh lại càng thêm ray rức, anh cũng buồn nhưng mà buồn bao nhiêu lại là thương yêu em bây nhiêu và tự trách bản thân mình lại sao lúc ấy nói như thế chứ ?

........Thời gian trôi qua thật nhanh, bởi vì một câu nói vô tình mà em lại không tha thứ và không cố gắng tìm mọi nguồn ngạnh, em lại trách hờn rồi mặt kệ để lòng anh trao gởi mong chờ; em lại có một mối tình khác. Khi anh nghe tin này lòng thật buồn và vui lẫn lộn : Buồn là vì em không chịu hiểu lòng anh hay lại cố tình không hiểu nữa, còn vui là em đã tìm được một người thật lý tưởng, xứng đáng. Tuy lòng anh cứ lúc nào cũng thương nhớ hoài mong hình bóng của em năm nào khi còn trên bục giảng, nhưng bây giờ thì anh nên chúc mừng em là đúng lúc rồi đó....

nguoi con hai dao xa xu

nguoi con hai dao xa xu
Level 1
Level 1
Ôi đúng là bạn Đầy viết bài bình luận nào cũng hay cả chắc mình phải học hỏi mới được chỉ cho mình với nha, bắng cách nào mà hay vậy.chúc bạn luôn luôn thành đạt trên mọi lĩnh vực nhất là ngành CNTT nha và có 1 đóng góp nhỏ tin học cho huyện nhà và đặt biệt ai yêu ngành CNTT



Được sửa bởi contraixudao ngày Sat May 15, 2010 7:57 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa chính tả.)

llanh81

llanh81
Level 4
Level 4
CHÚNG TA CẦN CÓ NHỮNG BÀI VIẾT NHƯ THẾ NÀY ĐỂ MỌI NGƯỜI HIỂU NHAU HƠN.THANKS ANH ĐÃ CHO TUI THẤY ĐC NHIỀU ĐIỀU Ý NGHĨA .TUI MONG MỌI NGƯỜI ĐANG YÊU HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG TÌNH YÊU MÌNH ĐANG CÓ VÀ CUNG MONG RẰNG NHỮNG NGƯỜI CHƯA YÊU VÀ SẮP YÊU HÃY BIẾT GIỮ GÌN NÓ VÀ TRÂN TRỌNG NÓ.

li_te_vuong_2212

li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
"Viết cho một người tôi đã từng yêu" - HỒI 7

Cảm ơn mọi người đã hưởng ứng nhiệt tình bài viết của mình nha.Thật ra trong những hồi mà mọi người viết cũng có những điều đã xảy ra rất thật.Bây giờ tới lượt mình bật mí sự thật cho mọi người nha.
HỒI THỨ 7 CỦA CHUYỆN TÌNH LÂU KẾT THÚC...
Sau khi chia tay anh một thời gian khá lâu,tôi cố gắng giữ vẻ mặt thật lạnh lùng,bình thản khi gặp anh bất chợt.Đó thật sự là một điều vô cùng khó khăn vì mỗi tuần chúng tôi phải gặp nhau tại buổi học chung các môn Mác-Lênin(vì cùng khoa xã hội mà).Vị trí chỗ ngồi của anh và tôi lại khá gần nhau nên dù không muốn thì vẫn cứ nhìn thấy đối phương thôi.Lớp tôi và lớp anh lại cùng tầng nên giáp mặt ngày ngày là điều hiển nhiên.Có một thời gian lúc nào đii học chúng tôi cũng gặp nhau.Đúng là "oan gia ngõ hẹp"!Dù giận anh nhiều lắm nhưng tôi vẫn theo dõi từng bước đi của anh.Bản tính anh vẫn thế,trước đã trầm nay càng im lặng hơn!Không thấy anh tham gia các buổi biểu diến văn nghệ cho dù trước đây anh rất nhiệt tình.Không hiểu vì sao???
Đợt thực tập sư phạm thứ 2...
Tôi quen với một anh học cùng lớp với anh.Chỉ là bạn bè thôi vì anh ấy đã có gia đình rồi mà.Có lần tôi hỏi anh vì sao lâu nay anh không tham gia ca hát nữa thì anh đó nói vì anh bận học đàn(anh học lớp nhạc mà).Ừ thì biết thế,và cũng tin là như thế.
Ngày đầu tiên trở về trường sau kì thực tập,tôi đã gặp anh.Bạn tôi nói:"sao gặp bạn mà không chào vậy Hữu?"Tôi lắc đầu:"mình chưa hề quen người này mà".
Không biết lúc đó anh nghĩ sao.Còn tôi thì thấy ...cũng không biết diễn tả thế nào.Chỉ muốn bước đi thật nhanh cho khỏi bị ai nhìn thấy giọt nước sắp lăn xuống má.Tại sao chứ?Không phải mình đã quên anh rồi sao?
Một năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều chỉ để làm điều đó mà thôi.Cố gắng vùi đầu vào học hành,đọc sách,viết báo...Nỗi đau trong tôi quá lớn.có những khi tôi tự hỏi mình vì sao lại quen biết anh chứ.Nhưng ai đó đã nói rằng:"những điều bạn đã làm qua thời gian thì có thể nguôi ngoai,nhưng chính những gì bạn không làm sẽ không bao giờ nguôi đi được".Tôi không hối hạn vì những gì mình đã làm.Chỉ ước là có thể thay đổi một chút...
Tôi còn nhớ đó là hôm khoa tổ chức lễ tốt nghiệp sớm.Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cho đến nay.Anh vẫn thế,gầy và dễ thương.Nhưng tôi không thể tìm thấy nụ cười đã làm tôi tan chảy của ba năm về trước.Thời gian trôi qua tôi đã cứng rắn lên nhiều,không còn là cô bé ngốc của ngày xưa nữa.Dù sao cũng cảm ơn anh,thật lòng!Ngày mai đây,chúng ta sẽ mỗi người một nơi.cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh nhé!Chúc cho anh sẽ gặp được một người tốt hơn em.Mong là sau này gặp lại chúng ta có thể mỉm cười chào nhau.Bài hát bụi bay vào mắt vẫn làm em khóc mỗi khi cất lời.Đó là lý do vì sao cho đến hôm nay em vẫn chưa yêu ai dù biết rằng vết thương trong tim đã lành.Vì em vẫn chưa tìm được ai có nụ cười ấm áp như anh,cu Bi à!Nhưng em tin mình sẽ tìm được.Nhất định thế !
Chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
Có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ
Cũng có lúc héo tàn bởi mặt trời nóng ran như lửa
Có ai lại mãi mãi là mình như thuở xa xưa???????????
Viết giùm tôi hồi tiếp theo nhé các bạn.cảm ơn rất nhiều.

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
sao mình thấy hồi thứ 7 này không logic vớ hồi trước nhi?

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
ngthki đã viết:sao mình thấy hồi thứ 7 này không logic vớ hồi trước nhi?
uh, mình cũng cảm thấy HỒI 7 sao đơn lẽ quá, không logic với các hối trước..........sao sao ấy, nên mong li_te_vuong2212 xem lại bài từng hồi thử ngen Viết cho một người tôi đã từng yêu 763697

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
cái này ko cần phải logic!

mà đó là tâm trạng thật sự của người trong cuộc ..hihihi...li_te_vuong nhỉ Viết cho một người tôi đã từng yêu 763697

http://my.opera.com/khoilv

llanh81

llanh81
Level 4
Level 4
khoivl nói đúng rùi đóa , tâm sự mà cần gì phải logic chứ các anh chị , anh em hãy tâm sưnhiu nha cho tui biết đc nhiu điều ý nghĩa hơn nử trong cuộc sống. Viết cho một người tôi đã từng yêu 593164

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Đã có tiêu đề " VIẾT CHO MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU" từng hồi có nghĩa là phải có sự logic chứ, cùng một nhân vật, cùng một thời điểm không gian và thời gian nhất định mà; đây cũng như là truyện kí vậy ( cho dù có bao nhiêu hồi đi chăng nữa thì cũng là một nhân vật, và có thời điểm xãy ra nhất định, không nên đảo lộn thời gian của nhân vật đúng không? chẳng hạn như truyện " TÂY DU KÍ " thì hồi đầu mới có TỀ THIÊN thôi, sau nữa mới có TAM TẠNG, BÁT GIỚI, SA TĂNG,... chẳng lẽ lúc đầu có 4 thầy trò rồi đi qua các hồi khác là có một trong 4 người đó sao, nên nó đảo lộn cốt truyện và không gây sự hưng phấn của người xem hay người đọc vậy. Cũng như " VIẾT CHO MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU" là hồi đầu mở màn là ....cách 4 năm trời.....rồi quen được anh....... là thời quá khứ rồi, lại hồi 7 là hồi kể mới quen của thời hiện tại không thấy càng đọc càng lạc đề sao??? Chứ các bạn nếu cho đúng thì không phải " VIẾT CHO MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU" từng hồi mà phải sửa lại là " TÂM SỰ CỦA NGƯỜI TỪNG TRÃI YÊU" không nên viết là từng hồi mà phải viết lại là mỗi cảm xúc riêng tư ...; chứ theo từng HỒI.... thì phải có sự logic, cùng một nhân vật....mới đúng cốt truyện được.......

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Cái này là tâm sự chia sẻ của bạn litevuong thôi!

mọi người hứng khởi nên viết tiếp tiếp theo ..chứ chủ topic cũng ko nghĩ đến việc mọi người tham gia viết tiếp theo nhiệt tình như thế này !

mình nghĩ mọi người nên viết tiếp theo theo hướng là kể về câu chuyện tình yêu của chính mọi người trong quá khứ..hoặc của bạn bè gì đó ! sẽ hấp dẫn hơn và thực hơn ^.^!

chứ cũng ko cần phải viết theo logic gì đâu

http://my.opera.com/khoilv

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
bạn nói vậy cũng đúng, thế đừng viết theo hồi nữa! vì theo hồi là phải theo trình tự giữa cái có trước và có sau !
56

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next